Sản phụ kể chuyện vượt lũ dữ sinh con

21/10/2020 - 18:21

PNO - Lũ lớn bất ngờ ập về khiến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngập sâu. Điều kiện chật chội, thiếu thốn song các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho 18 sản phụ.

 

Bệnh viện bị ngập sâu, các sản phụ phải nhập viện sinh con bằng thuyền
Bệnh viện bị ngập sâu, các sản phụ phải nhập viện sinh con bằng thuyền

Chiều 21/10, nước lũ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã rút, để lại bùn đất và rác thải ngổn ngang. Trận lũ lớn đi qua để lại những thiết bị máy móc, giấy tờ ở tầng 1 của bệnh viện hầu như hư hỏng hoàn toàn do ngập nước.

Tuy nhiên, nhìn nụ cười của những “thiên thần” vừa mới chào đời tại bệnh viện ngay trong cơn lũ dữ, các bác sĩ nơi đây lại nhẹ nhõm bắt đầu dọn dẹp để kịp đưa bệnh viện trở lại hoạt động bình thường.

Mỉm cười nhìn con gái yên giấc trong tay chồng giữa mùa mưa bão, chị Nguyễn Thị Lương (27 tuổi) cho hay vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc mình chuyển dạ. Nhà cách bệnh viện chừng 10km, sáng 19/10, chị xuất hiện cơn đau chuyển dạ trong cơn mưa như trút nước.

“Không còn cách nào khác, chồng tôi buộc phải dùng mấy lớp áo mưa trùm rồi chở xuống bệnh viện. Khi gần đến bệnh viện thì mọi nẻo đường bị ngập sâu nên phải bỏ xe lại dìu nhau tới bệnh viện. Tới được cổng bệnh viện tưởng đã an toàn. Nhưng lúc này, vợ chồng tôi lại phải cầu cứu thuyền chở vào vì khu vực này đã ngập quá sâu” - chị Lương nhớ lại.

“Vừa vượt cạn sinh con, vừa vượt lũ lớn”, người mẹ này nói và cho biết sẽ suy nghĩ một cái tên thật đặc biệt đặt cho con để con gái của mình ghi nhớ khoảnh khắc khó khăn này.

Ngồi giường bên cạnh, bà Nguyễn Thị Yên (67 tuổi) kể: “Con dâu tôi sinh nhưng không có cách nào lấy cơm, cháo cho con. Hầu hết ai cũng như vậy vì bệnh viện ngập nặng. Tất cả phải cầm cự bằng mì tôm và sữa. Thiếu thốn đủ thứ nhưng may mọi thứ đều bình an”

Các bà mẹ tươi cươi chờ ngày xuất viện sau ca kép 'vượt cạn sinh con cùng vượt lũ
Các bà mẹ tươi cươi chờ ngày xuất viện sau ca kép "vượt cạn sinh con cùng vượt lũ"

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh - Trưởng điều dưỡng Bệnh viện viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên nhớ lại: Sáng 2 ngày trước, mưa trút xuống không ngớt, mọi ngả đường về Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên bị ngập sâu. Ngay cả bệnh viện cũng ngập hơn 1,5m. Nước bao vây tứ phía, lúc này các y, bác sĩ không thể trở về nhà.

“Tại bệnh viện vẫn có rất đông sản phụ liên tục vượt lũ vào viện để sinh con. Nước sạch cạn kiệt, điện không có... khiến các bác sĩ rất khó khăn cho việc đỡ đẻ. Bản thôi tôi và nhiều y bác sĩ cùng người nhà bệnh nhân phải nghĩ ra cách lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.” - chị Lĩnh thất thần nhớ lại. 

May mắn, ngay sau đó, nhiều người đã dùng thuyền chở nhu yếu phẩm và bình tích điện đến hỗ trợ bệnh viện.

Bác sĩ Phan Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: trong những ngày bị ngập, bệnh viện đã cử nhân viên cấp cứu đón bệnh nhân, sản phụ trước cổng và sử dụng thuyền, phao cứu sinh để vận chuyển bệnh nhân vào bên trong. Thiếu thốn đủ bề, song các bác sĩ vẫn nỗ lực thay nhau chăm sóc bệnh nhân thâu đêm. 

“Chúng tôi đã thức trắng đêm 19/10 để thực hiện gần 10 ca đỡ đẻ cho các sản phụ. Đến nay đã có 18 sản phụ mẹ tròn con vuông” - chị Linh vui vẻ kể.

Công tác dọn dẹp bệnh viện được tiến hành khẩn trương sau khi lũ rút
Công tác dọn dẹp bệnh viện được tiến hành khẩn trương sau khi lũ rút

 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI