Sinh viên Lào giao lưu cùng nhân chứng lịch sử

01/03/2025 - 16:55

PNO - 10 sinh viên Lào đã có chuyến về nguồn ý nghĩa tại Khu truyền thống cách mạng Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh), giao lưu và lắng nghe những câu chuyện xúc động từ các nữ cựu tù chính trị.

Ngày 1/3, Hội LHPN phường 8, quận 10 phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh phường tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025; 1.985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Phát động thực hiện phong trào thi đua "Hành trình giao lưu sinh viên nước ngoài với nhân chứng lịch sử" chặng 1 với chủ đề “Lý tưởng đỏ - Chung một ngọn cờ hồng”.

Các đại biểu của phường 8 và các bạn sinh viên Lào dâng hương, dâng hoa
Các đại biểu của phường 8 và các bạn sinh viên Lào dâng hương, dâng hoa

Giao lưu tại chương trình, bà Bùi Thị Xuân - Tổ trưởng Tổ Liên lạc Cựu tù chính trị phường 8 - xúc động chia sẻ về chặng đường đấu tranh đầy gian khổ của mình.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thép thành đồng Củ Chi, khi tròn 14 tuổi, bà đã tham cách mạng, làm giao liên, theo dõi địch để báo tin cho bộ đội, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong ban Trí vận - Mặt trận khu Sài Gòn - Gia Định, rồi về sau dần dấn thân sâu hơn vào hoạt động cách mạng ở chiến khu.

Năm 1973, bà bị địch bắt và giam cầm tại Bình Dương, sau đó bị đưa xuống Tổng Nha. Trong suốt 18 tháng bị giam giữ, bà phải chịu đựng những trận tra tấn tàn khốc bằng dùi cui, điện giật, với nhiều thương tích trên người, rồi bọn địch chuyển bà và các nữ cựu tù khác lên nhà lao Tân Hiệp (Đồng Nai) tiếp tục bị tra tấn dã man.

Các khách mời giao lưu, chia sẻ
Các khách mời giao lưu, chia sẻ

Bà vẫn nhớ mãi những ngày tháng trong lao tù, đặc biệt là sự kiện ngày 2/9/1974 khi ấy, 6 nữ tù chính trị đã bí mật tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của Bác Hồ. Nhưng ngay sau đó địch phát hiện, lập tức tách thành từng nhóm nhỏ, giam vào những căn phòng chật hẹp chỉ 2m² và tra tấn họ không thương tiếc.

Đến ngày 29/4/1975, khi chính quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì bà và hơn 400 người tại nhà lao được thả tù, nhưng lúc ấy địch vẫn tìm cách kiểm soát và ngăn cản. Nhưng bà và đồng đội quyết định cùng nhau tìm đường về.

“Trên đường đến Long Khánh, chúng tôi gặp phải nhiều ổ phục kích của quân thù, đối diện với cái chết cận kề, bom đạn dập vào liên tục. Nhưng may mắn thay, bộ đội ta đã kịp thời giải cứu và đưa đoàn tù về nơi an toàn” - bà Xuân kể lại.

Tiếp lời chia sẻ của bà Xuân, bà Đinh Thị Ngọc (67 tuổi), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường 8, bồi hồi nhớ lại: "Chị Xuân là thế hệ đi trước của chúng tôi. Hồi đó, từ năm 1965-1967, khi tôi chỉ mới 6-7 tuổi, tôi đã thường xuyên nhìn thấy chị Xuân ngồi bên chiếc máy may, vừa làm việc để nuôi sống bản thân, vừa tham gia cách mạng, từ đó tôi cũng đem lòng ngưỡng mộ và đi theo chị Xuân học hỏi”.

