Rốt cục tình yêu là gì?

14/02/2025 - 06:34

PNO - Nhiều người còn nói đùa rằng, khi bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng thì chỉ có từ "chết đến bị thương"...

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Nhân ngày tình yêu, một người dùng Facebook nhắc lại kỷ niệm “ngày này 3 năm trước”. Bài viết đại ý, anh đã từng thương, từng yêu một người đến dốc cạn ruột gan và rồi một ngày vì nhiều lý do đành gạt nước mắt hát bài “Tôi đưa em sang sông”, lẳng lặng theo dõi hạnh phúc của họ qua từng trạng trái người yêu cũ post lên.

Biết rằng người ấy đã có một đời sống bình yên bên chồng con, nhưng anh vẫn nghĩ nhiều về cô đến mức cảm thấy khó quen để tìm hiểu một ai khác giữa biển người mênh mông. Anh sợ cảm giác bị tổn thương một lần nữa. Anh vẫn sống, làm việc, kiếm tiền với tâm trạng như thế cho đến một ngày họ gặp lại sau 10 năm chia tay.

Anh cảm thấy bần thần khi cô hỏi: “Sao chừng ấy năm mà vẫn một mình?". Anh cảm nhận trong câu hỏi của cô không phải tỏ vẻ quan tâm mà hỏi như kiểu bàng quan, bạn bè hỏi thăm về nhau và điều ấy làm anh thấy đau lòng.

Nhiều người cho rằng, bởi tâm lý con người đa dạng nên có rất nhiều “dạng” tình yêu. Có người đến chết chỉ yêu một người, không thể quên được dù đã cố quên. Nén chặt nỗi đau vào lòng và cho dù có gia đình hạnh phúc, nhưng “tình yêu như mũi tên” vẫn còn đó, âm ỉ, nhói lên khi có chi tiết nào trong cuộc sống gợi nhớ người xưa.

Có người rất mau quên, dù khi chia tay nước mắt trút xuống như mưa, nghĩ mình không chịu đựng nổi với nỗi đau bị phản bội, ruồng rẫy… Vậy mà, một năm sau đã thấy có tình yêu mới, chụp hình khoe Facebook nét cười ngời ngời hạnh phúc.

Lại có người, sau khi tốn bao nhiêu nước mắt cho một cuộc tình không thành, thời gian dần trôi mới nhận ra điều phi lý sao hồi đó mình yêu cái người đó đến vậy cơ chứ! Người ấy có gì hay đâu, nếu không nói là quá xoàng. Lại đâm ra hổ thẹn vì sau khi chia tay có thời gian mình tả tơi cả về tinh thần lẫn vật chất. Bị trầm cảm đến mức 3 ngày không tắm, không thèm soi gương, chải đầu… Tuy nhiên, cũng có người tự bào chữa rằng, tình yêu không có lỗi, dù sao đã có một giai đoạn mình thật sự hạnh phúc.

Cũng có người khá bản lĩnh, dù thế nào phụ nữ cũng phải đẹp. Đẹp cho mình, cho đời phơi phới dù trong héo thì ngoài vẫn phải tươi, lo thân mình trước, mình càng xấu xí thì hắn ta càng đắc ý cho rằng hắn ta đúng khi quyết định chia tay. Mắc gì phải tàn lụi vì một người không đáng trong khi đời mình quý giá hơn?.

Thật ra, trong tình yêu những lời khuyên bảo đều là lý thuyết cho dù rất đúng, nhưng khó ai suy nghĩ được thấu đáo để có quyết định đúng một khi tình yêu đổ vỡ.

Một câu hơi có vẻ bi quan khi nói về tình yêu nhưng nhiều người cho rằng nó đúng, mình đã từng bị như vậy: “Bước vào tình yêu là nụ cười và bước ra khỏi tình yêu là nước mắt”. Lại có câu: “Yêu đi để biết nước mắt thế nào”, hay lời một bài hát: “Em ơi, yêu đi yêu đi nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau…”. Thế thì tình yêu là gì mà ghê vậy, toàn “điềm xấu”? Tại sao lại gán cho tình yêu bằng những câu chuyện đẫm nước mắt thế?

Có ai định nghĩa được tình yêu? - Ảnh: Shutterstock
Có ai định nghĩa được tình yêu? - Ảnh: Shutterstock

Chẳng ai lý giải được tình yêu là gì. Nhiều người còn nói đùa rằng, khi mũi tên của thần Cupid bắn trúng thì chỉ có từ "chết đến bị thương". Nhưng chắc chắn một điều là khi yêu 2 người sẽ rất hạnh phúc, cho dù có nước mắt thì cũng là "thú đau thương". Phải có duyên người ta mới đến được với nhau, còn không có duyên, dù có gần nhau thế nào, bao nhiêu người vun xới cho, hai dấu cộng và trừ vẫn không xáp lại được với nhau.

Tình yêu là gì thì có rất nhiều định nghĩa, tốn bao nhiêu bút mực từ cổ chí kim những câu chuyện tình, những bài hát, những áng thơ tình…, nhưng có một điều mà nhiều người cho là đúng, khi yêu có mấy ai tỉnh táo để hiểu rằng, trái tim là biểu tượng của tình yêu nhưng nếu quay ngược lại nó sẽ thành mũi tên?

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI