Tặng xe bán hủ tíu và suất ăn yêu thương cho người khó khăn

09/03/2025 - 21:51

PNO - Chiều tối 9/3, Hội LHPN phường An Khánh, TP Thủ Đức (TPHCM) tặng 650 suất ăn cho bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Suất ăn là món nui xào thịt bò, kèm theo trái cây, trao tại bệnh viện Nhi đồng 2 và Cửa hàng yêu thương của hội (138 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh). Bên cạnh đó, trong cửa hàng còn có các gian nhu yếu phẩm, gian quần áo, áo dài, giày dép… miễn phí cho bà con. Để có món quà đầy ắp nghĩa tình này, từ sáng sớm, chị em đã tề tựu tại xưởng sản xuất đậu hũ của chị Võ Thị Thanh Hiểu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, phường An Khánh - cùng nhau nấu, đóng hộp rồi chia thành 2 nhóm, nhóm chở lên bệnh viện, nhóm ở lại phường trao cho bà con.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Khánh chuẩn bị nhu yếu phẩm, quần áo và hàng trăm suất ăn để san sẻ cho người dân.
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường An Khánh chuẩn bị nhu yếu phẩm, quần áo và hàng trăm suất ăn để san sẻ cho người dân

Chị em trao hộp nui xào thịt bò tận tay người cần.
Chị em trao hộp nui xào thịt bò tận tay người cần

Vào buổi sáng cùng ngày, cán bộ, hội viên phụ nữ phường cũng đã chuẩn bị 100 phần bánh ướt tặng các bé trong Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác.

Dịp này, Hội LHPN phường An Khánh còn tặng xe bán hủ tíu cho vợ chồng chị Phạm Thị Hoa (59 tuổi). Gia đình chị được hỗ trợ tái định cư về phường An Khánh vào năm 2015. Lúc đó, chị bán bột chiên, chồng chị làm bảo vệ, 2 con gái đang tuổi ăn học. Sau đại dịch COVID-19, có ngày chị Hoa chỉ bán được 3 đĩa bột chiên. Chồng chị đau khớp nặng, đi lại khó khăn, giờ ở nhà buôn bán cùng vợ. Anh chị đang chăm sóc cháu ngoại còn nhỏ giúp con gái. Muốn bán thêm hủ tíu để khách có nhiều lựa chọn hơn, nhưng không có vốn đầu tư, chị đành kê chiếc bàn nhỏ xếp nguyên liệu, nồi nước thì đặt dưới đất. Thấy vậy, Hội LHPN phường An Khánh quyết định tặng xe, kèm theo 1.000.000 đồng giúp chị mua đũa, tô mới.

“Đối với gia đình tôi, món quà này vô giá. Hội vừa chở xe xuống là tôi bày biện đồ bán liền. Thấy xe sạch đẹp, khách cũng thích. Hy vọng những ngày tới chúng tôi buôn bán mau mắn, có đồng ra đồng vô bớt chật vật”, chị Hoa chia sẻ.

Món quà của hội trợ sức kịp thời cho gia đình chị Phạm Thị Hoa.
Món quà của hội trợ sức kịp thời cho gia đình chị Hoa

Chị Ngô Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, TP Thủ Đức - cho biết, ngoài những phần quà nêu trên, hội cũng vừa trao 10 suất quà (500.000 đồng mỗi suất) đến chị em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng cửa hàng yêu thương, hội duy trì từ tháng 8/2024, mở đều đặn vào chiều thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Ở đây luôn có trang phục cho mọi lứa tuổi. Tuy đồ đã qua sử dụng, nhưng được chị em kiểm tra, phân loại và giặt ủi sạch sẽ. Nhu yếu phẩm thì mỗi ngày có trung bình 5 - 20 túi, tuỳ khả năng chị em cùng nhau đóng góp để san sẻ cho bà con.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI