Hà Tĩnh:

Quan tài của nam sinh lớp 8 bị lũ cuốn được chở ra nghĩa trang bằng thuyền

01/11/2023 - 12:11

PNO - Do đường ra khu vực nghĩa trang vẫn còn bị ngập sâu, người dân địa phương đã phải huy động thuyền chở quan tài và người thân để lo hậu sự cho nam sinh lớp 8.

Dù lũ đã rút, song đoạn đường ra nghĩa trang nơi chôn cất em D. vẫn bị ngập sâu gần 1m - Ảnh: K.Thành
Dù lũ đã rút, song đoạn đường ra nghĩa trang nơi chôn cất em D. vẫn bị ngập sâu gần 1m - Ảnh: K.Thành

Sáng 1/11, rất đông người dân xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã đến tiễn đưa em N.V.D. (13 tuổi, trú thôn 6, xã Hương Thuỷ, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng) đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Đoạn đường từ nhà em D. đến khu vực nghĩa trang dài khoảng 500m, có đường bê tông ra tận nơi. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm nên một đoạn đường giáp nghĩa trang vẫn còn bị ngập sâu gần 1m. 

Không muốn trì hoãn thêm, người dân địa phương đã huy động 10 chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài và người thân vượt lũ đến khu vực chôn cất em D.

Người dân địa phương phải huy động thuyền nhỏ chờ quan tài và người thân e D. đến khu vực chôn cất - Ảnh: K.Thành
Người dân địa phương phải huy động thuyền nhỏ chờ quan tài và người thân e D. đến khu vực chôn cất - Ảnh: K.Thành

“May là khu vực nghĩa trang nơi chôn cất nam sinh là cồn đất cao nên không bị ngập. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đưa người chết đi chôn cất bằng thuyền”, một người dân tham dự lễ tang của em D. nói.

Em D. là một trong 3 nạn nhân xấu số bị lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ kéo dài 3 ngày qua ở Hà Tĩnh.

Trước đó, sáng 30/10, chị T.T.Tr. (33 tuổi) và chị N.T.H. (29 tuổi, em dâu chị Tr., cùng trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê) chở nhau bằng xe máy đến làm thuê cho 1 trang trại chăn nuôi gà bị gặp nạn trên đường trở về nhà. Đến 16g ngày 30/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Tr. cách nơi gặp nạn chừng 400m. Hiện chị H. vẫn đang mất tích.

Ông Bùi Ngọc Du - Chủ tịch UBND xã Hà Linh - cho biết, những ngày qua, gần 300 người bao gồm các lực lượng chức năng cùng người dân đã nỗ lực tìm kiếm trên các khu vực sông suối song đến nay vẫn chưa tìm thấy chị H.

Lực lượng chức năng cùng người dân xuyên đêm tìm kiếm chị H. - Ảnh: Quân Dũng
Lực lượng chức năng cùng người dân xuyên đêm tìm kiếm chị H. - Ảnh: Quân Dũng

Ngày 29/10, cụ N.H.T. (80 tuổi, trú thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) qua đời tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu. Do mưa lớn khiến đường vào thôn bị chia cắt nên đến nay người thân vẫn chưa thể tổ chức an táng cho cụ T.

Ông Đặng Viết Long - Chủ tịch UBND xã Gia Phố - cho biết, chính quyền xã này cũng đã đến thăm hỏi, trao đổi với gia đình để hỗ trợ xuồng vận chuyển cụ đi an táng. Tuy nhiên, gia đình cho biết khu vực nghĩa trang đang bị sạt lở nên chưa thể chôn cất được.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI