Tặng phương tiện làm ăn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

04/04/2025 - 17:01

PNO - Ngày 4/4, Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TPHCM) tặng phương tiện làm ăn cho 3 hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Thấy chiếc xe Wave mới được cán bộ Hội LHPN phường đưa tới dựng trước cửa nhà, chị Lâm Chân (45 tuổi), ở khu phố 17, phường Tân Thới Hiệp rất xúc động. Chiếc xe là mơ ước của cả gia đình chị từ nhiều năm nay. Chồng chị làm phụ hồ. Con gái út đang học lớp 8, còn con gái lớn phải nghỉ học sớm để đi giúp việc nhà theo giờ. Chị Chân vừa kề cận chăm sóc mẹ già đang mắc cùng lúc nhiều bệnh hiểm nghèo, vừa nhận rửa chén bát thuê. Trong căn nhà chỉ chừng 12m2 của gia đình chị không có vật dụng gì giá trị.

Hội tặng xe gắn máy cho gia đình chị Lâm Chân.
Hội tặng xe gắn máy cho gia đình chị Lâm Chân (thứ 3, từ phải qua)

Chị Lâm Chân rất xúc động trước món quà đặc biệt của hội.
Chị Lâm Chân rất xúc động trước món quà đặc biệt của Hội

Chị Chân cho biết gần đây công việc của chồng không được thuận lợi. Anh mong có chiếc xe để chạy xe ôm kiếm thêm đôi đồng. Vì vậy, quà của hội đến với gia đình vào lúc này thật ý nghĩa. “Tôi biết ơn Hội Phụ nữ rất nhiều. Với món quà này, vợ chồng tôi sẽ luân phiên chạy xe ôm, đưa đón con đi học và đưa mẹ vào bệnh viện” - chị Chân chia sẻ.

Chị Lê Thị Huỳnh Nga – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, quận 12 – đến nhà tặng xe gắn máy và thăm hỏi, động viên mẹ con chị Lâm Chân.
Chị Lê Thị Huỳnh Nga – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, quận 12 – đến nhà tặng xe gắn máy và thăm hỏi, động viên mẹ con chị Lâm Chân

Xe bán nước mía mà Hội tặng làm mẹ con bà Lê Thị Sâm (73 tuổi) – chị Nguyễn Thị Phương Thắm (42 tuổi), ở khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp phấn khởi. Nhận xe thay mẹ, chị Thắm liên tục nói lời cảm ơn Hội LHPN phường vì món quà thiết thực dành cho gia đình. Chị Thắm giãi bày: “Mẹ sống cùng gia đình tôi, cả nhà 5 người ở trong một phòng trọ nhỏ. Chồng tôi theo nghề bốc vác. Tôi thì trải tấm bạt bán trái cây bên lề đường. 2 con của tôi đều đang ở lứa tuổi tiểu học. Dù sức khoẻ yếu và ngày nào cũng uống thuốc, nhưng vì thương con cháu, suốt thời gian qua mẹ tôi vẫn ráng đi phụ bán quán ăn”.

Đoàn cán bộ hội và đại diện khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp trao xe bán nước mía cho mẹ con chị Thắm (thứ 5, từ trái qua).
Đoàn cán bộ Hội và đại diện khu phố 1, phường Tân Thới Hiệp trao xe bán nước mía cho mẹ con chị Thắm (thứ 5, từ trái qua)

Chị Lê Thị Huỳnh Nga (bìa trái) – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, quận 12 – cùng đại diện khu phố 1 hỏi thăm cuộc sống gia đình và động viên chị Thắm (thứ 2, từ trái qua) cố gắng vượt qua khó khăn.
Chị Lê Thị Huỳnh Nga (bìa trái) – Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, quận 12 – cùng đại diện khu phố 1 hỏi thăm cuộc sống gia đình và động viên chị Thắm (thứ 2, từ trái qua) cố gắng vượt qua khó khăn

Tương tự, chị Võ Thị Thảo (53 tuổi), ở khu phố 10, phường Tân Thới Hiệp cũng được Hội LHPN phường tặng xe bán nước mía. Nhận quà, chị Thảo mua nguyên liệu và các loại nước giải khát về bán ngay. Chị chia sẻ rất vui mừng vì quà của Hội mở ra cho mình điều kiện làm ăn cải thiện đời sống gia đình.

Vừa nhận xe bán nước mía, chị Võ Thị Thảo liền bắt tay vào việc.
Vừa nhận xe bán nước mía, chị Võ Thị Thảo liền bắt tay vào việc

Hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình mà Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp thực hiện nhằm thiết thực chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chị Lê Thị Huỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thới Hiệp, quận 12 - thông tin: “Kinh phí mua phương tiện tặng các chị là từ nguồn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo và đóng góp của các nhà hảo tâm. Chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng hội luôn đồng hành cùng chị em và mong các chị cố gắng khắc phục khó khăn, buôn bán thuận lợi để kinh tế gia đình dần cải thiện”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI