Mệ nội bảo tại con làm những việc đàn bà vùng này không làm mà đàn ông vùng này cũng không làm được
Khi được giao nhiệm vụ đi tìm hiểu thông tin về dự án của Tập đoàn Sun Group tại rừng quốc gia Tam Đảo - Tam Đảo II
Hồi ba H. còn sống và đi viện như đi chợ, chị T. là người giúp đỡ gia đình này nhiều nhất.
Dễ thấy tại Đà Nẵng, người Trung Quốc vào mua đất, dòm ngó những vị trí sát biển, chứ họ không màng giữa phố hay chốn khó tung tác.
Sau khi nhận đơn của gia đình bé L.T.H. (10 tuổi) tố cáo bị 4 thanh niên thay nhau hiếp dâm, công an đưa bé đi giám định.
Bành trướng là bản chất của Trung Quốc. Khuôn mặt bành trướng không chỉ dừng lại trong cái đường nguệch ngoạc lưỡi bò trên biển...
Khi thấy bé gái 10 tuổi có nhều biểu hiện lạ, gia đình gặng hỏi thì bé nói bị 4 thanh niên rủ qua phòng xem phim rồi thay nhau hiếp dâm...
Những gì phô diễn trên thực địa Biển Đông, những tuyên bố trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi ngoại giao đã cho thấy kiểu hành động vô pháp của Trung Quốc.
Mọi quy trình, tiêu chuẩn rồi cũng xoay vần trong bàn tay con người.
Kinh nghiệm cực hay để các chị giữ chồng, tránh bị cô nào đó tấn công.
Nếu nói 'chủ quyền biển đảo' là chỉ nói đến 12 hải lý gần bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và như thế là chưa đầy đủ.
Chiếc túi rác sinh học của chị S. kể ra cũng nhiều vấn đề...
Không bao giờ được quên câu hỏi của tiền nhân: “Nếu giặc Nguyên lại sang xâm lấn thì kế sách làm sao?”.
Ngoài kia, biển vẫn đang gầm gừ, chống trả những đợt cuồng phong của lòng tham vô độ, thói bá quyền bất chấp và những ngụy ngôn của Trung Quốc.
Bị 2 thanh niên chạy xe SH vượt lên chặn đầu xe máy, một tên lấy dao gí vào người uy hiếp, cô gái đã rút chìa khóa xe, vừa chạy vừa hô "cướp cướp" khiến 2 tên này hoảng vía.
Trung Quốc đã rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 khỏi thềm lục địa Việt Nam. Chúng ta đang tiếp tục theo dõi. Và sẽ không ngừng theo dõi...
3 giờ sáng, ngày 1/8, trên 8 chiếc ô tô khách loại 58 chỗ, 380 người Trung Quốc, cũng là 380 tội phạm đã bị dẫn độ, trục xuất.
Trong khát vọng hòa bình của dân tộc này luôn chứa đựng sức mạnh tự vệ, sức sống chủ quyền, nơi từng tấc đất, mỗi đầu ngọn sóng.
Mỗi con dao, kiếm tự chế có tính sát thương cao được rao bán với giá 120.000 đồng.
Ý chí “thật thà”, quyết tâm “thực chất” là chưa đủ.
Sài Gòn xa biên giới phía Bắc tới gần 3.000km, chứ nếu gần, mẹ sẽ cho con đi với các cô chú...
“Năm 1979, Trung Quốc tấn công các tỉnh biên giới, sách sử có viết rõ, chẳng dòng nào cho thấy chúng đã áp vào bờ biển Nam Định”.