Tết "hướng nội" yên ả đến bất ngờ

01/02/2025 - 18:08

PNO - Hoá ra, một cái tết "hướng nội" lại khá thú vị, an nhàn. Tôi còn tiết kiệm được nhờ không đi chơi tết và thấy khoẻ nhờ nghỉ ngơi thực sự.

Năm rồi, ba tôi mất nên chúng tôi không đi thăm người này người kia vào dịp tết như mấy mùa tết trước. Gia đình tôi chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh lắm nhưng sợ người khác ngại nên chúng tôi phải kiêng, thực ra là kiêng, giữ cho người chứ không phải cho mình.

Thong dong đọc sách báo trong mấy ngày tết là một sở thích thú vị (ảnh minh hoạ)
Thong dong đọc sách báo trong mấy ngày tết là một sở thích thú vị (ảnh minh hoạ)

Dù không đến nhà ai nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị vài món ăn truyền thống đơn giản để tiếp khách tại nhà. Một nồi thịt kho trứng để cuốn bánh tráng, rau sống hoặc dưa giá, có thể ăn kèm bánh chưng, bánh tét đặt mua ở một người gói bánh quen.

Một nồi vịt hầm măng khô để ăn với bún, món gỏi tôm xoài hoặc gỏi củ cải ăn với bánh phồng tôm phòng khi đã ngán thịt kho, bánh tét.

Nem nướng bánh hỏi và giò thủ tự làm dành cho khách "nhậu". Thêm vài thứ bánh kẹo, trái cây là đã đủ lấp đầy cái tủ lạnh, đủ để phục vụ mấy ngày tết.

Với 2 chậu cúc vàng trước cửa, vài bình hoa tươi trong nhà cùng mấy chiếc phong bao lì xì đỏ thắm treo lủng lẳng là đã thấy không khí tết khắp nhà.

Do không phải nấu nướng, chuẩn bị nhà cửa gì quá cầu kỳ nên tôi có dịp sống chậm lại, "nhâm nhi" mấy ngày tết kỹ hơn. Tôi có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình thích. Tôi mở những bài nhạc xuân, vặn volume to hết cỡ để nghe không khí rộn ràng.

Mấy cuốn tạp chí đem về nhà mỗi tuần nhưng ít có thời gian để đọc, mấy ngày tết tôi đem ra đọc say sưa. Nhờ vậy tôi mới cập nhật thêm được nhiều thông tin thú vị.

Thường ngày vẫn hay lên mạng nhưng chủ yếu để điểm tin, tôi chỉ lướt qua những thông tin sốt dẻo hay cần thiết liên quan đến cuộc sống, công việc của mình. Mấy ngày tết rảnh rang, tôi mới có dịp nhắn tin chúc tết, hỏi thăm bạn bè, người thân và trả lời tin nhắn chúc tết của mọi người.
Sẵn dịp lướt qua trang cá nhân của những người mà đã lâu tôi không có tin tức gì. Chỉ cần tôi thả "like", bình luận hay nhắn tin hỏi thăm là họ lập tức phản hồi. Thì ra, do không tương tác thường xuyên nên Facebook ẩn thông tin của nhau chứ chúng tôi nhận ra mình vẫn quan tâm đến nhau dù ai cũng bận rộn.

Nhờ vậy, tôi phát hiện vài người bạn trong năm qua gia đình có chuyện vui hoặc buồn mà thường ngày vì vội vã tôi đã vô tình lướt qua bảng tin trên mạng xã hội của họ. Nếu không nhờ mấy ngày tết rảnh rỗi này, có khi tôi đã bị cho là vô tình trước những sự kiện quan trọng của người thân, bạn bè.

Một vài món bánh trái đơn giản cũng không làm mất đi hương vị tết ở nhà tôi (ảnh minh hoạ)
Một vài món bánh trái đơn giản cũng không làm mất đi hương vị tết ở nhà tôi (ảnh minh hoạ)

Cũng nhờ rảnh rang trong mấy ngày tết, tôi đọc được nhiều bài viết thú vị của bạn bè, của các trang báo mạng quen thuộc và những trang mạng xã hội thú vị mà trước giờ tôi chỉ lướt qua cái tựa. Có những bài viết nhân văn, những câu chuyện cảm động khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt.
Tôi nhận ra mình vẫn giàu cảm xúc chứ chưa đến độ chai sạn mà ngày thường sự bận rộn áo cơm đã khiến tôi phớt lờ tất cả.

Không đi thăm nhà ai nhưng chúng tôi vẫn đi lễ chùa để nghe không khí lễ tết náo nhiệt ở ngoài. Chúng tôi đi xem các chương trình nhạc xuân để cảm nhận không khí hội hè chỉ có một lần trong năm, để thấy mình không bị lạc lõng khi đã chọn một cái tết "hướng nội". Tôi còn tranh thủ đi bộ thể dục quanh nhà để cảm nhận không khí mùa xuân rồi sẽ qua rất nhanh.

Mấy ngày tết ngắn ngủi trôi qua, tôi có cảm giác như vừa được detox tinh thần. Nói không phải quá lời, tôi thấy đầu óc sảng khoái, tươi tỉnh hơn dù có thể tết của tôi không sôi động hay sang cả như bao người khác.

Nhưng có hề gì, tôi thấy như vừa chiêu đãi bản thân một kỳ nghỉ đủ đầy, ý nghĩa. Một cái tết lạ lẫm, thú vị khác hẳn bao cái tết đã qua dù tôi không chủ ý ăn tết "tối giản" hay tiết kiệm.

Ai đó chọn tết để đi đông về tây, để ôn cố tri tân, gặp gỡ người thân, bạn bè mới, cũ hoặc tận hưởng thành quả của việc nỗ lực cả năm như một phần thưởng.

Còn tôi, hoá ra, một cái tết yên ả, "không làm gì" của tôi lại khá thú vị, an nhàn và thư thả. Chưa kể tôi còn tiết kiệm được một khoản từ việc không đi chơi tết như mọi năm và thấy khoẻ nhờ việc nghỉ ngơi thực sự. Trong khi xung quanh tôi người thì than tốn kém vì đã chi tiêu quá nhiều trong ba ngày tết, người thì than mệt vì đi chơi xa, người lại cáu gắt vì cứ xoay như chong chóng với vòng lặp nấu nướng - ăn uống - dọn dẹp - khách khứa - đãi đằng...

Hy vọng cả năm nay tôi cũng được nhàn nhã như mấy ngày tết vừa rồi, và tích luỹ được chút ít theo cái "huông" của những ngày đầu năm.

Còn bạn, tết của bạn có vui không? Tết này, bạn làm gì?

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI