Tài nguyên yêu thương

06/03/2025 - 19:57

PNO - Con đường hôn nhân luôn có những bước gập ghềnh, thăng trầm. Nếu yêu thương không đủ nhiều, người trong cuộc sẽ thấy khó đi, thậm chí vấp ngã.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Nhiên nhận được lời chúc có cánh từ Tuấn - chồng của Nhiên. Trái tim cô run lên dịu dàng, dù biết có gì đó sai sai. Ngay lập tức, chồng cô nhắn thêm: “Anh coppy trên mạng, chứ anh làm gì đủ “trình” viết ra những lời có cánh thế này. Nhưng thật lòng, đó cũng là những gì anh muốn nói với em. Bà xã à! chúc em một đời an nhiên. Chúng ta mãi là tình nhân!”.

Đồng nghiệp xúm lại xem tin nhắn của chồng Nhiên. Ai cũng biết đó là "lời chúc công nghiệp" rải đầy trên mạng, nhưng lời chúc quá lãng mạn khiến các chị em không khỏi cảm động.

Nhớ lúc sắp cưới, Nhiên bị điện giật khá nặng. Nhờ đồng nghiệp kịp thời cấp cứu và đưa đi bệnh viện, Nhiên mới giữ được mạng sống. Bác sĩ nói sẽ có di chứng về sau, vì não bị mất ô xy một thời gian.

Ba của Nhiên thẳng thắn nói với Tuấn: “Giờ cậu hủy hôn, chúng tôi sẽ chấp nhận mà không trách móc”. Tuấn khẳng định chắc nịch: “Dù Nhiên có bị gì con cũng sẽ cưới em, ở bên em cả đời”.

Hồi Nhiên sinh con, phải về nhà nội ở cữ. Con quấy khóc cả đêm. Tuấn thức trắng dỗ con. Đi làm về là Tuấn sà vào giặt giũ khăn áo cho con, rửa dọn bình sữa. Họ hàng tới thăm, trách móc Nhiên không biết xót chồng. Tuấn dặn Nhiên: “Ai nói gì em cũng đừng để bụng, lo giữ sức khỏe cho tốt. Em sinh đẻ cực khổ rồi, mọi chuyện còn lại để anh lo”. Nhiên biết ơn chồng luôn gánh đỡ và chia sẻ. Những ẩn ức trong lòng cũng dần nhẹ vơi.

3 năm trước, Tuấn bị nhiễm COVID-19 khá nặng, phải thở máy. Nhiên thức trắng bón cho chồng từng muỗng nước, lau rửa, trở mình cho anh liên tục. Tuấn thoát khỏi cửa tử, vợ chồng ôm nhau khóc. Hồi ba chồng bị tai biến, Nhiên vét tiền dành dụm để đóng viện phí. Tuấn luôn nói anh may mắn cưới được Nhiên, người vừa là vợ vừa là tri kỷ. Tôi thì nghĩ Tuấn luôn cư xử với Nhiên chân thành, nên đã nhận lại yêu thương.

Tôi hỏi Nhiên những năm qua nhận quà 8/3 gì từ chồng. Nhiên nói không có quà gì đặc biệt. Tuấn thường nấu ăn cho vợ con hoặc cả nhà ra ngoài ăn ngon một bữa. Nhưng suốt cả cuộc đời, Nhiên đã nhận quà lớn từ chồng: đó là yêu thương, tôn trọng, tin tưởng và gánh đỡ. Ở cạnh Tuấn, Nhiên cảm nhận sự bình yên và cảm giác an toàn.

Dịp 8/3 năm ngoái, vợ chồng cùng đi du lịch ở Ninh Bình. Suốt chuyến đi, Tuấn chăm sóc vợ ân cần, không ngại thể hiện cử chỉ thân mật với vợ. Những người cùng đoàn đoán họ là tình nhân của nhau. Tuấn đùa: "Cô ấy đúng là người tình của tôi, nhưng là người tình được cưới hỏi đàng hoàng".

Tuấn còn tiết lộ rằng, ngay từ khi kết hôn, anh và Nhiên đã giao kết: dù giận nhau cách mấy cũng không được ngủ riêng, không được nói lời cay đắng. Phải chăng nhờ những giao kết ban đầu nên đã hơn 10 năm chồng vợ, Tuấn và Nhiên vẫn ríu rít như đôi tình nhân, dù đôi lúc sóng gió.

Ai đó từng nói rằng, có những tài nguyên không thể tái tạo là than đá, dầu thô và cả tình yêu. Tình yêu có thể là chiếc áo giáp mà ngọn giáo hay bất cứ vật sắc bén nào cũng không thể phá hủy, nhưng tình yêu cũng là thứ mong manh nhất trên đời, có thể lụi tàn nếu không được chăm sóc, nâng niu.

Con đường hôn nhân luôn có những bước gập ghềnh, thăng trầm. Nếu yêu thương không đủ nhiều, người trong cuộc sẽ thấy khó đi, thậm chí vấp ngã. Dù ở bên nhau bao lâu, dù kết hôn bao nhiêu năm, cũng đừng chủ quan nghĩ tình đã cũ mòn, không cần chăm sóc...

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI