PNO - Dù không có nhân vật thám tử phá án, bộ phim Tây Ban Nha 'The invisible guest' (Sát thủ giấu mặt) vẫn kịch tính, lắt léo không kém loạt truyện Sherlock Holmes.
Chia sẻ bài viết: |
Ngày 10/2, tờ The Korea Times đưa tin 2 người Hàn Quốc điều hành các trang web phát video trực tuyến bất hợp pháp tại Việt Nam đã bị bắt giữ.
Ngày thơ Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/2 (14 và rằm tháng Giêng) tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Sáng 9/2, Ban Quản lý Đường Sách TP Thủ Đức đã tổ chức lễ khánh thành biểu tượng Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại không gian Đường sách.
Họ là những gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực của mình nhưng xuất hiện ở vai trò mới, thể hiện những khả năng lâu nay ẩn giấu.
Made in Sài Gòn (in song ngữ) là cuốn sách mới nhất của nhà báo Phạm Công Luận, vừa được Phương Nam Book phát hành.
Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM năm nay có chủ đề "Bài ca thống nhất" sẽ được diễn ra trong 2 ngày 11-12/2 (nhằm ngày 14 và 15 tháng Giêng).
Những thông điệp tích cực, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống được tác giả khiếm thị Lê Dương Thể Hạnh gửi đến bạn đọc qua tác phẩm mới "Hành trình xanh".
Sáng 4/2 tại Triệu Miếu và Thế Miếu, Hoàng cung Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức Lễ Hạ nêu và khai ấn tặng chữ đầu xuân
Sau 7 ngày, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm, đạt doanh thu hơn 10 tỉ đồng.
Nghệ sĩ Đình Toàn chia sẻ về hoạt động của nhà hát Kịch IDECAF sau thời gian cải tổ trên vai trò quản lý nghệ thuật của đơn vị.
Bộ sách tranh song ngữ "Hà Nội - Sài Gòn du ký" vừa được Skids - thương hiệu sách thiếu nhi của Sbooks cho ra mắt trong những ngày đầu năm mới.
TPHCM mừng 95 năm thành lập Đảng và kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với chương trình nghệ thuật "Việt Nam khát vọng hùng cường".
Họa sĩ - nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chọn về quê Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) để gây dựng nghề thủ công truyền thống, tri ân mảnh đất quê nhà.
UBND TPHCM quyết định giữ nguyên vị trí 2 cụm linh vật rắn trên đường hoa Nguyễn Huệ đến cuối tháng 2/2025 để người dân và du khách thưởng ngoạn, check-in.
Thương sao là thương! Sinh mệnh thật nhỏ bé, sống hay chết đôi khi chỉ tùy thuộc một lần lạc cánh bay.
Tháng Mười hai trôi vào phố bằng những cơn gió dịu dàng.
Không chỉ đàn hay, hát giỏi, ông Hương còn miệt mài làm kèn - loại nhạc cụ được xem là “linh hồn” trong âm nhạc của người Thổ.
Nhiều lần lặng lẽ nhìn má, hoặc thiêm thiếp trên giường bệnh, hoặc cà nhắc bước xuống thềm...