Tả tơi sau cuộc đánh ghen

16/02/2025 - 16:32

PNO - Thu trở về sau một vụ đánh ghen. Tả tơi, rã rời, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cuộc hôn nhân bên bờ vực nào đâu là lỗi của người thứ 3 (ảnh minh họa: Shutterstock)
Cô hiểu ra, cuộc hôn nhân bên bờ vực nào đâu phải lỗi của người thứ 3 (ảnh minh họa: Shutterstock)

Hồi trước tết, Thu phát hiện chồng sống chung với người đàn bà khác nên "nổi điên", rủ cô em họ tìm đến căn nhà 2 người ấy đang sống để “làm một trận ra ngô ra khoai”.

Vừa tìm đến nơi, cảnh tượng đôi nam nữ cười đùa vui vẻ đập ngay vào mắt, sẵn cơn giận đang bốc hỏa, Thu và em họ lao vào đánh người đàn bà túi bụi.

Dĩ nhiên, ngay sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, người đàn bà ấy la hét và 2 người đi đánh ghen cũng la hét không ngừng, anh chồng thì ra sức la hét can ngăn. 10 phút sau công an đến, không biết ai báo, đám đánh ghen “vãn tuồng”, biên bản được lập. Anh chồng gằn giọng: “Đẹp mặt chưa? Đẹp mặt chưa?”; người vợ khóc hu hu, cô nhân tình thì cười mỉa mai: “Chị bản lĩnh thì giữ chồng ở nhà, đừng đến đây quậy, không được gì đâu!”.

Cứ ngỡ đánh ghen một trận “dằn mặt ả kia" và mình cũng hả giận, Thu nào ngờ đụng phải người đàn bà quá "rắn". Không "rắn" sao được, khi cô ta đã đủ “bản lĩnh” để sống chung với đàn ông đã có vợ và 3 đứa con thì nào phải dạng vừa.

Tối đó, bình tĩnh lại, Thu thấy mình trống rỗng sau cuộc đánh ghen, kèm cảm giác ê chề. Thu tự cười nhạo trong suy nghĩ: "Lâu nay tưởng mình là kiểu người điềm tĩnh, văn minh, vậy mà cũng có ngày "nổi cơn điên" không kiểm soát được".

Thật ra, chồng Thu đã ngoại tình năm lần bảy lượt rồi, đây không phải là “ca” đầu, nhưng có lẽ uất ức chồng chất đến lúc quá sức chịu đựng và cả tâm lý mong muốn cả nhà sum vầy vui vẻ đón tết nên mới dẫn đến sự việc tồi tệ nói trên.

Xét về mặt nào đó, Thu thắng trong cuộc đánh ghen này vì nhiều người cho rằng sự nóng nảy, bồng bột của cô là dễ hiểu và chấp nhận được. Chỉ riêng Thu, cô thấy rõ bên trong mình là sự chán chường vô hạn, không chút cảm giác hả hê nào.

“Giả sử mình thắng, chồng dọn về nhà, cô tình nhân không còn lui tới nữa thì sao? Mình không thể vẫn sống vui vẻ với chồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc - hy vọng kết thúc trong êm đẹp. Còn nếu chồng vẫn quyến luyến cô tình nhân không rời, dĩ nhiên là mình và hắn sẽ chia tay nhanh chóng”.

Dù diễn biến thế nào thì vụ đánh ghen vừa rồi của Thu cũng vô nghĩa, không cứu vãn được cuộc hôn nhân đang chực đổ vỡ, mà còn làm tổn thương mình và các con.

Còn lại trong lòng người đàn bà đi đánh ghen là cảm giác tả tơi ê chề, trong khi tình địch vẫn nhơn nhơn, đắc thắng (ảnh minh họa - Shutterstock)
Còn lại trong lòng người đàn bà đi đánh ghen là cảm giác ê chề, trong khi tình địch thì nhởn nhơ, đắc thắng (ảnh minh họa - Shutterstock)

Sau một cái tết buồn, Thu tập trung tính toán lại cuộc sống, thu xếp các thủ tục ly hôn. Giờ đây cô mới thấm thía, ly hôn là việc của 2 người và người thứ 3 chen vào chỉ là thử thách của vợ chồng. Điều đơn giản ấy lúc bình thường cô thuộc nằm lòng, vây mà khi không kiềm chế được cảm xúc, mọi suy nghĩ chỉ còn là mớ lý thuyết.

"Thế giới đã thừa mứa những cuộc đánh ghen, mình đâu cần góp thêm vào. Từ nay xin chừa!", Thu liên tục tự nhắc mình.

Bạch Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI