Sân chơi rộn ràng với những câu chuyện tình bền bỉ 2-3 thập kỷ

20/04/2025 - 10:05

PNO - Ở nội dung thi đấu dành cho các cặp đôi trong sáng ngày 20/4, chúng tôi đã chứng kiến những mái ấm son sắt đã cùng nhau đi qua 2, thậm chí 3 thập kỷ. Giữa những khắc nghiệt của cuộc sống, có những người vợ, người chồng vẫn nắm chặt tay nhau, kiên cường đối diện với những căn bệnh hiểm nghèo, một tình yêu vượt lên trên mọi thử thách.

Giữa giờ nghỉ, chị Trần Nguyễn Lan Khanh và Hoàng Ngọc Thanh (quận Bình Tân) tranh thủ trao đổi, bàn tính cho hiệp đấu tiếp theo, nơi sự phối hợp nhịp nhàng sẽ là chìa khóa.

Chị Lan Khanh nở nụ cười tươi tắn: "Ván đầu tiên, hai vợ chồng em có chút bỡ ngỡ, chưa thực sự hiểu ý nhau dù đã chung nhà hơn 15 năm. Bị đối thủ lội ngược dòng sát nút, thua 10-11, nhưng em tin rằng, chính điều đó sẽ làm cho tụi em càng thêm gắn kết".

Cặp đôi Trần Nguyễn Lan Khanh - Hoàng Ngọc Thanh tham gia nội dung Đôi Vợ - chồng dưới 45 tuổi
Cặp đôi Trần Nguyễn Lan Khanh - Hoàng Ngọc Thanh tham gia nội dung Đôi Vợ - chồng dưới 45 tuổi

Ít ai biết rằng, cặp đôi này chỉ mới bén duyên với môn thể thao này từ tháng 8 năm ngoái và đây là lần đầu tiên họ mạnh dạn thử sức ở một giải đấu quy mô. Chia sẻ về động lực tham gia, giọng chị Lan Khanh trầm xuống: "Bản thân em phát hiện ra mình mắc ung thư từ năm 2019, rồi đến năm 2023 bệnh tái phát, lại thêm ung thư tuyến giáp. Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình chiến đấu với bệnh tật của em. Hơn nữa, là một nữ hộ sinh, em mong muốn lan tỏa thông điệp về sức khỏe đến cộng đồng thông qua giải đấu này".

Mang trong người 2 căn bệnh, nhưng chị Khanh rất tươi tắn, khoẻ khoắn, một phần nhờ thể thao, một phần nhờ sự đồng hành và tình yêu bền bỉ của chồng dành cho mình
Mang trong người 2 căn bệnh, nhưng chị Khanh rất tươi tắn, khoẻ khoắn, một phần nhờ thể thao, một phần nhờ sự đồng hành và tình yêu bền bỉ của chồng dành cho mình

Anh Hoàng Ngọc Thanh tiếp lời vợ, ánh mắt anh trìu mến: "Đến với giải này, điều tụi anh mong muốn nhất là hiểu nhau hơn trong mọi việc. Nếu có thêm những giải thưởng nho nhỏ như “cặp đôi phong cách” thì càng vui".

Anh chị cũng đang tạo động lực cho hai con đang tuổi thiếu niên làm quen với thể thao. Chị Lan Khanh hào hứng nói: "Vợ chồng em luôn khuyến khích các con chơi thể thao. Hiện tại các bé đang chơi cầu lông, và em cũng muốn các con thử sức với môn này. Nếu tháng 10 có giải dành cho lứa tuổi của các con, chắc chắn gia đình em sẽ tham gia". Cuối lời, chị Lan Khanh gửi gắm một thông điệp đầy ý nghĩa đến các vận động viên, đặc biệt là các cặp vợ chồng: "Hãy sẻ chia, gắn kết và đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường".

Trần Nguyễn Lan Khanh - Hoàng Ngọc Thanh
Chị Trần Nguyễn Lan Khanh và anh Hoàng Ngọc Thanh trên sân đấu

Ở một góc sân khác, hình ảnh anh Nguyễn Xuân Quỳnh ân cần cúi xuống cột lại dây giày cho chị Đào Thị Thanh Đông khiến bao người xúc động. Chị Đông nhìn chồng, nụ cười rạng ngời hạnh phúc: "Suốt 20 năm qua, anh ấy vẫn luôn làm điều đó cho tôi".

Anh Quỳnh mỉm cười hiền hậu: "Tay chị yếu, cột không chặt, nên anh quen rồi".

Anh Nguyễn Xuân Quỳnh đã cột dây giày cho vợ là chị Đào Thị Thanh Đông suốt 20 năm qua
Anh Nguyễn Xuân Quỳnh cột dây giày cho vợ là chị Đào Thị Thanh Đông suốt 20 năm qua

Lần đầu tiên cùng nhau "chạm vợt" tại một giải đấu, vợ chồng anh chị, những cán bộ U50, không khỏi bất ngờ trước sự chuyên nghiệp của giải do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức. Không chỉ đăng ký nội dung đôi Vợ chồng, anh chị còn nhiệt tình tham gia thêm nội dung dành cho cán bộ. Anh Quỳnh bày tỏ: "Giải được tổ chức bài bản, quy mô và thu hút đông đảo người tham gia. Việc chia nội dung đôi vợ chồng theo độ tuổi cho thấy sự quan tâm chu đáo đến mọi người".

Chia sẻ về lý do đến với môn thể thao mới mẻ này, anh Quỳnh cho biết: "Cả hai vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, tôi thấy Pickleball rất phù hợp với lứa tuổi của chúng tôi. Ở độ tuổi này, sức khỏe và thời gian là vô cùng quý giá, và Pickleball đáp ứng được cả hai yếu tố đó”.

Tình yêu của cặp đôi này đã 30 năm
Tình yêu của cặp đôi này đã 30 năm

Cả anh Quỳnh và chị Đông đều cảm nhận rõ rệt không khí sôi nổi, vui tươi và đầy tính kết nối tại giải đấu. Anh Quỳnh chia sẻ: "Qua giải này, chúng tôi thấy sự gắn kết rất lớn giữa mọi người, không chỉ giữa các đội mà còn giữa các câu lạc bộ khác nhau. Mọi người chơi với tinh thần cởi mở và đoàn kết".

Theo anh Quỳnh, việc giải có thêm nội dung dành cho đôi vợ chồng là một sáng kiến tuyệt vời, tạo cơ hội để anh chị có thêm những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau, cùng nhau tham gia một hoạt động chung thay vì những chuyến du lịch đơn thuần.

Nhắc về "thâm niên" hôn nhân, anh Quỳnh tự hào: "Chúng tôi kết hôn từ năm 2005, đến nay đã tròn 20 năm. Gia đình tôi có 2 con, con lớn đang là sinh viên đại học và con nhỏ đang học cấp hai. Dù con lớn cũng thích thể thao nhưng chưa bén duyên với môn này. Mục đích vợ chồng đến với bộ môn này là muốn kéo con cùng tham gia thi đấu để cả nhà cùng gắn kết, có thêm những khoảnh khắc đẹp".

Khi được hỏi về dự định cho những giải đấu tiếp theo, anh Quỳnh không ngần ngại khẳng định: "Chắc chắn rồi! Vui là chính, gắn kết là chính thôi. Đây là dịp để chúng tôi thư giãn, giải tỏa những căng thẳng sau những giờ làm việc".

Nói về sự phối hợp ăn ý trên sân đấu, anh Quỳnh bật cười: "Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn học từ thời trung học, học chung cả đại học, rồi cùng nhau đi làm. Quen nhau gần 10 năm từ thời sinh viên, nên sự hiểu nhau là điều không cần phải bàn cãi".

Cả anh và chị Đông đều trân trọng những khoảnh khắc được cùng nhau tham gia giải đấu, nơi không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn vun đắp thêm tình cảm gia đình, một minh chứng đẹp cho tình yêu và sự đồng hành.

Thanh Hoa

Ảnh: Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI