Số người chết vì động đất đã vượt quá 1.644, đau lòng những hình ảnh dưới đống đổ nát

29/03/2025 - 23:09

PNO - Tối 29/3, quan chức Myanmar cho biết, số người chết đã vượt qua con số 1.644 và số người bị thương lên đến hơn 3.400. Trong khi đó, cuộc cứu hộ ở Thái Lan và Myanmar vẫn đang khẩn trương đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót.

Số người chết vì trận động đất tàn khốc ở Myanmar đã lên tới 1.644 người, với 3.408 người bị thương, theo tuyên bố của chính quyền quân sự cầm quyền vào thứ Bảy.  Ít nhất 139 người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào thứ Sáu. Tại thủ đô Naypyidaw, các đội sửa chữa đã làm việc để sửa chữa những con đường bị hư hại, trong khi điện, điện thoại và dịch vụ internet vẫn bị gián đoạn trên khắp thành phố. Nhiều tòa nhà, bao gồm cả các đơn vị nhà ở của chính phủ, đã bị phá hủy và chính quyền đã phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục, nhưng quy mô của sự tàn phá đã để lại những thách thức đáng kể cho các nỗ lực phục hồi.
Số người chết vì trận động đất tàn khốc ở Myanmar đã lên tới 1.644 người, với 3.408 người bị thương, theo tuyên bố của chính quyền quân sự cầm quyền vào tối ngày thứ Bảy. Tại thủ đô Naypyidaw, các đội nhóm đã làm việc cật lực để sửa chữa những con đường bị hư hại, trong khi điện, điện thoại và dịch vụ internet vẫn bị gián đoạn trên khắp thành phố. Nhiều tòa nhà, bao gồm cả các đơn vị nhà ở của chính phủ, đã bị phá hủy và chính quyền đã phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục, nhưng quy mô của sự tàn phá đã để lại những thách thức đáng kể cho các nỗ lực phục hồi.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất tháng 3 năm 2025 là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Myanmar trong hơn một thế kỷ.  Trận động đất cuối cùng có cường độ tương tự xảy ra vào năm 1912 tại Taunggyi, một thành phố ở miền đông trung bộ Myanmar.  Trận động đất ngày hôm qua đã giết chết ít nhất 1.000 người ở Myanmar, trong khi USGS ước tính số người chết có thể lên tới 10.000.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất này là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Myanmar trong hơn một thế kỷ. Trận động đất cuối cùng có cường độ tương tự xảy ra vào năm 1912 tại Taunggyi, một thành phố ở miền đông trung bộ Myanmar. Trận động đất ngày 28/3 đã giết chết hơn 1.640 người ở Myanmar, trong khi USGS ước tính số người chết có thể lên tới 10.000.

Một ngôi chùa ở Myanmar bị phá hủy sau trận động đất. Trời bắt đầu rung chuyển, sau đó trở nên nghiêm trọng hơn”, một người lính tại trạm kiểm soát trên con đường bên ngoài ngôi chùa cho biết.  “Tu viện cũng sụp đổ. Một nhà sư đã chết, một số người bị thương, chúng tôi đã kéo một số người ra và đưa họ đến bệnh viện.”
Một ngôi chùa ở Myanmar bị phá hủy sau trận động đất. "Trời bắt đầu rung chuyển, sau đó trở nên nghiêm trọng hơn”, một người lính tại trạm kiểm soát trên con đường bên ngoài ngôi chùa cho biết. “Tu viện cũng sụp đổ. Một nhà sư đã chết, một số người bị thương, chúng tôi đã kéo một số người ra và đưa họ đến bệnh viện" anh nói.
Hình ảnh những ngôi nhà tan hoang đang tràn ngập các đường phố Myanmar trong khi lực lượng cứu hộ và cứu trợ quốc tế đang bay đến để tích cực tìm kiếm người sống sót
Hình ảnh những ngôi nhà tan hoang đang tràn ngập các đường phố Myanmar trong khi lực lượng cứu hộ và cứu trợ quốc tế đang bay đến để tích cực tìm kiếm người sống sót.

Một nhân viên cứu hộ đang cố gắng giải cứu một người mẹ và đứa con của cô ấy khỏi một tòa nhà bị sập ở Naypyidaw, miền trung Myanmar vào thứ sáu
Một nhân viên cứu hộ đang cố gắng giải cứu một người mẹ và đứa con của cô ấy khỏi một tòa nhà bị sập ở Naypyidaw, miền trung Myanmar.

các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành để cứu những người vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập nhưng các báo cáo cho biết những người sống sót đang phải dùng tay không vì không có máy móc hạng nặng.
Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành để cứu những người vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập nhưng các báo cáo cho biết những người sống sót đang phải dùng tay không vì không có máy móc hạng nặng.

Liên Hợp Quốc báo cáo rằng hơn 3 triệu người phải di dời và gần 20 triệu người cần được hỗ trợ.  Để ứng phó, các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Malaysia đã cam kết viện trợ. Trung Quốc đã điều động các đội cứu hộ và thiết bị, trong khi Ấn Độ đã cử một nhóm Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) gồm 80 thành viên cùng với các điều khoản y tế. Liên Hợp Quốc đã phân bổ 5 triệu đô la cho các nỗ lực cứu trợ và các quốc gia khác, bao gồm Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đang cung cấp hỗ trợ. Tuy nhiên, xung đột đang diễn ra ở Myanmar đặt ra những thách thức đáng kể đối với việc cung cấp viện trợ hiệu quả. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục khi hy vọng cho những người vẫn mất tích dưới đống đổ nát ngày càng mờ nhạt.
Để giúp đỡ ứng phó, các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Malaysia đã cam kết viện trợ. Trung Quốc đã điều động các đội cứu hộ và thiết bị, trong khi Ấn Độ đã cử một nhóm Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) gồm 80 thành viên cùng với các điều khoản y tế. Liên Hợp Quốc đã phân bổ 5 triệu đô la cho các nỗ lực cứu trợ và các quốc gia khác, bao gồm Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đang cung cấp hỗ trợ. Tuy nhiên, xung đột đang diễn ra ở Myanmar đặt ra những thách thức đáng kể đối với việc cung cấp viện trợ hiệu quả. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục khi hy vọng cho những người vẫn mất tích dưới đống đổ nát ngày càng mờ nhạt.

Một trong những tòa nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố là khu chung cư Sky Villa, nơi có hơn 90 người được cho là bị mắc kẹt.  Tòa nhà 12 tầng đã bị trận động đất làm giảm xuống còn sáu tầng, những bức tường màu xanh nhạt nứt nẻ ở các tầng trên nằm trên đống đổ nát của các tầng dưới.  Thi thể một người phụ nữ nhô ra khỏi đống đổ nát, cánh tay và tóc rủ xuống.  Lực lượng cứu hộ trèo lên đống đổ nát, cẩn thận loại bỏ các mảnh vỡ và mảnh vỡ bằng tay trong khi tìm cách mở lối đi cho những người bị mắc kẹt bên trong.  Rải rác xung quanh là những gì còn sót lại của cuộc sống con người – một con thỏ đồ chơi bằng nhựa của trẻ em, đồ nội thất và một bức ảnh đường chân trời của New York.   Một nhân viên cứu hộ ở Mandalay cho biết họ thiếu xe để hỗ trợ công tác cứu trợ  Một số cư dân trú ẩn dưới bóng cây gần đó, nơi họ đã nghỉ qua đêm, một số đồ đạc họ cố gắng cứu vãn - chăn, mũ bảo hiểm xe máy - bên cạnh họ.  Ở nơi khác, những người cứu hộ đi dép tông và trang bị bảo hộ tối thiểu đang dùng tay đào bới đống đổ nát, hét vào đống đổ nát với hy vọng nghe thấy tiếng kêu cứu của người sống sót.  Có rất nhiều nạn nhân trong các căn hộ chung cư. Hơn 100 người đã được kéo ra ngoài vào đêm qua, một nhân viên cứu hộ yêu cầu giấu tên nói với AFP.
Một trong những tòa nhà bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố là khu chung cư Sky Villa, nơi có hơn 90 người được cho là bị mắc kẹt. Tòa nhà 12 tầng đã bị trận động đất làm giảm xuống còn 6 tầng, những bức tường màu xanh nhạt nứt nẻ ở các tầng trên nằm trên đống đổ nát của các tầng dưới. Thi thể một người phụ nữ nhô ra khỏi đống đổ nát, cánh tay và tóc rủ xuống. Lực lượng cứu hộ trèo lên đống đổ nát, cẩn thận loại bỏ các mảnh vỡ và mảnh vỡ bằng tay trong khi tìm cách mở lối đi cho những người bị mắc kẹt bên trong. Rải rác xung quanh là những gì còn sót lại của cuộc sống con người – một con thỏ đồ chơi bằng nhựa của trẻ em, đồ nội thất và một bức ảnh đường chân trời của New York.
Một nhân viên cứu hộ ở Mandalay cho biết họ thiếu xe để hỗ trợ công tác cứu trợ Một số cư dân trú ẩn dưới bóng cây gần đó, nơi họ đã nghỉ qua đêm, một số đồ đạc họ cố gắng cứu vãn - chăn, mũ bảo hiểm xe máy - bên cạnh họ. Ở nơi khác, những người cứu hộ đi dép tông và trang bị bảo hộ tối thiểu đang dùng tay đào bới đống đổ nát, hét vào đống đổ nát với hy vọng nghe thấy tiếng kêu cứu của người sống sót. Có rất nhiều nạn nhân trong các căn hộ chung cư. Hơn 100 người đã được kéo ra ngoài vào đêm qua, một nhân viên cứu hộ yêu cầu giấu tên nói.
Một nhân viên cứu hộ ở Mandalay cho biết họ thiếu xe để hỗ trợ công tác cứu trợ. Một số cư dân trú ẩn dưới bóng cây gần đó, nơi họ đã nghỉ qua đêm, một số đồ đạc họ cố gắng cứu vãn - chăn, mũ bảo hiểm xe máy - bên cạnh họ. Ở nơi khác, những người cứu hộ đi dép tông và trang bị bảo hộ tối thiểu đang dùng tay đào bới đống đổ nát, hét vào đống đổ nát với hy vọng nghe thấy tiếng kêu cứu của người sống sót. "Có rất nhiều nạn nhân trong các căn hộ chung cư. Hơn 100 người đã được kéo ra ngoài vào đêm qua", một nhân viên cứu hộ yêu cầu giấu tên nói.

 chứng kiến ​​lực lượng cứu hộ kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của một tòa chung cư, nơi mà một quan chức Hội Chữ thập đỏ cho biết có hơn 90 người có thể đang bị mắc kẹt.  Sau nhiều giờ làm việc cật lực tại Tòa nhà chung cư Sky Villa, nơi một nửa trong số 12 tầng của tòa nhà đã bị san phẳng do động đất, Phyu Lay Khaing, 30 tuổi, được đưa ra ngoài và khiêng bằng cáng để chồng cô ôm và đưa đến bệnh viện.  Một người phụ nữ khác ở khu chung cư thì kém may mắn hơn. Cậu con trai 20 tuổi của cô, một nhân viên tại tòa nhà, vẫn mất tích.
Một người phụ nữ còn sống được ​​lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa chung cư, nơi mà một quan chức Hội Chữ thập đỏ cho biết có hơn 90 người có thể đang bị mắc kẹt. Sau nhiều giờ làm việc cật lực tại Tòa nhà chung cư Sky Villa, chị Phyu Lay Khaing, được đưa ra ngoài và khiêng bằng cáng để chồng cô ôm và đưa đến bệnh viện. Một người phụ nữ khác ở khu chung cư thì kém may mắn hơn. Cậu con trai 20 tuổi của cô, một nhân viên tại tòa nhà, vẫn mất tích.

Ở nước láng giềng Thái Lan, sáu người đã chết và 26 người bị thương, chủ yếu là từ một công trường xây dựng gần Bangkok. Các trận động đất ảnh hưởng đến hầu hết đất nước, làm hư hại các tòa nhà, đền chùa và bệnh viện. Tâm chấn của trận động đất nằm trên Đứt gãy Sagaing, chạy qua Myanmar, khiến khu vực này dễ xảy ra hoạt động địa chấn. Trận
Ở nước láng giềng Thái Lan, 9 người đã chết và 26 người bị thương, chủ yếu là từ một công trường xây dựng gần Bangkok.

Nước mắt và ánh mắt chờ đội người thân còn bị kẹt dưới đống đổ nát. Những người thân yêu lo lắng chờ đợi bên ngoài khối kim loại và bê tông xoắn lại ở trung tâm thủ đô Thái Lan khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm hàng chục công nhân mất tích và thành phố đang phải đối mặt với hậu quả của trận động đất hiếm gặp và mạnh khiến các tòa nhà chọc trời rung chuyển và làm rung chuyển hàng triệu cư dân.
Nước mắt và ánh mắt chờ đợi người thân còn bị kẹt dưới đống đổ nát. Những người thân yêu lo lắng chờ đợi bên ngoài khối kim loại và bê tông xoắn lại ở trung tâm thủ đô Thái Lan khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm hàng chục công nhân mất tích và thành phố đang phải đối mặt với hậu quả của trận động đất hiếm gặp và mạnh khiến các tòa nhà chọc trời rung chuyển và làm rung chuyển hàng triệu cư dân.

Những người thân yêu lo lắng chờ đợi bên ngoài khối kim loại và bê tông xoắn lại ở trung tâm thủ đô Thái Lan vào thứ Bảy khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm hàng chục công nhân mất tích và thành phố đang phải đối mặt với hậu quả của trận động đất hiếm gặp và mạnh khiến các tòa nhà chọc trời rung chuyển và làm rung chuyển hàng triệu cư dân.  Trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ sáu xảy ra cách xa hàng trăm dặm tại đất nước Myanmar nghèo đói, nhưng đủ mạnh để tạo ra sóng xung kích xuyên qua khu chung cư cao tầng, trung tâm mua sắm và văn phòng ở trung tâm Bangkok, khiến nước tràn ra từ các hồ bơi vô cực và làm cong vênh các toa tàu trên mạng lưới đường sắt của thành phố.  Điểm đầu tiên của sự tàn phá tại thủ đô Thái Lan là một tòa nhà chọc trời 30 tầng đang được xây dựng bên cạnh khu chợ cuối tuần Chatuchak rộng lớn, nơi thu hút hàng triệu du khách nước ngoài đến thăm thành phố này mỗi năm.  Sáng sớm thứ Bảy, những người thân yêu của những người được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát gồm những cột trụ gãy, đống đổ nát và thép ngồi trên những chiếc ghế nhựa ở rìa địa điểm khai quật, theo dõi những người đào đất đào bới trong đống đổ nát.  Mẹ và chị gái của Junpen Kaewnoi là thợ sơn làm việc tại công trường này và hiện nằm trong số những người mất tích, cô nói với CNN.
Điểm đầu tiên của sự tàn phá tại thủ đô Thái Lan là một tòa nhà chọc trời 30 tầng đang được xây dựng bên cạnh khu chợ cuối tuần Chatuchak rộng lớn, nơi thu hút hàng triệu du khách nước ngoài đến thăm thành phố này mỗi năm. Sáng sớm thứ Bảy, những người thân yêu của những người được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát gồm những cột trụ gãy, đống đổ nát và thép ngồi trên những chiếc ghế nhựa ở rìa địa điểm khai quật, theo dõi những người đào đất đào bới trong đống đổ nát. Trong ảnh là mẹ và chị gái của một công nhân tên Junpen Kaewnoi. Anh này là thợ sơn làm việc tại công trường này và hiện nằm trong số những người mất tích.

Thảo Nguyễn (theo AFP, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI