Mấy ngày gần đây, nhiều người bức xúc khi xem những bức ảnh và video ghi lại cảnh một số nam thanh nữ tú rung cây mận cho rụng hoa tại vườn ở Mường Khương, Lào Cai để tạo hiệu ứng "mưa hoa mận" nhằm chụp hình sống ảo.
![Rung cây rụng hoa để chụp ảnh: Đừng đi du lịch khi chưa biết yêu thiên nhiên Nhóm 3 du khách nữ rung cành mận cho hoa rụng để chụp hình sống ảo - Ảnh cắt từ clip](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250210/images/1772_screenshot2025-02-10001859.png) |
Nhóm 3 du khách nữ rung cành mận cho hoa rụng để chụp hình sống ảo - Ảnh cắt từ clip |
Thậm chí có người rung cây chưa đủ, còn đu lên cành để làm sao cây rụng hoa nhiều nhất. Video thu hút đông người xem và ai cũng bất bình trước hành động phá hoại của những người khách này. Một video khác, nam du khách trèo hẳn lên cây mận để rung cho hoa rụng giúp bạn gái chụp ảnh cho lãng mạn hơn.
Có lẽ các du khách trẻ tuổi này không hề biết, hay không cần biết, hành vi của mình vô cùng xấu xí, kém văn minh.
Vườn mận trong video là ở thôn Na Cạp, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chủ vườn, anh Tẩn Seo Hỳ cho biết nhóm khách rung cây đến tham quan vườn vào khoảng mùng Sáu, mùng Bảy tết. Đây là năm đầu vườn mở cửa cho khách vào tham quan, ngắm hoa nở. Những năm trước, vườn chỉ mở dịch vụ cho khách đến hái mận vào tháng Tư.
![Rung cây rụng hoa để chụp ảnh: Đừng đi du lịch khi chưa biết yêu thiên nhiên Nam du khách trèo hẳn lên cây mận rung cành để bạn gái chụp ảnh - Ảnh cắt từ clip](https://image.phunuonline.com.vn/fckeditor/upload/2025/20250210/images/1134_screenshot2025-02-10002128.png) |
Nam du khách trèo hẳn lên cây mận rung cành để bạn gái chụp ảnh - Ảnh cắt từ clip |
Vì quá đông, mỗi ngày đón từ 100 - 200 lượt khách nên anh không biết nhóm khách đã rung cây cho hoa rụng để chụp ảnh, cho đến khi đoạn video được đăng lên mạng xã hội.
Anh nói cảm thấy thất vọng trước hành động này của nhóm khách. Tuy nhiên, anh không rõ danh tính những người này và không có ý định truy tìm, mà chỉ mong các vị khách khác sẽ có ý thức giữ gìn cảnh quan.
Anh cũng cho biết đã đặt bảng quy định không trèo cây, hái hoa, bẻ cành và nhắc nhở du khách trước khi vào vườn.
Với giá vé vào vườn chụp ảnh là 30.000 đồng, chủ vườn thu không bao nhiêu nhưng thiệt hại thì đã thấy trước mắt.
Nhiều người không hiểu sao các du khách lại có hành động kém ý thức đến vậy! Thấy cảnh đẹp, người bình thường ai cũng biết giữ gìn, nâng niu, trân trọng, vậy mà những du khách trẻ tuổi này, vì thỏa mãn bản thân mà có hành vi phá hoại không chút xót xa.
Họ có biết rằng, việc rung cây làm rụng hoa không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của vườn mận mà còn khiến cây hư hại, mất thời gian dài để hồi phục, làm ảnh hưởng năng suất, ảnh hưởng thu nhập, sinh kế của người trồng mận?
Ảnh đẹp để làm gì, khi để có bức ảnh mà sẵn sàng có hành vi gây hại cho người khác?
Tệ hơn nữa, nhiều người cho rằng đã mất 30.000 đồng mua vé vào vườn, thì phải làm sao cho “xứng đồng tiền”, và cách họ làm là không thèm ý thức giữ gìn cảnh quan, thậm chí hễ ai lên tiếng thì họ cho rằng là “thượng đế” nên có quyền. Có lẽ, chừng nào chưa biết cách ứng xử với thiên nhiên, chưa có ý thức để hành động văn minh, thì những người ấy nên ở nhà, đừng đi du lịch nữa.
Thanh Vân