Bà Bùi Thị Xuân – Tổ trưởng Tổ Liên lạc Cựu tù chính trị phường 8 cùng các bạn sinh viên Lào tham quan những di tích lịch sử tại Khu truyền thống cách mạng Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh)
Bà Bùi Thị Xuân - Tổ trưởng Tổ Liên lạc Cựu tù chính trị phường 8 cùng các bạn sinh viên Lào tham quan những di tích lịch sử tại Khu truyền thống cách mạng Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh)

Rồi đến năm 17 tuổi, bà Ngọc được bà Xuân đến tận nhà xin phép cha mẹ cho bà đi theo con đường cách mạng. Những ngày đầu sau giải phóng đầy thử thách, bà đảm nhận công việc thư ký, ghi danh những người có công để báo lên cấp trên. Sau đó, bà tham gia công tác thông tin - văn hóa của phường.

Năm 1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, bà Ngọc tình nguyện nhập ngũ. Đến năm 1979, sau khi Campuchia được giải phóng, chiến tranh biên giới phía Bắc tiếp tục diễn ra, bà lại theo đoàn quân ra Bắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành nhiệm vụ, bà trở về địa phương, công tác trong ngành thuế. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, tích cực hoạt động trong Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và hiện là Bí thư Chi bộ Khu phố 1, phường 8, quận 10.

Đợi bà Ngọc dứt lời, Soundala Lek, sinh viên năm 4, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, liền hỏi: “Cô ơi! Điều gì đã giúp cô can đảm đến vậy? Một mình cô đảm nhận nhiều vai trò, nhiệm vụ và luôn hoàn thành tốt, cô có thể cho chúng con lời khuyên không?”.

Bà Ngọc xúc động đáp: “Tất cả là vì lòng yêu nước!” . Bà nhắn nhủ thế hệ trẻ rằng, thế hệ của bà đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ và xây dựng đất nước, còn trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả ấy thuộc về lớp trẻ hôm nay. Vì thế, hãy học theo Bác Hồ từ những việc nhỏ nhất, không ngừng trau dồi bản thân, rèn luyện đạo đức và ý chí, thì việc gì cũng có thể làm được.”

Cuối buổi giao lưu, Soundala Lek bày tỏ: “"Chúng em rất biết ơn Ban Tổ chức đã tạo cơ hội tham gia chương trình ý nghĩa này. Nhờ đó, sinh viên Lào chúng em được lắng nghe những câu chuyện lịch sử, hiểu thêm về truyền thống kiên cường, lòng yêu nước và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình như thế để chúng em tiếp tục được trải nghiệm và học hỏi."

Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên - Bí thư Đảng ủy phường 8, quận 10, biểu dương và ghi nhận những hoạt động ý nghĩa mà Hội LHPN Phường 8 đã thực hiện. Đồng thời, bà hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai và tham gia chương trình về nguồn hôm nay.
Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên - Bí thư Đảng ủy phường 8, quận 10, biểu dương và ghi nhận những hoạt động ý nghĩa mà Hội LHPN phường 8 đã thực hiện. Đồng thời, bà hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai và tham gia chương trình về nguồn hôm nay.

Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên - Bí thư Đảng ủy phường 8 và bà Nguyễn Thùy Vân -  Chủ tịch Hội LHPN phường trao quà cho các bạn sinh viên Lào
Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên - Bí thư Đảng ủy phường 8 và bà Nguyễn Thùy Vân - Chủ tịch Hội LHPN phường trao quà cho các bạn sinh viên Lào

Bà Nguyễn Thùy Vân -  Chủ tịch Hội LHPN phường 8, quận 10 cũng ôn truyền thống 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1985 năm động Phong trào thi đua khởi nghĩa Hai Bà Trưng và  phát động thực hiện Phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Xây dựng người phụ nữ TP.HCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bà Nguyễn Thùy Vân - Chủ tịch Hội LHPN phường 8, quận 10 cũng ôn truyền thống 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1.985 năm động Phong trào thi đua khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phát động thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", "Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc" nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Dịp này, Hội LHPN phường 8  với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường ký kết liên tịch tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn Phường 8, giai đoạn 2025 - 2030
Dịp này, Hội LHPN phường 8 với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường ký kết liên tịch tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn phường 8, giai đoạn 2025-2030

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI