PNO - Tết đến xuân về, những con hẻm nhỏ giữa lòng TPHCM lại khoác lên mình "bộ áo mới" đầy màu sắc. Đây cũng là dịp để người dân đoàn kết, cùng nhau chuẩn bị cho một năm mới an lành, sung túc.
0:000:00
Minh Anh
Chia sẻ bài viết: |
Xoắn buồng trứng hay xoắn tai vòi là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp ở bé gái. Bệnh thường gặp ở bệnh nhi bị các loại u buồng trứng.
Tôi hạnh phúc với ông chồng bác sĩ. Mỗi khi con ốm hay nhà có người phải vào viện, tôi càng thấy hết sự may mắn của mình.
Sau livestream của Phạm Thoại, mẹ Bắp xin lỗi...
Dù chồng tôi không còn, nhưng các cháu nội của bà là con tôi. Nghĩ vậy nên tôi đón bà về sống cùng mẹ con tôi cho đỡ buồn.
Bột chiên là món ăn mà chỉ cần thử một lần là ấn tượng ngay. Cái bắt miệng của món ăn bình dân này kỳ thực khó lý giải.
Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng sự cô đơn xã hội làm giảm nồng độ oxytocin, được gọi là hormone "hạnh phúc" hoặc "tình yêu".
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Vì những áp lực khi sống chung với gia đình em chồng, khi tôi đề nghị vợ chồng em ra riêng, mẹ chồng lại nói với tôi một câu quá cay nghiệt.
Đất Đỏ thanh bình với những nếp nhà ba gian bên khu vườn rợp mát, luôn gây ấn tượng cho khách phương xa với những món quê bình dị.
Tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc.
Thanh Thủy vào top 50 hoa hậu đẹp nhất thế giới; Liên tục phát hiện hành khách mang hóa chất chế tạo pháo lên máy bay...
Khi quen và yêu tôi, anh bảo mai này vẫn duy trì cuộc sống đó, là cấp dưỡng và gặp con hằng tháng.
Nhà tôi có 9 miệng ăn, nhưng được mỗi 3 sào lúa, chưa kể vụ được vụ mất vì hệ thống kênh mương vào những năm 2000 còn manh mún.
Nghiên cứu mới ở Anh cho thấy phụ nữ hút thuốc có nhiều khả năng mãn kinh trước tuổi 45.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Chúng tôi muốn bố mẹ ở lại ngôi nhà khang trang đã gắn bó, chúng tôi sẽ dọn sang căn nhà lâu nay vẫn cho thuê, nhưng mẹ chồng tôi không chịu.
Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng và tâm trạng mà còn tác động đến tốc độ lão hóa của cơ thể.
Hồi còn ở quê, từ rất nhỏ, tôi đã nghe nhiều người gọi ba tôi là “đại tướng”.