PNO - Thôi Thủy Tiên ạ, trót lần này thôi nhé. Lần sau đừng “nhảy nhổm” như vậy nữa. Có làm, cô nhớ thuê một ê-kíp lên “pờ lan” thật chỉn chu, kẻ ô thật đẹp, bôi viền đậm đà, đợi bố cáo thiên hạ xong hẵng đi nhé.
Chia sẻ bài viết: |
Trần Tịnh Quang 27-10-2020 05:51:41
Nhiều cụ già ở miền Trung đã coi Thuỷ Tiên như con cháu mình, ví cô như một nàng tiên hiện thân để cứu giúp họ, vì họ thấy giữa Thủy Tiên và đồng bào bị lũ lụt đang quyện chặt một thâm tình như máu với thịt.
Trần Tịnh Quang 26-10-2020 14:05:31
Đọc xong bài này, tôi rất hiểu ý tứ sâu sắc của tác giả. Tác giả đã rất khéo tôn vinh tấm gương vàng của ca sĩ Thủy Tiên, bằng cách giả bộ "chê bai" theo lối "phản chứng". Đến mức, chính sự cao thượng của cô chẳng những đã lay động tâm đức nhiều người khác, còn làm đảo lộn cái trật tự vốn được mặc định xưa nay... trong thói cạnh tranh nghiệt ngã của giới showbizz và cả sự mặc định của "phép tắc" nào đó... Tôi rất mến phục sự thông minh sắc sảo và cách truyền thông tinh tế của tác giả. Nhờ vậy, hiệu ứng lan rộng của bài này là một đáp ssố cho ta thấy kết quả tuyệt vời của nó.
Anh hao Nguyễn 24-10-2020 12:00:25
Anh mong thủy tiên có sức khỏe tốt để làm việc tốt cho đời em nhé hãy bỏ ngoài tai những lời ganh tỵ dèm pha gen ghét em nhé hãy bước đi vững chắc làm những gì trái tim em mách bảo. A luôn ủng hộ em . Nếu dc bầu a bầu em ĐẠI SỨ THIỆN TỰ NGUYỆN chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ đang cứu trợ nhe
Trần Công Minh 23-10-2020 21:08:30
Troll
Nguyễn Liên 23-10-2020 14:06:20
Tấm lòng nhân ái của ca sỹ Thủy Tiên thật đáng trân quý biết bao, ai chẳng yêu quý và ngưỡng mộ cô gái đẹp người đẹp nết? người lớn tuổi ai chẳng muốn mắng yêu cô?
Khanhpet 22-10-2020 22:55:55
Thâm thúy
ThuyHoa 22-10-2020 16:58:00
Tác giả viết bài này hay tuyệt! Nhìn Thủy Tiên và ê kíp giữa biển nước mênh mông hay cô ấy đứng giữa những người dân khốn khổ kia phát quà và an ủi... tôi không thể không khóc! Ấy vậy mà có những kẻ chăn êm nệm ấm cứ đâm thọt một cách bỉ ổi! Cô ấy đã không màng đến sống chết để lo cho cộng đồng, vậy mà cũng bị khối kẻ xấu bụng xăm soi, ghen tức...
Ủng hộ tác giả!
Phạm hạ long 22-10-2020 14:55:14
Viết theo kiểu này thì đa số chưa hiểu được ý của người viết. Bài báo trên tờ phunu.online này sẽ bị ném đá. Viết cho cộng đồng xh khác với viết Văn Chương
JJ 22-10-2020 13:55:07
Tác giả quá dễ thương, mắng thế ngta lại yêu cô ấy nhiều hơn đấy. Love Thủy Tiên
Nguyễn Diệp 22-10-2020 13:32:28
Tại sao các nghệ sĩ khác không cùng đi với Thủy Tiên nhỉ?! Thấy cảnh cháu lăn lội đi gữi cứu trợ giữa bốn bề nước lũ mà phục, mà thương! Đây là bài hát hay nhất, cảm động nhất mà tôi nghe! Cảm ơn cháu! Chúc cháu luôn dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc!
Phan việt ngọc 22-10-2020 12:22:48
Thật lòng mà nói! Chị làm được những việc mà cánh đàn ông và người dân chúng tôi cảm phục, yêu mến!
Ông này, bà nọ, quyền cao chức lớn có làm được gì đâu! Chỉ giỏi võ miệng!
Cố lên chị nhé! Lòng chị vì Miền Trung thân yêu mọi người điều tin!
Thotam hoang 22-10-2020 12:21:28
Ko phải ai cũng hiểu đích thực mục đích của bài báo cứ tưởng tác giả đang chửi bới Thủy Tiên thực tế đang ca ngợi cô có tâm nói là làm ko như bao người đã ko làm đc gì còn ngồi ko xéo xắt. Rất cảm ơn và biết ơn Thủy Tiên cô ca sĩ từ tâm nhân hậu. Cầu mong cô luôn thành công trong cs và sự nghiệp để nhiều người nghèo được nhờ.
Nguyen Tuan 22-10-2020 05:57:44
Thuỷ Tiên đừng chấp những kẻ đã không làm được việc gì ra hồn lại còn lên mặt dạy đời. Miền Trung đang rất cần những người như em.
Đoàn Nhật Hồng 22-10-2020 04:43:38
Bài này thuộc loại giải trí: mắng yêu của chị em trong nhà thôi. Đồng thời cũng ngợi ca thân phận liễu yêu tơ mành dám “thày lay” bỏ tổ ấm vào nơi lũ lụt hiểm nguy. Còn dặn dò phải cẩn thận giữ gìn chữ tín với người đã ủy thác, và kẻ lắm mồm ghen tị bịa chuyện xấu trong việc thu nhận, phân phối tiền bạc. Nhẹ nhàng thâm thuý, suy ngẫm chột dạ ai đó!
Đình Hoài 22-10-2020 01:02:56
Với cách viết thế này, chắc phần lớn người đọc không hiểu cái hay của bài báo, mà trái lại, nhiều người nghĩ tác giả đang trách móc cô Thuỷ Tiên.
Hollywood sa sút, Hàn Quốc đối mặt nguy cơ “cạn phim”, trong khi châu Âu phục hồi chậm chạp…, điện ảnh toàn cầu đang trong một giai đoạn rất bất ổn.
Đang có doanh thu tốt trên 40 tỉ đồng sau 1 tuần trình chiếu, phim "Tìm xác - ma không đầu" đột ngột được rút khỏi rạp từ ngày 27/4.
Bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" sẽ trình chiếu phiên bản mới thay cho phiên bản đang chiếu từ hôm 2/4 đến nay.
Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Taylor Swift bất ngờ lui về ở ẩn, vắng bóng trên mạng xã hội lẫn các sự kiện giải trí.
Ngày 24/4, nữ nghệ sĩ và nhà sản xuất Imogen Heap - vừa chính thức giới thiệu bộ công cụ tạo nhạc bằng trí tuệ nhân tạo...
Khi nền điện ảnh Hàn Quốc đang đổi thay, ngày càng nhiều khán giả tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho các chuỗi rạp chiếu phim phức hợp phổ biến.
Bộ phim A Minecraft Movie đang là tác phẩm Hollywood có doanh thu toàn cầu cao nhất năm nay, với gần 720 triệu USD - tính đến ngày 22/4.
Rose - thành viên nhóm BLACKPINK - đã nhận được hai đề cử tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (American Music Awards - AMAs) năm 2025.
Ra mắt từ ngày 18/4, bộ phim Tìm xác - ma không đầu lập tức vươn lên đứng đầu phòng vé cho đến thời điểm hiện tại.
Sơn Tùng M-TP, Vũ., Vũ Cát Tường được Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) vinh danh ở hạng mục ca khúc, ca sĩ.
Từ khi “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” xuất hiện thông tin đầu tiên cho đến nay, vai diễn của NSND Mỹ Uyên không được đạo diễn tiết lộ.
Trước ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), nhiều tọa đàm, hội thảo về bản quyền trong âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung được tổ chức.
Gia Khiêm là một trong 30 thí sinh được giám khảo chọn đi tiếp tại chương trình "Tân binh toàn năng", sau nhiều vòng tuyển chọn.
Ca sĩ Đức Tuấn làm mới bản phối cho nhiều ca khúc đi cùng năm tháng với hy vọng có thể “chạm” tới những khán giả thế hệ mới sau này.
Nhiều chương trình, vở diễn sân khấu mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Những thay đổi này nhằm tăng cường tính công bằng và minh bạch trong quy trình bình chọn.
Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn phim chiếu rạp.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, kiệt tác “Carmen” - vở opera bất hủ của Georges Bizet sẽ chính thức ra mắt khán giả thủ đô...