Thế nào là người đàn ông tốt?

24/04/2025 - 18:00

PNO - Kết hôn với một người chưa trưởng thành là một sự mạo hiểm, bởi khi đó em sẽ phải gồng gánh cho cả hai.

Chị Hạnh Dung ơi,

Em 26 tuổi, đang yêu một người đàn ông rất tình cảm, dịu dàng, luôn quan tâm, chăm sóc em một cách chân thành. Tụi em đã bên nhau hơn 1 năm và em cảm nhận rõ anh ấy rất yêu em. Mỗi lúc em buồn hay mệt mỏi, anh luôn có mặt bên cạnh, sẵn sàng lắng nghe, vỗ về em - điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được.

Tuy nhiên, em đang cảm thấy rất phân vân và lo lắng cho tương lai. Anh ấy đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Anh từng làm vài nơi nhưng đều không gắn bó lâu dài, lý do thì nhiều: chỗ làm xa, áp lực cao, không hợp môi trường…

Em thấy anh ấy khá yếu đuối và thường phụ thuộc vào mẹ. Gần như chuyện gì anh cũng hỏi ý mẹ, từ công việc đến chuyện tình cảm. Em không phủ nhận rằng anh là người tốt nhưng em lo lắng không biết nếu tiến tới hôn nhân thì liệu anh có đủ bản lĩnh để gánh vác gia đình?

Em không muốn trở thành “người mẹ thứ hai” phải dắt tay anh trong mọi chuyện. Nhưng nghĩ đến việc chia tay, em rất đau lòng vì rõ ràng giữa tụi em là tình cảm sâu đậm.

Chị ơi, em nên làm gì? Làm sao để phân biệt giữa một người đàn ông tốt với một người đàn ông phù hợp để cùng đi đường dài? Có nên tiếp tục chờ đợi anh ấy thay đổi hay em đang ảo tưởng về điều đó? Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị.

Linh Lan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Linh Lan thân mến,

Một người đàn ông biết quan tâm, lắng nghe và dịu dàng là điều rất đáng quý và khó tìm trong cuộc sống bởi nhiều khi tình yêu bền lâu không phải vì đam mê rực lửa mà vì sự ấm áp, kiên nhẫn và tử tế hằng ngày.

Thế nhưng, bên cạnh tình cảm đó, lý trí của em vẫn cảm thấy không yên tâm, không hài lòng là điều cũng dễ hiểu. Bởi tình yêu không phải là tất cả điều kiện đủ để hai người đồng hành trên một con đường dài.

Bản lĩnh, sự trưởng thành và ý thức chia sẻ trách nhiệm cùng gánh vác là điều quan trọng không kém để chúng ta chọn bạn đời.

Em cảm nhận ở bạn trai sự thiếu định hướng rõ ràng, không kiên trì và kiên định với sự nghiệp, lại quá lệ thuộc vào mẹ - đó đúng là những điều cần suy nghĩ. Theo Hạnh Dung, những điều đó thể hiện đây là người chưa thực sự trưởng thành. Kết hôn với một người chưa trưởng thành là một sự mạo hiểm, bởi khi đó em sẽ phải gồng gánh cho cả hai.

Chàng trai của em là một người tình cảm, nhưng chưa mang đến cho em cảm giác yên tâm khi nghĩ về tương lai, có nghĩa anh ấy chưa phải là người phù hợp để cùng em đi tiếp.

Dù vậy, người ta thường nói rằng những tình yêu tốt đẹp, những người yêu tốt đẹp sẽ giúp nhau trưởng thành hơn. Điều đó có thật. Nếu giữa 2 em thật sự là tình yêu thì hãy trao cho anh ấy cơ hội để trưởng thành thật sự.

Hãy trò chuyện với anh ấy một cách khéo léo, tế nhị về những mong ước lẫn lo lắng, trăn trở của em. Hãy giúp anh ấy nhận ra thiếu sót, sự yếu đuối cũng như những điểm yếu khác của bản thân. Hãy cho anh ấy những "bài tập" để trở thành trụ cột.

Tuy nhiên, nên đặt một mốc thời gian cụ thể để cùng nhau nhìn lại xem anh ấy có đang thật sự thay đổi, có cố gắng để trưởng thành hay cứ là "con trai yêu của mẹ".

Tình yêu là khởi đầu đẹp cho một mối quan hệ, thậm chí cho cả lòng mong mỏi lập nên một tổ ấm. Nhưng, để ở lại được bên nhau, chúng ta cần nhiều thứ hơn tình yêu, chẳng hạn sự tôn trọng, ngưỡng mộ hay ít nhất là cảm giác bình an người đó mang đến.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI