Quản lý chồng

12/12/2024 - 06:14

PNO - Nếu Lan lên tiếng, nhiều khả năng anh sẽ ở lại. Nhưng Lan hiểu, cơ hội vuột mất sẽ luôn khiến anh tiếc nuối. Biết đâu, nó sẽ là hạt sạn cộm hoài trong hành trình hôn nhân của cô sắp tới.

Cô tin bản lĩnh của chồng, nên vẫn để chồng đi làm xa (ảnh minh họa)
Cô tin bản lĩnh của chồng, nên vẫn để chồng đi làm xa (ảnh minh họa)

2 bà chị chồng hay nói Lan chủ quan khi dám cho chồng đi làm xa nhà mà không cài cắm “vệ tinh”, cũng không có bất cứ biện pháp, động thái nào để quản lý chồng. Khi công ty có chủ trương phát triển mảng thị trường các tỉnh phía Bắc, anh được chọn biệt phái, cùng một nhóm tinh nhuệ của công ty để đi đặt những nền móng đầu tiên. Nếu thành công, anh được hứa hẹn giữ chức phó giám đốc vùng.

Chị Hai dọa Lan: “Em tính sao, ông bà ta có câu “chồng đâu vợ đó”, “xa mặt cách lòng”, “nhất cự li, nhì tốc độ”. Con gái thời nay lạ lắm, nhiều đứa ăn học đàng hoàng, trẻ trung, xinh đẹp cũng thích đâm đầu vào đàn ông có vợ. Em coi chừng lơ mơ mất chồng”.

Chị Ba thì lo lắng: “Tiền bạc thì kiếm cả đời, không kiếm chỗ này thì kiếm chỗ khác. Ham kiếm tiền rồi gia đình bất ổn thì lợi không bằng hại. Em với thằng Út tính lại cho kỹ”.

Lời của các chị cũng khiến Lan lo nghĩ. Nhưng ngẫm lại, đây thật sự là cơ hội để Lâm - chồng cô - có được sự nghiệp mà bấy lâu anh mơ ước. Là con út trong gia đình có 5 anh em. Các anh, chị của Lâm đều rất thành đạt, nhà xe đầy đủ, chưa kể còn có bất động sản trong nước, ngoài nước, con cái cho đi du học nước ngoài. Chỉ riêng vợ chồng cô là kém nhất khi thu nhập chỉ vừa đủ sống, nuôi con đi học trường công gần nhà. Lan chưa bao giờ buồn bã vì điều này, nhưng cô biết anh vẫn luôn canh cánh trong lòng và tìm cơ hội để khẳng định bản thân.

Lâm rất yêu vợ, thương con. Nếu Lan lên tiếng, nhiều khả năng anh sẽ ở lại. Nhưng Lan hiểu, cơ hội vuột mất sẽ luôn khiến anh tiếc nuối. Biết đâu, nó sẽ là hạt sạn cộm hoài trong hành trình hôn nhân của cô sắp tới.

Nghĩ thật kỹ, cuối cùng Lan ủng hộ chồng nhận nhiệm vụ. Ngày lên đường, cô sửa soạn đầy đủ hành lý, tiễn anh ra sân bay rồi vội vã về nhà kịp đưa con đi học. Chị Hai, chị Ba lại trách Lan, bảo sao không gửi con cho ông bà, rồi ra tận nơi, coi tận chỗ ăn chỗ ở, làm quen hết đồng nghiệp, thậm chí kết thân với vài người ngoài ấy, lấy số điện thoại để còn thăm dò, quản lý chồng từ xa. Lan chỉ cười. Con Lan cần mẹ chăm sóc những ngày không có ba ở cạnh.

Lan tin khi đã làm vợ chồng, mỗi người có trách nhiệm và giới hạn của mình để giữ cho tổ ấm được tròn vẹn. Cô chọn tin Lâm: tin ở bản lĩnh của anh trong công việc và trong chuyện tình cảm. Nhất định sẽ có ngày anh thành công, chỉ cần anh đặt mẹ con cô trong lòng, thì dù xa hay gần, họ vẫn có nhau.

Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI