Cảnh sát bới đất cứu bé sơ sinh bị chôn sống suốt 8 giờ

08/06/2018 - 16:00

PNO - Đứa trẻ sơ sinh, bị chôn sống trong tám giờ, được cảnh sát cứu thoát một cách thần kỳ từ ngôi mộ nông ở Brazil.

Trong bóng đêm, đoạn video cho thấy hai cảnh sát quỳ cạnh một cái lỗ nhỏ trên mặt đất. Bằng ánh sáng từ đèn pin, họ gạt bụi bẩn ra khỏi đỉnh đầu em bé.

Mọi người dự kiến ​​sẽ tìm thấy một xác chết nhưng hoàn toàn sốc khi nghe thấy tiếng rên nhỏ của đứa bé.

Canh sat boi dat cuu be so sinh bi chon song suot 8 gio
Cảnh sát vội vàng phủi lớp đất trên mặt ngôi mộ để tiếp cận đứa bé.

Sử dụng tay trần gạt bỏ lớp đất khô, hai người kéo đứa trẻ ra khỏi mặt đất vào khoảng 22 giờ hôm thứ Ba 5/6.

Lớp bùn vẫn còn dính vào dây rốn đứa trẻ, cô bé cố gắng thở sau tám giờ nằm dưới mặt đất.

Ngay lập tức, các nhân viên y tế nhanh chóng giải tỏa đường hô hấp và cho bé thở oxy từ trong xe cứu thương.

Các bác sĩ chuyển bé sang bộ phận chăm sóc đặc biệt sau đợt kiểm tra tổng quát. Đứa trẻ kiên cường đang tiến bộ tốt sau trải nghiệm cận kề cái chết.

Ban đầu, sở cảnh sát nhận tin nặc danh về việc một trẻ sơ sinh qua đời, nhưng gia đình không thông báo cho cơ quan chức năng.

Canh sat boi dat cuu be so sinh bi chon song suot 8 gio
Lúc ấy, chẳng ai nghĩ rằng đứa trẻ vẫn còn sống.

Họ đến nhà riêng của gia đình này ở Canarana, miền trung tây Brazil, để điều tra cáo buộc và tìm kiếm chứng cứ.

Dường như đứa trẻ ra đời vào khoảng giữa trưa. Mẹ của đứa bé, chỉ mới 15 tuổi và là người dân tộc, nói rằng cô ở một mình trong phòng tắm khi các cơn co thắt đột ngột xuất hiện. Kết quả, đứa trẻ rơi xuống sàn phòng tắm.

Quá trình kiểm tra cho thấy đứa trẻ bị nứt xương sọ và đang được các bác sĩ nhi khoa  theo dõi tại Bệnh viện khu vực Agua Boa.

Canh sat boi dat cuu be so sinh bi chon song suot 8 gio
Nhưng thật kỳ diệu, dù bị nứt xương sọ, em bé vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Vì đứa bé không khóc sau khi ra đời, bà cố 57 tuổi, tên là Kutz Amin, nói với cảnh sát rằng bà tin rằng đứa bé "không có dấu hiệu của sự sống" và đã chết. Theo phong tục bộ lạc, bà Kutz quấn bé gái trong một miếng vải và chôn ở sân sau nhà.

Báo cáo của cảnh sát ghi rằng, gia đình thừa nhận không thông báo về cái chết của đứa bé nhưng "tin rằng họ chỉ làm theo phong tục truyền thống", nên chẳng ngần ngại chỉ ra nơi ngôi mộ vừa lấp.

Cảnh sát trưởng của Canarana, João Paulo Bezerra do Nascimento nói: “Đứa trẻ được chôn cất vào khoảng lúc 14 giờ, nhưng đến tối hôm đó chúng tôi mới nhận cuộc gọi để điều tra vụ việc. Điều này thật đáng lo bởi vì đã nhiều giờ trôi qua”.

"Lúc đến nơi, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể tìm thấy đứa trẻ còn sống".

Tấn Vĩ (Theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI