Giải Pickleball của Báo Phụ nữ TPHCM: "Gánh team" hạnh phúc

20/04/2025 - 13:42

PNO - Không chỉ là những trận đấu thể thao sôi nổi, đây còn là nơi lan tỏa niềm đam mê, sự yêu thương, "gánh" nhau đáng ngưỡng mộ giữa các cặp đôi.

  Anh Võ Hoàng Tâm gánh vợ khắp mặt trận. Ảnh Nguyễn Thành Lâm
Anh Võ Hoàng Tâm "gánh vợ" khắp mặt trận - Ảnh: Nguyễn Thành Lâm

Giải Pickleball lần thứ 2 do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức đã chứng kiến một không khí vô cùng đặc biệt ở nội dung đôi Vợ - chồng. Không chỉ là những trận đấu thể thao sôi nổi, đây còn là nơi lan tỏa niềm đam mê, tinh thần giao lưu và trên hết là sự gắn kết, yêu thương đáng ngưỡng mộ giữa các cặp đôi.

Điều thú vị là, giải đấu năm nay quy tụ không ít những "tay vợt" mới toanh, thậm chí có người chỉ vừa làm quen với trái bóng pickleball 1-2 tháng. Thế nhưng, ngọn lửa đam mê và khát khao được gặp gỡ, giao lưu với những người cùng sở thích từ khắp nơi đã thôi thúc họ đăng ký tham gia.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, một trong những người mới đến với môn thể thao này, chia sẻ: "Mình thích cái không khí vui vẻ, được gặp gỡ mọi người, có thêm bạn bè. Thắng thua không quan trọng bằng những khoảnh khắc cùng nhau trên sân".

Chính vì vậy, trên các sân đấu đã xuất hiện không ít hình ảnh "chồng gánh vợ còng lưng". Dù đôi khi vợ còn lúng túng với những đường bóng, bỏ lỡ những cú đánh "ngon ăn", các ông chồng vẫn luôn động viên, không một lời trách móc.

Chị Hồng Hạnh chia sẻ: “Trước khi vào trận, ông xã (Lê Đình Long) dặn em đứng phía dưới đi, chỉ cần em đứng trong sân, mọi việc để anh lo. Chiến thuật an toàn cho vợ thành công ở 2 trận đầu khi toàn thắng, nhưng tới trận thứ 3 thì bị đối phương “bắt bài”.

Khi vào tứ kết, đội của vợ chồng chị Hồng Hạnh bị dẫn trước với tỷ số 7 – 2, một khoảng cách khá xa. Trong tình thế gay go này, chị Hạnh vẫn gây ấn tượng mạnh trên sân với nụ cười tươi rói và luôn động viên chồng.

Chị Hồng Hạnh cũng được người bạn đời là anh Đình Long yểm trợ hết mình. Ảnh Nguyễn Thành Lâm
Chị Hồng Hạnh cũng được người bạn đời là anh Đình Long yểm trợ hết mình - Ảnh: Nguyễn Thành Lâm

Anh Long bàn với vợ đổi chiến thuật: “Giờ đối phương chỉ tấn công ở phía sau, em lên phía trước đỡ những cú bỏ nhỏ, còn anh “cân” phía sau”. Chiến thuật này nhanh chóng thành công và đội chị Hạnh ghi liền 5 điểm. Thế nhưng, anh Long ở phía tả xung hữu đột ở phía sau và đuối nên đành thúc thủ với tỷ số 11-7.

Dù dừng chân ở tứ kết, nhưng chị Hạnh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em ra “biển lớn”, giải của Báo Phụ nữ TPHCM rất chất lượng, các tay vợt trình cao, chuyên nghiệp nên vào tới tứ kết là quá thành công. Vợ chồng em về sẽ luyện tiếp để năm sau đi đánh đôi vợ chồng của giải đấu Báo Phụ nữ TPHCM nữa”.

Tương tự, chị Đào Thị Thanh Đông cũng được chồng là Nguyễn Xuân Quỳnh “đỡ đần” trên sân. Anh đang đứng góc trái sân, nhưng bóng từ đối phương dập về gần lưới bên trái, anh liền “phi thân” chạy tới đỡ cho vợ. Từ sân đấu đến bên ngoài, vợ chồng chị Đông – anh Quỳnh luôn thể hiện sự vui vẻ và gắn kết, tình cảm.

Từ sàn đấu đến ngoài sân, anh Quỳnh luôn là điểm tựa của vợ. Ảnh Thùy Dương
Từ sàn đấu đến ngoài sân, anh Quỳnh luôn là điểm tựa của vợ - Ảnh: Thùy Dương

Còn ở trận chung kết, nội dung Vợ - chồng trên 45 tuổi giữa 2 cặp Trần Minh Mẫn – Châu Thị Tiên và Võ Hoàng Tâm - Vũ Bích Dung, khán giả được dịp chứng kiến sự bao sân của anh Võ Hoàng Tâm. Chị Dung “túc trực” ở đường biên và đón những cú đánh về tay phải, thế mạnh của chị. Còn lại, chồng chị chạy khắp “mặt trận”.

Chị Dung khoe: “Năm ngoái, em phải đứng ở rìa sân, chồng “cân hết”. Chồng em phải đấu với 3 người là 2 đối thủ và với cả em, vì em gặp bóng là nhào vô, không theo chiến thuật nào hết. Còn năm nay em tiến tới… đường biên ngang và chồng em chỉ đấu với 2 người thôi”. Nói xong, chị cười nhìn về phía chồng và nhận nụ cười đáp lại từ người bạn đời.

Chồng gánh vợ là đặc sản dễ thương tại giải Pickle ball của Báo Phụ Nữ lần thứ hai. Ảnh Nguyễn Thành Lâm
Chồng "gánh" vợ là "đặc sản" dễ thương tại giải Pickle ball của Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - Ảnh: Nguyễn Thành Lâm

Ở giải Pickleball lần thứ nhất của Báo Phụ nữ TPHCM, vợ chồng chị Dung chỉ vượt qua vòng loại. Chị ấp ủ ước mơ và đặt mục tiêu “giải lần hai tiến thêm 1 vòng nữa”. Dù chồng gánh team, nhưng sự đồng lòng, chung sức của vợ chồng đã đưa anh chị đến trận đấu cuối cùng, và giành vị trí Á quân với tỷ số sát nút: 15-12.

Những hình ảnh "gánh team" đầy yêu thương, những lời động viên, chia sẻ chân thành đã trở thành "đặc sản" của giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM. Đây không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là nơi tình yêu và sự gắn kết gia đình được thể hiện một cách tự nhiên và xúc động nhất. Dù trình độ khác nhau, dù mới làm quen hay đã có kinh nghiệm, các cặp vợ chồng đến đây đều chung một niềm đam mê và mong muốn được cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa trên sân đấu.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI