Tinh gọn hôn nhân

28/03/2025 - 11:41

PNO - Tôi nhận ra hôn nhân cũng cần “tinh gọn” mới có thể hạnh phúc trọn vẹn.

Gần đây, đi đâu cũng nghe bàn tán sôi nổi chuyện tinh giản biên chế, sắp xếp nhân sự, thu gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bằng trải nghiệm mấy mươi năm làm chồng, làm cha, làm ông, tôi nhận ra hôn nhân cũng cần “tinh gọn” mới có thể hạnh phúc trọn vẹn.

Đơn giản bởi nếu các cặp đôi không có ý thức thường xuyên thu dọn, làm vệ sinh, để những thứ dư thừa, không cần thiết, thậm chí gây hại tồn tại trong đời sống vợ chồng quá lâu sẽ khiến đôi bên cùng mệt mỏi. Ta cứ hình dung hôn nhân là một ngôi nhà, nếu tích trữ quá nhiều đồ đạc cũ sẽ khiến ta ngộp thở. Làm vợ chồng mà người nào người nấy đều không thể quên những chuyện không vui, những gánh nặng trong quá khứ thì làm sao có thể thanh thản vui sống bên nhau?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Chuyện cũ bỏ qua” - câu nói tưởng dễ nói mà khó làm. Vợ ta từng yêu sâu đậm một người trước khi về chung nhà với ta. Chồng ta từng thất tình một cô gái khác đến độ suy sụp thời tuổi trẻ. Vợ nhẹ dạ bị lừa hết khoản tiết kiệm. Chồng nhẹ lòng say nắng cô đồng nghiệp nhưng đã hối lỗi, biết quay về… Tất cả đã thành chuyện cũ nhưng lòng ta cứ mãi đeo mang, khiến ta không thể rộng lòng để thực sự vui vẻ, thực sự yêu thương người bên cạnh.

Tinh gọn hôn nhân cũng đồng nghĩa với không ôm đồm nhiều thứ, biết chọn thứ tự ưu tiên cho cuộc đời mình. Có người cứ mãi bận tâm: hôm nay sao má chồng nhìn mình lạnh nhạt thế? Tặng quà tết hơi ít, không biết họ hàng bên vợ có chê trách? Trong cuộc họp, phát biểu như thế liệu có phật lòng sếp? Rồi thì hàng tá nỗi lo cho các con: chúng có đói không, chúng học hành thế nào, chúng có vui không…

Khi bước vào “nhiệm kỳ” vợ chồng, bỗng nhiên vợ và chồng không còn là mối bận tâm hàng đầu của nhau như thời đang yêu. Thay vào đó là muôn vàn mối bận tâm, lo toan khác. Có ý kiến cho rằng con cái luôn là mối lo lắng hàng đầu. Người khác lại bảo: làm con thì chữ hiếu phải đặt lên trên hết. Nhưng xét lại, mỗi người đều có cuộc đời của chính họ.

Con cái hay ba mẹ đều là những người thân trong đời chúng ta nhưng ba mẹ đã sống cuộc đời của ba mẹ; con cái rồi cũng sẽ có cuộc sống, tương lai, sự nghiệp, chúng sẽ rời xa ta. Còn lại cùng ta có chăng chỉ là người bạn đời. Vậy thì hà cớ gì không đặt người ấy vào vị trí số 1 để quan tâm, yêu thương? Chúng ta chăm sóc cho nhau để cùng khỏe mạnh, cùng hạnh phúc, cùng an vui để có sức làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ cha, nuôi dạy con cái, cũng như hoàn thành các vai trò khác trong xã hội. Người ở lại sau cùng bên ta xứng đáng là người quan trọng nhất.

Tinh gọn hôn nhân cũng đồng nghĩa làm mới hôn nhân từng ngày. Đừng để những thói quen, sự đơn điệu và lặp lại làm nhàm chán. Từng có nghiên cứu cho thấy vợ chồng bên nhau lâu sẽ không còn chuyện gì để nói. Cho nên phải luôn tạo ra cái mới mẻ để nuôi dưỡng sự hào hứng, thú vị cùng nhau. Như suốt mấy chục năm, vợ chồng tôi không đi du lịch, phần vì tiết kiệm, phần vì nghĩ lúc còn trẻ, cả nhà đã đi ngắm gần hết cảnh đẹp đất nước. Nhưng khi con gái mua tour cho ba mẹ đi chơi, chúng tôi lại rất vui. Cảm giác sống lại thời vợ chồng son, đi chơi mà không có con cháu đi cùng quả thật có cái vui riêng.

Tôi vẫn nghĩ hôn nhân là chuyện 2 người hay nói cách khác, hôn nhân là bộ phim mà ở đó chỉ có 2 nhân vật chính. Xoay quanh 2 nhân vật chính là nhân vật thứ chính và những nhân vật phụ. Phim muốn hay thì phải cắt bỏ tình tiết dư thừa. Để phim kết thúc có hậu, nhân vật chính phải được hạnh phúc. Bước vào hôn nhân, vợ chồng vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn, lại cũng là diễn viên chính của bộ phim có thời lượng bằng cả cuộc đời bạn. Phim hay hoặc dở nằm ở sự phối hợp ăn ý giữa bạn và bạn đời mà thôi.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI