PNO - Nhóm chuyên gia từ Viện nghiên cứu nhi khoa Murdoch (MCRI), ở thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc, vừa công bố bước tiến mới trong lĩnh vực tế bào gốc: họ tạo ra tế bào gốc tạo máu trong phòng thí nghiệm tương tự như tế bào ở người.
0:000:00
Giọng đọc: Thu Mai
Nội dung: Trường An (theo Daily Mail)
Chia sẻ bài viết: |
Lòng Nhã trào lên cơn ghen tuông: phải thân quen thế nào cô ấy mới tặng món quà có tính chất riêng tư thế này?
Trong không khí se lạnh của TP Bảo Lộc, sự kết hợp của nem nướng, rau sống, xốt chấm khiến du khách ăn đến no.
Khoảng 11.000 phụ nữ Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2021 và khoảng 1.500 người đã tử vong.
Đi làm về, thay bộ đồ ra là anh xắn tay vào làm mọi thứ cho vợ đỡ vất vả.
Người ta biết vì nhau, yêu thương nhau theo cách của con người trưởng thành mà tạo thành tổ ấm thôi.
Bà ngoại năm ấy đã móm mém răng thưa. Lưu giữ mãi trong ký ức tôi là một khuôn mặt người già rất hiền và rất đẹp.
Không có tiền thì khổ, mà có tiền dường như khổ hơn, khổ tâm nào dứt ngay được, nhất là khi mâu thuẫn khởi phát từ mẹ đẻ và mẹ chồng.
Mụn trứng cá ở tuổi dậy thì không chỉ là vấn đề về da mà còn là vấn đề về tâm lý.
Chị có ghen, có giận hờn, khóc lóc. Nhưng đáp lại, anh thẳng tay đánh chị.
Hồi 7, 8 tuổi, mới 3, 4 giờ sáng, tôi hay “được” ba kêu dậy để bơi xuồng đưa mẹ đi chợ.
Sương nhận được một cuộc điện thoại xin gặp mặt: “Em là bạn gái của anh Vũ.
Nhóm nghiên cứu từ Thụy Điển đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo, có thể sàng lọc những trẻ dễ mắc chứng tự kỷ từ lúc chưa đến 2 tuổi.
Cô em bán hàng mỹ phẩm online cạnh nhà tôi đưa ra lời khuyên cho khách hàng của cô ấy: “Vợ là phải đẹp hơn bồ”.
Lướt Facebook, ánh mắt tôi dừng lại ở bức ảnh chụp tô hủ tíu gõ cùng chia sẻ: “Chào người quen” của cậu bạn.
Nhiều người biết Linh cũng hay nhắc nhở, khuyên bảo Linh lấy chồng đi, nhưng chữ “ế” thì chưa bao giờ chạm được đến Linh.
Thiếu protein khiến bạn mệt mỏi, dễ nổi nóng, hay bị bệnh vặt và không tập trung vào công việc...
Chị nhận ra cội rễ của buồn vui ở đời không nằm ở sự việc đến với mình mà nằm chính ở cảm xúc của chúng ta dành cho nó.
Chỉ cần bới tô cơm trắng và dĩa cá phèn kho của ngoại, tôi đã có bữa ăn thịnh soạn ngon không gì bằng.