Thỏ mất mắt kính

20/03/2015 - 19:29

PNO - PN - Trong bữa cơm có món xúp cà rốt, khoai tây. Trước giờ Bo chỉ thích khoai tây. Mẹ muốn dụ Bo ăn thêm cà rốt nên nói: “Đố con biết vì sao con người đeo mắt kính còn con thỏ thì không?”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ nghĩ rằng Bo sẽ trả lời “Vì thỏ ăn cà rốt nên sáng mắt”, lúc ấy thì mẹ sẽ theo đà câu trả lời mà cho Bo ùm thật nhiều cà rốt. Ai ngờ Bo bảo: “Vì thỏ bị mất mắt kính rồi, lấy gì mà đeo ạ”.

Thỏ mat mat kinh

Cưới “dợ”

Chiều qua đi học về, bỗng dưng Bo nói: “Mẹ ơi, có phải dợ chồng là thương nhau không?”. “Ừ”. “Vậy mẹ cưới bạn Mai cho Bo đi, bạn Mai hiền lắm, không uýnh Bo nè, còn cho Bo kẹo nữa. Mai nó thương Bo lắm đó mẹ. Nghen mẹ… nghen…”. Mẹ đang chuẩn bị nấu ăn, nghe nói nhề nhệ hoài bực quá hét: “Có chút xíu mà vợ con gì, mệt quá”. Bo buồn xo và nói lầu bầu: “Vậy là mình hổng có dợ nào hết. Bạn Mai hiền vậy mà mẹ không chịu là sao?”. Mẹ phải bật cười, hoãn nấu cơm và dành ra mươi phút để nói chuyện “dợ con” với Bo.

 Mẹ TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI