PNO - Có lần, tôi bất giác hỏi con gái: "Mẹ đã bao giờ đánh con chưa?". Cô bé ngước mắt nhìn tôi rồi nghiêm túc nói: "Một lần mẹ ạ".
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Hoài Vũ
Bài hát: Khúc hát ru (CS: Bảo Yến)
Chia sẻ bài viết: |
Nhiều người thường nhầm lẫn các triệu chứng thoát vị đĩa đệm với các bệnh khác nên trì hoãn đi khám. Từ đó, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Tuổi tôi xế chiều, cô ấy lại quá trẻ, nhưng lí trí không thắng nổi con tim mù quáng.
Những lời khuyên về chế độ ăn uống thiếu khoa học có thể dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh hoặc rối loạn ăn uống.
Đàn ông hay đổ cho các bà vợ cái tội ưa vật chất, coi giá trị tinh thần chỉ thuộc hàng thứ yếu, rằng lúc yêu nhau thì nồng nàn thế,
Tác giả của bức tranh khác thường này, họa sĩ Svetlana Telets (Ukraine), đã kể về nguồn gốc của bức tranh như một bảo chứng về độ ma quái của nó.
Cụ ông 72 tuổi hát 10 bài khi đang được phẫu thuật; Người có thẻ BHYT khám chữa bệnh dưới 351.000 đồng được thanh toán 100%...
Anh nói anh muốn đầu tư. Mảnh đất đó rộng đẹp, lại ở gần bố mẹ, nên anh quyết định mua. "Vậy còn tên người đứng sổ đỏ sau mua?".
Tại tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM vừa diễn ra workshop Sơ cấp cứu các vấn đề trong thể thao, đặc biệt là với những môn dùng vợt.
Mỗi năm, tôi lại về Đà Lạt như thói quen của một người tình đi thăm phố cũ của những ngày từng quấn quýt bên nhau.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Hồng nhìn qua cửa sổ quán, xuyên qua những lọn hoa giấy nặng mưa thõng xuống, dõi tít sang ánh đèn đêm sáng lóa bên đường.
Việc tiếp xúc hàng ngày với các sản phẩm có chứa hóa chất làm tăng tỉ lệ ung thư vú ở phụ nữ dưới 50 tuổi.
Ông ngồi bên song cửa khâu lại chiếc áo ấm đã sứt đường chỉ.
Học sinh cả nước không phải đóng học phí từ năm học 2025-2026; Người phụ nữ bị tống tiền vì gửi hình ảnh riêng tư cho bạn trai...
Sau tiệc mừng sinh nhật cháu ngoại 3 tuổi, cha vợ nói với vợ chồng tôi: “Cháu đã cứng cáp rồi, các con tính toán mà mua nhà ra riêng đi!”.
Món thịt ngâm nước mắm vốn rất dễ làm, trước mẹ tôi hay làm để dành ăn tết, đâu ngờ nay lại thành món “lương khô” cứu mạng thằng con.