Thơ hay, người trẻ vẫn chờ

14/03/2025 - 06:57

PNO - Những vần thơ chạm đến cảm xúc của số đông sẽ nhanh chóng được chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội. Người viết và bạn đọc trẻ đã và đang gặp nhau ở những “giao điểm thơ” và cùng lan tỏa giá trị cho thi ca.

Trở lại sau 7 năm vắng bóng

Nguyễn Thiên Ngân là cây bút trẻ được bạn đọc yêu mến từ nhiều năm trước, với các tác phẩm đã xuất bản: Mình phải sống như mùa hè năm ấy, Đường còn dài còn dài, Những chuyển điệu, Có người sực tỉnh cơn mơ, Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời… Dù viết văn xuôi hay thơ, Nguyễn Thiên Ngân đều thu hút được bạn đọc của mình. Nhiều sáng tác của cô đã được phổ nhạc, trở thành những ca khúc nổi tiếng: Xin lỗi, Rồi đến một ngày em sẽ hiểu, Nửa đêm đốt lửa uống rượu, Ai mà biết được…

Những  tập thơ được bạn đọc trẻ yêu thích thời gian qua
Những tập thơ được bạn đọc trẻ yêu thích thời gian qua

Người là một bóng chim khuê tú (Phục Hưng Books và Nhà xuất bản Văn học ấn hành) là tập thơ mới nhất của Nguyễn Thiên Ngân, vừa ra mắt sau 7 năm cô vắng bóng trên văn đàn. Trong suốt thời gian ấy, văn học trẻ đã xuất hiện một thế hệ những người cầm bút mới với rất nhiều tác phẩm thơ, truyện ra đời. Nhưng cái tên Nguyễn Thiên Ngân chừng như chưa bao giờ bị lãng quên. Những năm qua, nhiều trích đoạn thơ/truyện của cô vẫn được bạn đọc chia sẻ trên mạng xã hội. Với tập thơ Người là một bóng chim khuê tú vừa phát hành thì những dòng thơ mới của Nguyễn Thiên Ngân cũng nhanh chóng lan tỏa: “Ngày gồng gánh/ tối mộng mơ/ ngỡ lòng sắc cạnh/ ai ngờ lá rong…”, “Ta như cây bách buồn sau núi/ Một mình ngấm gió, một mình say/ Người là một bóng chim khuê tú/ Rũ cả miền trời sau cánh bay”…

Những niềm riêng nhưng chạm đến tâm cảm chung của người trẻ về tình yêu, nỗi buồn, cô đơn và mất mát. Thơ Nguyễn Thiên Ngân đẹp ở câu từ, cảm xúc và hình ảnh, như một dòng suối len lỏi vào những ngóc ngách tâm hồn của bao người. Tiếng lòng cất lên từ trái tim nhà thơ nhưng lại ngân vang trong sự cộng hưởng của những nỗi niềm chung, cho người đọc thấy bóng dáng tâm tư của mình trong đó. Người là một bóng chim khuê tú còn cho độc giả nhìn thấy một Nguyễn Thiên Ngân già dặn hơn trong thơ, sâu sắc và lặng lẽ như người vừa trải qua dâu bể: “Kìa ai vai cứng sần như đá/ Đã thản nhiên quen chuyện gánh gồng/ Chiều nay ghé mặt soi gương nước/ Mắt buồn như đựng chín dòng sông…”.

Tập thơ lần này được đầu tư in ấn đặc biệt với phần bìa gia công tỉ mỉ và đóng sách theo phong cách thủ công, in trên giấy mỹ thuật cao cấp. Phần bìa minh họa như tranh thủy mặc, cuốn sách mang dáng vẻ của một món đồ sưu tập nghệ thuật càng góp phần nâng tầm giá trị cho thơ. Các cây bút dù không in sách mới, nhưng mỗi bài thơ đăng trên trang cá nhân đều thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận; ngoài Nguyễn Thiên Ngân còn có Nồng Nàn Phố (Phạm Thiên Ý, tác giả tập thơ Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng), Lam (tên thật là Hồ Dương Mộng Tuyền, tác giả các tập thơ Trốn lên mái nhà để khóc, Đi vòng thế giới vẫn quanh một người)…

Lan tỏa ấm áp

Ở thời buổi mà thơ chủ yếu in gói gọn trong khoảng trên dưới 1.000 bản và được xem là “quà biếu tặng” vẫn có những tập thơ phát hành lên đến hàng chục ngàn bản, với nhiều lần tái bản. Những tên tuổi thơ bán chạy hiện nay có thể kể đến Nguyễn Phong Việt, Du Phong, Nguyễn Thế Hoàng Linh… Điều đó cũng cho thấy rằng, thơ luôn có độc giả riêng. Tác phẩm một khi chạm đến “tần số rung động” trong cảm xúc của người đọc thì sẽ dễ dàng lan tỏa.

Trên fanpage Xanh Lam (hiện có hơn 300.000 lượt theo dõi) của tác giả Lam, nhiều bạn đọc bày tỏ cảm nhận rằng, họ yêu thích thơ Lam vì những vần thơ trong trẻo, đầy màu sắc hoài niệm. “Bà về trong một đêm trăng/ Bà ngồi trên vạc khâu khăn trước nhà/ Đèn dầu lúc tỏ lúc xa/ Mắt bà như chứa ngân hà bên trong…” - trích từ tập thơ Thưa ngoại con mới về của Lam (Skybooks phát hành vào cuối năm 2024). Lam cũng là một trong những cây bút rất “được lòng” bạn đọc trẻ khi viết ra những điều nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại luôn chạm đến cảm xúc của người đọc.

Với tác giả Du Phong lại là những bài thơ về tình yêu, nhẹ nhàng trao gửi thông điệp chữa lành, dễ cảm. Thơ Du Phong thường xuyên lan tỏa trên mạng xã hội dưới hình thức postcard (trích những đoản thơ ngắn in kèm tranh minh họa). Hiệu ứng mạng xã hội càng góp phần giúp các bài thơ/tập thơ của người trẻ lan truyền nhanh - điều vốn không dễ dàng với tác phẩm của các nhà thơ thế hệ trước.

Thơ của người trẻ cũng là tiếng lòng của chính họ về thế giới xung quanh, câu chữ cất tiếng và lặng lẽ trong hành trình đi tìm tri âm. Những dòng chảy rẽ nhánh, trở nên phổ biến trên mạng hoặc được ghi nhận và tôn vinh bằng những giải thưởng đều là những thành tựu mà người viết trẻ đạt được. Những giải thưởng của Hội Nhà văn gọi tên các cây bút trẻ: Vĩ Hạ (Đi tìm những bóng người), Phùng Hương Ly (Dưới vòm hoa đại khải), Lý Hữu Lương (Yao), Trần Đức Tín (Chín nhánh da vàng)… Còn dấu ấn lan tỏa nhắc nhớ những cái tên: Lu (Sự đã rồi anh ngồi anh hát), “hoàng tử thơ tình” Du Phong (Tự yêu, Đừng gọi anh là người yêu cũ) và Lam, Nồng Nàn Phố…

Người trẻ làm thơ, bạn đọc yêu thơ “gặp” nhau trong sự kết nối đồng điệu. Tác phẩm của người trẻ đã và đang đến với những người yêu thơ bằng sự mộc mạc và chân thành, giản dị và ấm áp. Thơ hay, bạn đọc vẫn sẽ luôn yêu mến và chờ đợi.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI