Tìm lại được con trai thất lạc sau 24 năm

21/03/2025 - 09:48

PNO - Một người cha ở Trung Quốc đã treo giải thưởng khổng lồ 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD) trong hành trình tìm kiếm đứa con trai bị bắt cóc từ 24 năm trước. Cuối cùng, ông đã được đoàn tụ với con.

Sau 24 năm xa cách, một người cha và con trai ở Trung Quốc đã đoàn tụ - Ảnh: SCMP/Douyin
Sau 24 năm xa cách, một người cha và con trai ở Trung Quốc đã đoàn tụ - Ảnh: SCMP/Douyin

Trong buổi lễ đoàn tụ được tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, vào ngày 16/3, người cha, Xie Yue, đã tặng con trai mình, Xie Haonan, một chiếc xe ô tô hiệu Mercedes-Benz trị giá 3 triệu nhân dân tệ (415.000 USD) cùng với một thẻ ngân hàng có chứa một khoản tiền không được tiết lộ dành cho việc học của anh.

Tuy nhiên, Haonan, hiện 26 tuổi, đã từ chối những món quà này, bày tỏ rằng anh không cần chúng vào lúc này vì anh vẫn đang theo học chương trình thạc sĩ.

Anh nhấn mạnh rằng anh luôn tin tương lai của mình "phụ thuộc vào chính mình".

“Cha tôi thành đạt, và tôi tin rằng tôi có thể đạt được những điều này thông qua sự chăm chỉ của chính mình” - người con trai nói trong cuộc gặp gỡ chân thành của họ.

Haonan đã bị một người bán trái cây bắt cóc gần nhà anh ở Thâm Quyến vào tháng 1/2001 khi anh mới 2 tuổi. Cha anh đã không ngừng tìm kiếm anh kể từ ngày đó.

Cho đến nay, Haonan vẫn sống ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Thông tin chi tiết về gia đình cha mẹ nuôi của anh vẫn chưa được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông.

Năm 2023, ông Xie đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông vì lời đề nghị hào phóng 10 triệu nhân dân tệ cho bất kỳ thông tin nào giúp tìm thấy con trai mình.

Là một doanh nhân thành đạt với 4 công ty liên quan đến may mặc và 6 căn hộ ở Thâm Quyến, ông muốn tăng cơ hội tìm thấy con trai mình.

Ông Xie giải thích vào thời điểm đó: “Tôi 51 tuổi và đã tìm kiếm con trai mình trong 22 năm. Tôi hy vọng phần thưởng hậu hĩnh có thể tăng khả năng tìm thấy con trai mình. Tôi muốn loại bỏ mọi lo lắng mà đứa trẻ có thể gặp phải nếu muốn liên lạc với tôi”.

Vẫn chưa rõ liệu có ai cung cấp thông tin dẫn đến cuộc đoàn tụ của họ và nhận được phần thưởng lớn hay không.

Tuy nhiên, ông Xie chia sẻ rằng cảnh sát ở Thâm Quyến đã thông báo cho ông vào đầu tháng 3 rằng họ vừa tìm thấy con trai ông thông qua cơ sở dữ liệu DNA quốc gia.

Vào ngày 14/3, ông đã thông báo tin vui này trên mạng xã hội sau khi nhận được xác nhận từ các sĩ quan sau khi kiểm tra kỹ lưỡng kết quả DNA.

Người cha hào hứng chia sẻ trực tuyến: "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Họ bảo tôi sẽ sớm gặp con trai mình. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy được giải thoát và giờ có thể sống một cuộc sống bình thường".

Các nhà chức trách cũng thông báo với ông rằng người bán trái cây bắt cóc con trai ông đã bị bắt.

Người cha lưu ý rằng Haonan biết mình không phải là con ruột của cha mẹ nuôi, vì nhiều người đã chỉ ra việc họ không giống nhau.

Điều thú vị là người con trai không mấy chú ý đến tin tức liên quan đến cuộc tìm kiếm của cha mình, vì anh đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Khi biết rằng con trai mình từng phục vụ trong quân đội và hiện đang theo học tại một trường sau đại học danh tiếng ở tỉnh Giang Tô, người cha vô cùng tự hào.

Ông Xie chia sẻ: "Tôi rất vui vì con trai tôi đã trở về. Nó là chỗ dựa trong cuộc sống của tôi. Nó nói với tôi “Cha đừng khóc. Con không muốn thấy cha khóc vì con đã trở về'".

Tại sự kiện đoàn tụ, Haonan đã bày tỏ lòng biết ơn của mình, nói rằng: "Cảm ơn cha đã tìm kiếm con trong suốt 24 năm. Con rất vui vì con đã có thể trở về với cha mẹ. Con ước có nhiều đứa trẻ như con có thể tìm được đường trở về với gia đình của mình".

Linh La (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI