PNO - Hôm nay, tôi quan tâm đến một câu chuyện đau lòng của Mèo Béo, vì vốn dĩ nó đã chạm đến một điều gì đó quen thuộc mà tôi từng trăn trở, tâm tư.
Chia sẻ bài viết: |
Dang Vu 24-05-2024 11:58:43
“Có khi ở nhà, mẹ ốm đau còn không biết, thế mà chuyện một thằng nhỏ ất ơ, lụy tình nào khác xứ thì tài lanh”.
Câu này quá chuẩn chứ còn gì nữa. Toàn đú trend câu view câu like ở đâu đâu rồi bị nói lại giãy nảy lên.
Dân 08-05-2024 13:06:03
Tác giả đang muốn khoe thiện tâm online của mình. Cũng coi như tác giả tự quảng cáo vậy.
“Đàn ông phải tạo được vị thế cho mình, để không ai nói mình sa cơ lỡ bước mà đến ở".
Thu trở về sau một vụ đánh ghen. Tả tơi, rã rời, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Em rể gọi điện cho tôi, muốn được phân chia trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.
Tôi đang gặp một chuyện éo le đó là nạn “cực khoái sớm”.
Biết trách ai ngoài trách chính mình, khi chị tự đa đoan, chung tình một cách mù quáng, vô căn cứ.
Từng gọi nhau là bạn, thậm chí còn thân thiết, vậy mà khi họ đột ngột biến mất, ta lại dửng dưng...
Ngày lễ tình nhân (Valentine), có lẽ có rất nhiều người như bạn tôi, nắm lấy tay mẹ, tay ba mình trước tiên, gọi cho ba mẹ mình trước tiên…
Đó cũng là lần 2 người vượt qua mặc cảm tuổi tác để thực hiện cuộc gọi video “xem dung nhan ấy bây giờ ra sao” .
Nhiều người còn nói đùa rằng, khi bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng thì chỉ có từ "chết đến bị thương"...
Đàn bà, dù cứng rắn đến bao nhiêu đi nữa, cũng có lúc mệt mỏi, xương cốt chân tay mềm nhũn...
Valentine này chúc bạn tìm thấy tình yêu thực sự, là tình yêu tạo ra sức mạnh cho bạn, đưa bạn vượt qua những ngày khốn khó.
Chồng lười mua quà, tôi lười làm đẹp. Nhiều lúc tôi tự hỏi, hôn nhân mà cứ nhạt nhẽo thế này thì… chán quá, hay là bỏ quách cho rồi?
Anh phấn khởi không giấu được niềm vui khi sức khỏe vợ có nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, bất ngờ.
Nhiều người cho rằng tình yêu bây giờ dễ đến và cũng dễ đi, chắc không phải là vô căn vô cớ.
Ngày còn rộng, tháng còn dài, thời gian hãy còn thênh thang phía trước. Hãy ước mơ và mạnh dạn đi đến cùng cho ước mơ.
Nằm với mẹ, Trân ân hận vô cùng. Biết thế này, ngày đó Trân đã để mẹ đi lấy chồng.
Nhổ tóc sâu cho má, tôi chợt tự hỏi, có phải má sợ hương thơm sẽ gợi nhắc và làm thức dậy những khát khao.
Bản thân ai cũng nhiều lần thất hứa với chính mình, bởi vì... hứa nhiều quá.