Thành công của tôi luôn có bóng hình hi sinh của mẹ

09/04/2025 - 12:35

PNO - Cha mẹ đã nuôi dạy và chăm sóc chị em tôi bằng tình yêu vô bờ. Lớn lên, tôi muốn làm tất cả để cuộc đời còn lại của cha mẹ được sống trong hạnh phúc. Với tôi, hiếu thảo không chỉ là phụng dưỡng mà phải để cha mẹ luôn được hạnh phúc khi nghĩ về con cái.

“May mắn của đời tôi là được làm con của mẹ”

Tôi sinh ra ở TP Vinh, là con trưởng trong gia đình 4 chị em, 3 gái 1 trai. Từ nhỏ, tôi được cha mẹ đầu tư nhiều nhất vì học giỏi. Tính tôi hay bướng, nên thích gì, muốn gì tôi sẽ đòi cho bằng được. Và tôi đã đòi được cha mẹ cho ra Hà Nội học đại học.

Đến Hà Nội, tôi ở nhờ nhà họ hàng, rồi ở nội trú. Tôi học được nhiều trong lối sống và cách cho đi, được rèn giũa trong khó khăn, vất vả. Mang theo tấm bằng Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Nga cùng những chứng chỉ học được tôi quyết định đến TPHCM lập nghiệp.

Tấm hình cuối cùng doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Thu chụp chung với mẹ

Doanh nhân Lệ Thu và cha mẹ, cùng các em trong một dịp hè ở Vinh

Công việc đầu tiên tôi là lau chùi tranh, bán tranh và… nấu cơm trưa cho nhân viên tại một phòng tranh ở đường Mạc Thị Bưởi, quận 1. Nhưng tôi làm chỉ được 1 tuần thì chủ cửa hàng cho tôi nghỉ việc với lý do: không phù hợp. Cầm 360.000 đồng tiền lương tôi òa khóc. Nhưng rồi mấy ngày sau tôi cũng định thần lại được và quyết định dùng hết số tiền này mua vải may tặng mẹ 1 bộ áo dài và mua cho cho em gái 1 đôi dép. Tôi hạnh phúc với 2 món quà nhỏ từ số tiền đầu tiên mình kiếm được.

Lần đầu tiên Bác sĩ Jean-Marcel GUILLON – chồng Nguyễn Thị Lệ Thu về thăm gia đình vợ ở Vinh, tháng 7/2010
Lần đầu tiên Bác sĩ Jean-Marcel GUILLON – chồng Nguyễn Thị Lệ Thu về thăm gia đình vợ ở Vinh, tháng 7/2010

Cuộc sống của mẹ tôi luôn tảo tần và lo toan, mua cái gì bà cũng nghĩ cho chồng con trước. Cả đời bà không có món đồ giá trị trên người nhưng bà không bao giờ để con cái thiếu thốn. Tôi khao khát sớm làm ra tiền, tôi muốn bà sớm không còn sống trong cảnh lo lắng cơm áo gạo tiền. Còn nhớ, năm 1994, tôi được thưởng một khoản tiền lớn, tôi lập tức mua vàng tặng mẹ. Cha mẹ tôi cầm “món quà lớn” đi “khoe” khắp xóm. Rồi sau này tôi tiếp tục mua nhiều đồ dùng khác trong nhà, cứ có món nào mới cha mẹ tôi lại đi “khoe” với bà con hàng xóm. Nhưng cha mẹ không biết tôi gần như dùng hết tiền mình làm ra để mua sắm, lo lắng cho ông bà, cho gia đình. Tôi muốn cha mẹ hiểu rằng con gái bà đã lớn, đã có thể làm ra tiền và ông bà đừng lo lắng nữa.

Doanh nhân Lệ Thu và mẹ trong chuyến du lịch Nha Trang năm 2008
Doanh nhân Lệ Thu và mẹ năm 2015

Sau những tháng ngày lăn lộn ngoài xã hội rồi tôi cũng lập gia đình như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, cuộc hôn nhân kéo dài không lâu thì chúng tôi nhận ra cả 2 không còn hạnh phúc. Tôi nhiều lần định chia tay nhưng sợ mẹ buồn. Đến 1 ngày tôi lấy hết dũng khí xin phép mẹ “cho chúng con chia tay nhé!”. Mẹ lặng người 1 phút, nhìn vào mắt tôi, bà khẽ đáp: “không hợp thì chia tay con ạ!”.

Rồi trên đường đời tôi gặp chồng mình bây giờ - bác sĩ Jean-Marcel, Tổng giám đốc Bệnh viện FV. Anh đến với tôi khi đã có 2 con riêng. Tôi lo lắng, lại hỏi mẹ, dù mẹ chỉ gặp anh vài lần nhưng với trực giác của người phụ nữ từng trải, mẹ nói: “Hắn là người tốt đó con, hãy cố gắng hiểu hoàn cảnh của hắn”.

Tôi thật may mắn khi được làm con của mẹ!

Nợ mẹ một cái ôm…

Tôi yêu mẹ thật nhiều, nhưng tôi đã chưa một lần ôm mẹ…

Tháng 11/2015, mẹ gọi tôi: “mẹ vào với con nhé. Mẹ cảm thấy sức khoẻ không ổn”. Tôi lái xe ra sân bay đón mẹ, tôi chạy như bay đưa mẹ vào bệnh viện. Người mẹ run cầm cập, sốt cao. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận, mẹ bị nhiễm trùng máu kết hợp ung thư gan. Tôi “chết lặng”. Tôi đứng nhìn mẹ nước mắt rơi lúc nào không hay.

Trước đó, tôi đưa mẹ đi chạy chữa những bệnh viện tốt nhất trong và ngoài nước. Mỗi lần nhìn mẹ đau đớn sau những đợt vô thuốc hay điều trị, tim tôi như thắt lại, nhưng tôi vẫn đứng đó như “trời trồng”. Tôi bật khóc nhưng không hiểu sao tôi lại không chạy đến… ôm mẹ.

Mẹ đã dũng cảm khỏe lại sau những đợt điều trị. Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến.

Mồng 6 Tết, mẹ nằm trên giường, trời nắng đẹp, mẹ gọi hết tất cả bạn bè, bà con họ hàng, láng giềng đến để mẹ trao một cái nắm tay, một nụ cười và vài câu chuyện kỷ niệm. Rồi hơi thở mẹ yếu dần, mẹ chìm vào giấc ngủ, rồi mẹ không thở nữa. Mẹ mãi rời xa chúng tôi vào đêm Mồng 8 Tết, năm 2016.

Tấm hình cuối cùng doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Thu chụp chung với mẹ
Tấm hình cuối cùng doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Thu chụp chung với mẹ

Căn bệnh quái ác đã cướp đi mẹ của tôi! Tôi nhìn mẹ chợt giật mình. Tôi còn nợ mẹ 1 cái ôm!

Từ đó, tôi thay mẹ chở che cho các em, hỗ trợ các em về kinh tế cũng như tinh thần. Không chỉ thế, tôi phụ lo cho tất cả các cháu của mình. Tôi muốn mẹ ở 1 nơi xa nào đó hãy yên lòng, con gái của mẹ sẽ lo chu toàn cho các em, các cháu. Đêm nào, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi cũng kể với mẹ về những gì mình đã làm được cho các em, các cháu, cho xã hội.

Trong suốt cuộc đời mình mẹ đã hi sinh rất nhiều để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chồng con. Con cái dù mắc phải sai lầm, dù khổ đau, lầm đường lạc lối… vòng tay của mẹ vẫn mãi vỗ về, che chở cho chúng tôi, vẫn trọn vẹn yêu thương và hi sinh tất cả. Đằng sau thành công của những đứa con đều có bóng hình hi sinh của mẹ. Đối với tôi, “trong vũ trụ này, kỳ quan đẹp nhất chính là trái tim của mẹ tôi”!

Thể lệ cuộc thi Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình

Bài viết tham dự cuộc thi phải giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong việc giữ gìn nếp sống hiếu đạo đối với bậc sinh thành và người thân trong gia đình, đóng góp cho cộng đồng. Họ có thể là doanh nhân người Việt, gốc Việt đang sinh sống, kinh doanh trong nước và/hoặc các quốc gia khác.

Bài viết thể hiện lối sống của doanh nhân đối với người thân là: ông bà, cha mẹ, vợ con, cháu trong gia đình; thông qua các câu chuyện/tình huống ứng xử trong gia đình, giúp doanh nhân luôn cân bằng giữa công việc ngoài xã hội với việc chăm sóc gia đình.

Tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, chưa được đăng báo. Nhân vật trong bài viết có thể đã được ghi nhận gương điển hình trong các bài viết trên báo chí, là nhân vật trong các cuộc thi viết khác, giải thưởng khác. Bài viết về doanh nhân phải được sự cho phép của nhân vật.

Mỗi tác phẩm từ 800 đến không quá 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Bài viết có hình ảnh (nhân vật, hoạt động liên quan tới việc chăm sóc bậc sinh thành, người thân...) phù hợp với nội dung (cần ghi rõ nguồn, tên tác giả ảnh).

Cơ cấu giải thưởng:

- 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng.

- 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

- 2 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 3 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng/giải.

- 5 giải Khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 1 giải Bài viết được yêu thích do bạn đọc bình chọn (tính theo lượt like lượt share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM) trị giá 1 triệu đồng.

Cùng với giải thưởng hiện kim, các tác giả còn được trao giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi.

Các tác phẩm được trao giải và đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách (sách giấy và sách điện tử).

Bài dự thi (bao gồm file bài viết, file hình ảnh) gửi về email: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn.

Điện thoại: 0966182727

Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám Đốc Tiếp Thị & Phát Triển Kinh Doanh - Bệnh viện FV, Nhà sáng lập Thương hiệu thời trang Mr Crazy & Lady Sexy

An Nhiên (chấp bút)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI