Sao cứ phải “phông bạt” với người nhà?

06/04/2025 - 14:14

PNO - Tôi không hiểu sao em gái tôi lại luôn tỏ ra "trên cơ" và thích thể hiện với chị gái, trong khi tôi luôn ở bên và hỗ trợ em, chưa bao giờ có ác ý với em.

Bích - em tôi - là một phụ nữ đẹp và thành đạt, luôn biết cách tỏa sáng. Em làm việc ở công ty nước ngoài, thu nhập cao. Em có chồng là nghệ sĩ và cuộc sống dường như rất viên mãn. Em thường xuyên chia sẻ về những món hàng hiệu, những chuyến du lịch sang trọng và hay có những lời so sánh với cuộc sống của chị gái - là tôi.

Bích luôn khoe mẽ hàng hiệu (ảnh freepick)
Em gái tôi luôn khoe hàng hiệu (ảnh minh họa: Freepick)

Ví dụ, vào ngày sinh nhật Bích, tôi tặng em một thỏi son. Khi mở món quà ra, vẻ mặt em thoáng chút thất vọng. Em hỏi: "Hiệu gì thế?". Khi tôi nói đó là một nhãn hiệu Hàn Quốc, em cười nhẹ: "Em có xài mấy hiệu đó đâu!".

Rồi em mở túi xách, lấy ra một thỏi son của một thương hiệu nổi tiếng thế giới, trị giá vài triệu đồng. "Chị giờ có tuổi rồi, mua mỹ phẩm tốt mà dùng. Thỏi son tuy đắt, nhưng xắt ra miếng, lại an toàn cho sức khỏe", Bích nói.

Lời lẽ của em khiến tôi thấy mình thật quê mùa. Thế nhưng tôi tự động viên mình theo hướng tích cực, có lẽ em chỉ muốn tốt cho chị gái mà thôi.

Lần khác, khi đại gia đình cùng đi ăn tối, Bích liên tục khoe về chiếc đồng hồ mới mua: "Chị biết không, cái này là phiên bản giới hạn, em phải đặt hàng cả tháng mới có đấy". Rồi em liếc chiếc đồng hồ cũ trên tay tôi và thốt lên: “Chị cũng nên mua một cái đồng hồ mới đi, nhìn cho sang". Tôi cười và im lặng, thôi thì cứ nghĩ em có ý tốt với mình.

Rồi khi tôi chia sẻ việc con trai tôi đạt học sinh giỏi, em chỉ đáp: "Giờ ai mà chẳng được học sinh giỏi, chuyện này bình thường mà". Nhưng khi con trai em đạt một thành tích nhỏ ở trường quốc tế, em khoe khắp nơi: "Con trai em đúng là thiên tài, từ bé đã bộc lộ năng khiếu rồi". Tôi tự dặn lòng không nghĩ ngợi, vì hiểu rằng em đang tự hào về con trai.

Bích cũng thường xuyên thể hiện em là một người con hiếu thảo trước mặt cha mẹ, nhưng hành động của em mâu thuẫn với lời nói. Trong nhóm chat gia đình, em luôn gửi tin nhắn hỏi thăm như: "Bố mẹ ăn cơm chưa ạ?", "Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ?"... Rồi em hứa hẹn đủ điều: "Con mới mua xe hơi, vài hôm nữa con sẽ đưa ông bà đi khám bệnh, không phải đi taxi nữa đâu ạ", hay "Con sẽ lắp camera ở quê để theo dõi sức khỏe ông bà, có gì bất trắc còn biết đường mà xử lý".

Nhưng khi bố mẹ gọi điện than phiền về việc nhà cửa dột nát, em ậm ừ cho qua. Rồi khi tôi gợi ý cùng em góp tiền biếu bố mẹ hàng tháng, mỗi người 2,5 triệu đồng, em từ chối khéo: "Chị thích biếu cố định thì chị cứ làm đi ạ. Em có trăm thứ phải lo, khi nào có tiền em sẽ chủ động biếu". Lần này tôi vẫn tự nhủ rằng chắc em tôi có những khó khăn riêng.

Rồi đến chuyện em vay tôi 100 triệu đồng để mua xe hơi. Em nói với tôi rằng em không muốn nợ ngân hàng vì thủ tục lằng nhằng. Vàng em có, nhưng giá vàng đang lên nên em muốn giữ làm của, bán thì uổng. Em còn dặn tôi phải giữ bí mật chuyện này với chồng em.

Gần đây nhất, em ngỏ ý khi biết tôi mới trúng một hợp đồng lớn: "Bác làm ăn khấm khá, bác bao nhà em vé máy bay du lịch Hà Nội, coi như nhả vía đi!".

Tôi từ chối vì đã có kế hoạch đầu tư tiền cho việc học của con. Nghe vậy, em lại bảo đang eo hẹp vì mới mua xe ô tô, nên không đi du lịch nữa.

Tôi luôn ở bên đồng hành và hỗ trợ em, muốn em biết rằng không cần phải gồng mình, phông bạt với người nhà (ảnh Freepick)
Tôi luôn ở bên đồng hành và hỗ trợ em, muốn em không cần gồng mình, "phông bạt" với người nhà (ảnh minh họa: Freepick)

Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao Bích phải sống mệt mỏi như vậy. Tại sao lời nói của em không bao giờ đi đôi với hành động?

Tôi chỉ muốn chia sẻ với em rằng luôn mong em thành công, và muốn em hiểu rằng không cần phải gồng mình lên để chứng tỏ với người nhà. Dù em không được như vẻ bề ngoài em đang thể hiện, hay có khó khăn, vướng mắc gì, thì gia đình và những người ruột thịt vẫn luôn là nơi em có thể thoải mái bày tỏ, chia sẻ. Tôi luôn bên cạnh, sẵn sàng trợ giúp em khi cần. Như chuyện em thiếu tiền mua ô tô, tôi vẫn cho em mượn 100 triệu đồng mà không cần em phải giải thích về số vàng em đang có.

Tôi cũng muốn nói, với người thân, không cần phải giữ kẽ. Thay vì đề phòng chị gái, em hãy dành sức lực đó để chiến đấu với cuộc sống ngoài kia.

Diễm Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI