Sắc đỏ tự hào

23/04/2025 - 07:09

PNO - Những ngày tháng Tư tại TPHCM, dạo quanh một số công trình, di tích tiêu biểu của thành phố hay đi vào sâu những con hẻm nhỏ, dễ thấy sự xuất hiện của lá cờ đỏ sao vàng. Người dân thành phố đang một lòng hướng về cột mốc 50 năm ngày 30/4 lịch sử.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tại TPHCM, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đã được tổ chức. Tối cuối tuần qua, ở khu vực trung tâm thành phố, hàng ngàn người dân và du khách được chiêm ngưỡng công nghệ trình diễn mapping trên mặt tiền trụ sở UBND thành phố. Dạo qua khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng loạt tiết mục nghệ thuật từ đờn ca tài tử đến âm nhạc đương đại, hoạt náo khuấy động không khí. Sang đến công viên bến Bạch Đằng, là không gian lung linh trên bầu trời được tạo thành từ hàng ngàn thiết bị bay không người lái (drone)… Chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc đang tạo nên không khí sôi động cho cả thành phố.

Hình ảnh rợp sắc đỏ tự hào tại một quán cà phê trong con hẻm trên đường Hoàng Sa, quận 1, TPHCM - ẢNH: TIBON BY JADEN
Hình ảnh rợp sắc đỏ tự hào tại một quán cà phê trong con hẻm trên đường Hoàng Sa, quận 1, TPHCM - ẢNH: TIBON BY JADEN

Nhưng không chỉ có thế, nhiều không gian tại TPHCM đang được “nhuộm” bởi sắc đỏ tự hào. Đó là Đường sách TPHCM, Bảo tàng Áo dài, nhiều tuyến đường và hàng loạt quán cà phê treo cờ Tổ quốc như tạo thêm không gian để người dân, đặc biệt là những người trẻ yêu nước và du khách cảm nhận được không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử.

Tại một quán cà phê trong con hẻm đường Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 1, TPHCM, ngoài treo cờ Tổ quốc “nhuộm” đỏ cả góc phố, quán bài trí thêm nhiều không gian hoài niệm với nón lá, máy cassette, sách báo cũ cùng những món nước cũng được trang trí theo cảm hứng từ lá cờ đỏ sao vàng… Bạn trẻ đến đây không chỉ dùng nước mà còn quay phim, chụp ảnh với niềm hân hoan và tiếp tục chia sẻ những hình ảnh xúc động, tự hào ấy lên mạng xã hội.

Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài - cho biết giới trẻ hiện nay đang có xu hướng thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc sâu sắc. Với bà, điều đó thật đáng hoan nghênh bởi cho thấy thế hệ trẻ hôm nay quan tâm đến lịch sử, văn hóa của dân tộc và biết cách thể hiện tình yêu ấy để kêu gọi thế hệ mình cùng giúp sức lan tỏa. Đặc biệt, sắc đỏ tự hào còn hiện diện ở nhiều công trình công cộng, di tích lịch sử để giới thiệu với thế giới về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, TPHCM thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Các di tích như địa đạo Củ Chi, hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh… đều có lượng khách tham quan tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là dịp để thành phố tạo ấn tượng với những người bạn phương xa bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và bằng những không gian bài trí rợp sắc đỏ tự hào.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI