Quyền lựa chọn

07/07/2013 - 16:10

PNO - PNCN - Đọc xong nhật ký hành trình của cô bé chỉ vài trăm đô đi khắp các châu lục, mắt ta long lanh: “Ê, tao với mày cũng xách ba lô đi đi!”. Bạn bình thản tặc lưỡi: “Nó 18 thì đi được, mày 26 rồi, ở nhà lấy chồng đi con!”....

Quyền lựa chọn không tỷ lệ thuận với sự tăng lên của tuổi tác, hay khả năng tự quyết cuộc đời của kẻ trưởng thành, dần khắc nghiệt hơn. Ngày nhỏ, dù nhất định phải mặc cái áo mẹ mua, nhất định phải đi cái xe bố chỉ định, ta thấy mọi thứ thật dễ dàng. Trưởng thành, thế giới rộng mở hơn và khó khăn hơn. Lựa chọn của ta không chỉ là khao khát của ta, mà còn là trách nhiệm, là tính toán thiệt hơn, là lo toan cho ổn thỏa. Mới nhớ mẹ ở nhà, mua cho chồng cho con bao nhiêu thì không tiếc, nhưng mua cho mình chỉ cái áo cũng lần lữa tính tới tính lui. Có lần ta gắt lên “chi khổ vậy!”, không hiểu cho cái hạn hẹp trong quyền lựa chọn của những người mẹ. Mẹ ta, cũng như mẹ nhiều người, thường chọn phần thiệt và phần khuyết.

Quyen lua chon

Ta nhớ trong một phim truyền hình, nhân vật chính nói rằng: “Em không có quyền chọn cha chọn mẹ, chọn ngôi nhà mình sẽ sinh ra, nhưng em có quyền chọn cho mình một cách sống.” Từ ngày bé đến khi 26 tuổi, hình dung về cuộc sống có thể khác, nhưng quyền chọn cho mình một cách sống thì không thay đổi. Chỉ có điều, ta hiểu rằng, quá trông chờ vào sự vô biên của cái quyền ấy, ta sẽ thất vọng.

Nhưng điều này chắc chắn, phải nhớ dùng cái quyền ấy luôn luôn. Còn quyền lựa chọn là ta còn quyền thay đổi. Nhớ cô bạn thân thời cấp III có lần hỏi ta với một vẻ nghiêm túc đến nhói lòng, “Giờ tao bắt đầu lại, mày thấy được không?” Ừ, được, mày có quyền lựa chọn mà. Bạn ta đã bỏ công việc “ngon lành” ở ngân hàng mà nàng khinh khỉnh “nhà ngục cầm tù đời tao” để đầu quân cho một tổ chức phi chính phủ, quanh năm đi vận động từ thiện. Nhưng mà thấy nàng vui.

Không còn được cứ vô tư nhưng cũng chưa thật nhiều lo toan, ta đang giữ trên tay bao quyền lựa chọn, và cảm thấy cái thúc bức bách của thời gian. Những quyền lựa chọn của ta, chúng đem lại cho đời ta ý nghĩa nào đó, mà có thể phải nhiều năm tháng sau, ta mới nhận ra. Làm sao để mỗi quyền lựa chọn ta làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn đây?

Lắng nghe trái tim ta thôi.

Linh Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI