PNO - Lớn lên, đi Nam đi Bắc, nước này nước kia, thưởng thức nhiều của ngon vật lạ nhưng vẫn không có món ăn nào giữ lại trong ký ức tôi thứ dư vị độc đáo đậm tình quê như trái bần chua thời thơ ấu.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Hồ Thị Linh Xuân
| Chia sẻ bài viết: |
Dường như trong cuộc đời mình, tôi đang có rất nhiều sự trì hoãn.
Tôi nghĩ hẳn là có rất nhiều người đàn bà như mẹ, cả đời chỉ biết nhóm bếp vì người khác.
Duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt trong mùa cảm cúm.
Tôi kể câu chuyện của nhà mình, để bạn cân nhắc, quyết định đúng đắn. Suy cho cùng, tài sản của cha mẹ trước sau cũng để lại cho con.
Có người bảo bánh mì Hòa Mã ngon, có người lại chỉ ra phần ăn ở đây không quá bắt vị lại nhiều tiền.
Nguy cơ sa sút trí tuệ (mất trí nhớ) là nỗi lo của không ít người lớn tuổi.
Từ món ăn dân dã, bánh hỏi, lòng heo nay trở thành đặc sản của xứ Nẫu Bình Định.
Khi trẻ em ngày càng đắm chìm trong mạng xã hội, điện thoại thông minh thì các nhà nghên cứu cũng liên tục cảnh báo những nguy cơ sức khỏe cho trẻ.
Tôi cũng không biết nói thế nào khi con có suy nghĩ quá hời hợt, tương lai còn dài, chưa biết ngày mai ra sao.
Những hạt ngô rang của ngoại có vị ngọt như ngô luộc, lại dẻo dính và thơm lừng như ngô nướng...
Bổ sung omega-3 trong chế độ ăn mùa đông có thể giúp bạn đối phó với những ngày buồn bã.
Khi tình yêu còn mới, cảm xúc vẫn còn nguyên sự nồng nhiệt thì sau mỗi lần cãi nhau, vợ hoặc chồng thường dễ mềm lòng, dễ chủ động làm hòa hơn.
Sự bình tĩnh của ba là thứ níu giữ tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý cần được phát hiện và can thiệp sớm. Nếu trẻ được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách
Hôn nhân không phải là nơi cân đo đong đếm xem vợ chồng ai có công sức nhiều hơn, ai mệt hơn ai.
Nếu bạn cứ chân thành, siêng năng, tử tế, có trách nhiệm, thì thành phố luôn dành cho bạn cơ hội tốt để sống tốt.
Báo cáo mới của rằng một mẫu thú nhồi bông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI dành cho trẻ bị xem là có tác hại cho trẻ.
Hai lớp khẩu trang giữa Sài Gòn nắng nóng xấp xỉ 40 độ C, tôi bước vào xếp hàng để lên thang máy.