Sự thật giấu kín với mẹ chồng

23/12/2024 - 06:46

PNO - Ở thành phố đắt đỏ này, nếu mẹ chồng không cùng chia khổ thì gia đình khó thuận hòa.

Cuối năm, công việc ở công ty bộn bề, đứa con trai hơn 1 tuổi lại đau sốt liên tục do tiết trời trở rét. Lan quyết định cho con nghỉ học, nhờ bà nội ở quê lên trông.

Chồng cô mặc dù vẫn còn rất ngán không khí căng thẳng, đầy khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu nhưng vì thương con nên không còn cách nào khác. Anh gọi cho mẹ, đặt sẵn vé tàu.

Mẹ chồng không thích con dâu ( Ảnh minh họa)
Mẹ chồng không thích con dâu ( Ảnh minh họa)

Trước đây, khi còn ở cữ, nhiều lần Lan nhắn tin tâm sự với tôi bằng giọng điệu ẩn ức: “Mẹ chồng mình chu toàn, thương cháu, rất lành nghề trong việc chăm sóc trẻ con. Thế nhưng, bà lại không thích mình. Nhiều câu nói của bà không biết vô tình hay cố ý nhưng lại khiến mình điên đầu. Bà nghĩ con trai bà công việc tốt, thu nhập cao nên ăn uống sinh hoạt hàng ngày rất sang, đòi hỏi. Bà đâu biết, mình phải thu vén từng đồng”.

Mẹ chồng Lan từng có ấn tượng không tốt về con dâu. Bà chê Lan nhỏ người, hay đau ốm. Sau này, khi vợ chồng con trai hiếm muộn, hơn 5 năm nhờ nhiều biện pháp can thiệp mới có tin vui, bà cũng dồn hết mọi lý do, tội lỗi lên đầu Lan. Bà từng nhiều lần nói nửa đùa nửa thật: “Cái Lan xem có sinh nở được không, để Tùng nó quen thêm cô khác cho đông cửa đông nhà chứ thế này buồn lắm”. Giận, bực, nhưng Lan nhẫn nhịn, bỏ qua.

Năm ngoái, khi Lan sinh được bé trai kháu khỉnh, mẹ chồng lập tức sắp xếp vườn tược, ngược làng lên phố đỡ đần. Bà chăm sóc, bồng bế, cưng nựng cháu trai. Khi rảnh rang, bà cũng phụ con dâu nấu nướng, quét dọn nhà cửa. Tuy nhiên, trong cư xử, sinh hoạt, lời ăn tiếng nói hàng ngày bà chẳng hề suy nghĩ cho con dâu tí nào.

Mẹ chồng Lan mỗi ngày đều than vãn về tuổi già sức khỏe yếu. Bà đòi bồi dưỡng, ăn uống những loại trái cây nhập khẩu ngon nhất, sữa bổ sung canxi phòng loãng xương cũng chỉ uống loại nào thật đắt tiền. Mỗi lần nựng cháu, bà hay tô vẽ, tự hào quá đà về con trai mình: “Cu Bon có biết cha cháu giỏi lắm không. Cha kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ con may mắn lắm mới lấy được cha con đấy”.

Lan không hẹp hòi với sự thần tượng, tự hào về con trai của mẹ chồng. Cách bà muốn dạy cháu nội sau này luôn biết ơn, tự tin về cha mình cũng là cần thiết. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, điều sai lớn nhất của bà đó là vịn vào những điều giỏi giang của con trai mình để hạ thấp giá trị của con dâu. Trong mắt bà, chồng Lan là vàng bạc, cành cao. Còn cô phận “chuột sa chĩnh gạo”.

Đến lúc điều giấu kín cần được nói ra ( Ảnh minh họa)
Đến lúc điều giấu kín cần được nói ra ( Ảnh minh họa)

Có một bí mật đã duy trì gần 2 năm nay, vợ chồng cô chưa kể với mẹ. Công ty nơi chồng Lan làm việc thay đổi nhân sự khiến mức lương của anh tụt dốc rất nhiều, chỉ đủ đưa về cho cô mỗi tháng đôi ba triệu phụ tiền sữa, bỉm cho con.

Vì biết hoàn cảnh làm mẹ đơn thân, một mẹ một con nên trong lòng mẹ chồng, con trai luôn là tượng đài, nên Lan chưa nỡ kể sự thật. Cô cố gắng kiếm nhiều đầu việc, dự án để làm thêm, bù vào phần thiếu của chồng. Tiền hàng tháng gửi về cho mẹ trong 2 năm nay cũng là tiền của Lan.

Lần này, nếu trong lúc sống chung, mẹ chồng vẫn duy trì những suy nghĩ, đòi hỏi không chính đáng, cô sẽ nói thật với mẹ tất cả những khó khăn, xuống dốc của tình hình tài chính gia đình.

Cận tết, thứ gì cũng đắt đỏ, chi phí khám bệnh, nuôi con cũng rất cao. Ở thành phố này, nếu mẹ không cùng chia khổ thì gia đình khó thuận hòa.

Đông Sang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI