Quan tâm hỗ trợ mẹ đơn thân
Giữa trưa nắng, chị Huỳnh Thị Phương Thảo (phường 6, quận 6) cùng con trai Phùng Bảo Thiện (9 tuổi) rong ruổi qua các con đường. Chị Thảo chào khách, chưa kịp đưa xấp vé số cho khách lựa thì Thiện vùng khỏi tay chị để lao ra đường. Chị Thảo chạy theo ôm con lại.
Thiện bị tự kỷ tăng động và chậm phát triển, không kiểm soát được hành vi nên những tình huống như vậy rất thường xảy ra... Lo cho sự an toàn của con nên mấy năm nay chị Thảo rất ít khi dẫn con theo.
Chị Thảo kể, sinh con được hơn 1 tuổi thì vợ chồng chia tay. Chị gửi con nhờ mẹ giữ để đi bán vé số kiếm tiền lo cho cuộc sống. Nhận thấy con có những dấu hiệu bất thường như hay gồng mình, la hét, chị định đưa con đi khám nhưng mẹ chị lại cho là không có gì, lớn lên sẽ hết.
![Tiếp sức cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật Bà Trần Thị Kim Kiều (bìa trái) - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 6 - tặng thẻ đi xe buýt miễn phí cho trẻ em khuyết tật](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250209/images/382_8-2.jpg) |
Bà Trần Thị Kim Kiều (bìa trái) - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 6 - tặng thẻ đi xe buýt miễn phí cho trẻ em khuyết tật |
Được 2 tuổi thì con có triệu chứng rối loạn giấc ngủ, hay thức đêm, quấy khóc. Đưa con đi khám thì bác sĩ bảo con bị tự kỷ. Dù hụt hẫng nhưng chị phải gác lại mọi âu lo để tiếp tục mưu sinh. Khi con được 4 tuổi thì bà ngoại qua đời, chị Thảo chơi vơi khi không còn người nhờ cậy. Không yên tâm khi để con ở nhà một mình nên chị dắt con theo.
Nhưng rồi chị lại thấy bất an khi con phải dãi nắng dầm mưa và lao ra đường bất cứ lúc nào. Thế là chị tìm trường gửi con đi học. May mắn, bé đã được nhận vào Trường chuyên biệt Tương lai (quận 5). Chị Thảo yên tâm, cố gắng mỗi ngày đi nhiều hơn để bán được nhiều hơn.
Những ngày đầu năm 2025, chị Thảo được Hội LHPN quận 6 tặng quà tết và trao vé đi xe buýt cho cháu Bảo Thiện. Chị nói: “Với hoàn cảnh đơn chiếc của mẹ con tôi, bất kỳ sự chăm lo nào cũng rất quý. Có vé đi xe buýt, tôi đưa con từ quận 6 qua quận 5 đi học mỗi ngày sẽ an toàn hơn”.
Cùng với niềm vui của chị Thảo, những ngày đầu năm mới, chị Lâm Thị Hồng Nhung (phường 9, quận 6) cũng được Hội LHPN phường tặng phương tiện sinh kế là chiếc máy làm hàng gia công. Định kỳ hằng tháng, mẹ con chị Nhung còn được hội và Câu lạc bộ (CLB) Điểm tựa hỗ trợ 500.000 đồng. Chị Nhung nói: “Được hội tiếp sức, tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn để có tiền nuôi con”. Chị Nhung là mẹ đơn thân, có con bị khuyết tật về trí tuệ và vận động.
![Tiếp sức cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật Hội LHPN quận 6 ra mắt Câu lạc bộ Điểm tựa để kết nối, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250209/images/8236_8-1.jpg) |
Hội LHPN quận 6 ra mắt Câu lạc bộ Điểm tựa để kết nối, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật |
Điểm tựa cho những mảnh đời khiếm khuyết
Mẹ con chị Thảo, chị Nhung là 2 trong 121 trường hợp đặc biệt được chăm lo theo đề án “Kết nối điểm tựa - nâng bước vươn lên” của Hội LHPN quận 6. Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh - Chủ tịch Hội LHPN quận 6 - cho biết, đề án được thực hiện với mục tiêu đảm bảo cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp phù hợp theo nguyện vọng; thực hiện đầy đủ các quyền của người khuyết tật, quyền trẻ em…
Để thực hiện đề án, từ tháng 8/2024, hội đã khảo sát các trường hợp khuyết tật là phụ nữ đơn thân, trẻ em thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức chăm lo. Đề án chính thức được thực hiện từ quý IV/2024.
Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh đánh giá, hơn 3 tháng thực hiện đề án, Quận hội đã phối hợp các đơn vị tặng 4 phương tiện sinh kế cho phụ nữ khuyết tật đơn thân, 5 suất học bổng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn; cấp thẻ xe buýt miễn phí cho các trường hợp có nhu cầu, tặng quà cho 121 trường hợp theo đề án trong các hoạt động an sinh, chăm lo tết…
Ở cấp cơ sở, hội phụ nữ các phường, chi hội phụ nữ khu phố, các tình nguyện viên đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm lo hằng tháng. Mức hỗ trợ trung bình hằng tháng từ 150.000-500.000 đồng/trường hợp, tùy thuộc vào nguồn lực đóng góp.
![Tiếp sức cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN quận 6 - tặng xe lăn cho phụ nữ khuyết tật](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250209/images/4350_8-3.jpg) |
Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN quận 6 - tặng xe lăn cho phụ nữ khuyết tật |
Để phát huy hiệu quả đề án, từ đầu tháng 1/2025, Hội LHPN quận đã thành lập CLB Điểm tựa với 69 thành viên là các dì, các chị có tinh thần tự nguyện, có tấm lòng nhân ái nhận đỡ đầu, chăm sóc các hoàn cảnh khuyết tật. CLB có nhiệm vụ kết nối, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật được tốt hơn.
Bà Trần Lê Kim Chi - Chủ tịch Hội LHPN phường 9, thành viên CLB Điểm tựa - chia sẻ: “Trước đây, Hội LHPN phường cũng tổ chức các hoạt động kết nối, chăm lo người khuyết tật nhưng chỉ tập trung vào các dịp lễ tết. Từ ngày có đề án, có thêm CLB Điểm tựa, hoạt động kết nối, chăm lo nhóm đối tượng này thường xuyên hơn. Tùy theo hoàn cảnh sẽ có các chương trình tiếp sức khác nhau, mang lại giá trị lâu dài, ổn định”.
Bà Trần Lê Kim Chi thông tin thêm, hiện phường có 5 trường hợp phụ nữ, trẻ em khuyết tật được đưa vào chăm lo theo đề án. Tất cả đều được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm, hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/trường hợp/tháng.
Từng là cộng tác viên của đề án, hiện là thành viên CLB Điểm tựa, bà Nguyễn Thị Thiết - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, phường 11 - nhận định, sự ra đời của đề án cũng như CLB đã giúp kết nối, làm tăng thêm sức mạnh cộng hưởng của nhiều tổ chức, cá nhân để cùng hướng tới chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khốn khó, giúp các chị, các cháu vơi bớt nhọc nhằn.
Bà Hồ Thị Tuyết Mai - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường 6 - chia sẻ, đề án và CLB Điểm tựa ra đời đã mang thêm nhiều cơ hội giúp phụ nữ, trẻ em khuyết tật được sống an toàn hơn. Trong nhiều tháng qua, bà đã cùng CLB, Hội LHPN phường chăm lo nhiều hơn cho người khuyết tật, dành nhiều thời gian đến thăm, động viên chị em, các cháu.
Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh thông tin: đề án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2024-2026) hỗ trợ 121 trường hợp khuyết tật là phụ nữ đơn thân, trẻ em. Giai đoạn 2 (sau năm 2026), tiếp tục rà soát và chăm lo mở rộng các trường hợp còn lại (khoảng trên 230 trường hợp).
Trong năm 2025, các cấp hội ở quận 6, CLB sẽ tiếp tục kết nối với nhà hảo tâm, chi hội phụ nữ khu phố tạo thêm những “điểm tựa” đỡ đầu, hỗ trợ xuyên suốt cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp Phòng Y tế quận tổ chức chương trình thăm khám sức khỏe cho người khuyết tật…
Hơn 200 triệu đồng chăm lo tết cho người khuyết tật Thực hiện công tác chăm lo người khuyết tật, trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hội LHPN quận 6 và hội LHPN các phường, CLB Điểm tựa đã kết nối, vận động và tổ chức chăm lo 395 phần quà cho người khuyết tật, tổng kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng. Trong đó, các cấp hội đã chăm lo đặc biệt cho nhóm trẻ em khuyết tật, phụ nữ khuyết tật đơn thân có hoàn cảnh khó khăn (thuộc đề án “Kết nối điểm tựa - nâng bước vươn lên”), với 275 phần quà, tổng trị giá gần 140 triệu đồng. |
Thiên Ân