Phút lạc lòng của đàn ông

19/03/2025 - 06:23

PNO - Đàn ông lạc lòng, đôi khi còn dùng lý trí tự vấn xem đã sai ở đâu. Cũng có người trượt theo cảm xúc nhất thời, khiến hôn nhân rạn nứt.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Một trang Facebook chuyên về hôn nhân gia đình đăng chuyện một người đàn ông có vợ và con trai 2 tuổi. Anh chia sẻ rằng thời trai trẻ anh thầm yêu một cô gái. Tính anh nhút nhát nên sau một thời gian hẹn hò vẫn chưa đủ can đảm ngỏ lời với cô ấy.

Trong một lần hẹn hò, cô ấy cho biết đã nhận lời tỏ tình của chàng trai khác. Anh thất vọng nhưng không níu kéo. Sau đó, anh quen và đám cưới với người vợ hiện tại. Lúc anh đưa thiệp mời đám cưới cho người cũ, cô ấy bật khóc, thú nhận chuyện đã có người yêu chỉ để thử lòng anh, anh cũng bất ngờ nhưng dứt khoát không lưu luyến.

Cuộc hôn nhân của anh cũng giống mọi cuộc hôn nhân khác, có êm đềm hạnh phúc, có cãi vã giận hờn. Những lúc lòng chông chênh, anh hay nhớ đến người cũ. Rồi một lần anh ghé vào quán cà phê, nơi anh và người cũ từng hẹn hò. Tim anh như lỗi nhịp khi thấy bóng dáng người cũ. Anh chọn góc khuất, lẳng lặng quan sát cô ấy. Dáng vẻ cô đơn và ánh mắt buồn bã của cô ấy khiến anh chết lặng.

Suốt mấy tháng sau đấy, anh như người mất hồn. Cảm xúc yêu đương ngày cũ ùa về khiến tim anh nghẹn ứ. Anh tự hỏi nếu có cuộc hôn nhân giữa anh và cô ấy, liệu họ có hạnh phúc hơn anh và vợ?

Anh hỏi cộng đồng mạng rằng có phải anh đang ngoại tình tư tưởng? Anh phải làm sao để đừng nhớ đến người cũ?

Cộng đồng mạng dành những lời khá gay gắt để đả kích anh đang lạc lối, anh ba phải, đứng núi này trông núi nọ. Nhiều người nói anh rảnh thì phụ vợ chăm con, nấu cơm quét nhà, đừng chỉ đi nhìn người cũ rồi thương tiếc nhớ. Tâm lý “con cá sẩy là con cá to” khiến nhiều người ngộ nhận. Với tính cách của anh, nếu lấy cô ấy, hẳn giờ này anh đang ngồi quán cà phê khác, nhớ nhung cô gái khác....

Tôi thì nghĩ người đàn ông ấy đang bị cơn xao lòng chế ngự. Khi đã có được thứ mình muốn, liền không xem trọng, chỉ mải đuổi hình bắt bóng. Tôi có thể cảm thông với những cơn xao lòng của anh, nhưng sau những phút buông theo cảm xúc ngoài chồng ngoài vợ, cần xác định xem trong lòng mình vị trí của vợ ở đâu? Ai là người quan trọng nhất?

Năm xưa, quyết định không níu kéo người cũ, không phải anh không đủ mạnh mẽ, mà tình yêu anh dành cho cô ấy không đủ nhiều. Trước ngày đám cưới, anh có cơ hội sửa sai khi biết cô ấy chưa từng có người khác, nhưng anh vẫn chọn đám cưới với vợ, chứng tỏ anh yêu vợ và đã quyết định chọn vợ làm bạn đời.

Đàn ông lạc lòng đôi khi dùng lý trí tự vấn bản thân xem mình sai ở đâu, rồi biết cách dừng lại. Cũng có người trượt theo cảm xúc và gây lỗi với vợ con, khiến hôn nhân rạn nứt.

Một người bạn của tôi sau lần cãi vã với vợ đã bỏ nhà ra đi. Những ngày vạ vật ở khách sạn, anh những tưởng rất tự do và sung sướng khi tan làm là tạt vào quán nhậu, không còn cảnh xấc bấc xang bang đón con, dạy con học bài; cũng không còn cảnh vợ réo sao chưa chuyển tiền, sao về muộn...

Nhưng mới nhậu 3 ngày anh đã thấy thân xác rệu rã. Nhìn xuống đường, thấy cảnh chồng chở vợ con trên xe máy, cảnh mọi nhà xúm xít dọn cơm tối, anh cảm giác như lạc khỏi nhịp sống thường ngày. Anh nhớ da diết mùi trẻ thơ của con, nhớ dáng lom khom bên bếp của vợ.

Bình tâm suy nghĩ, anh xác định người quan trọng nhất cuộc đời anh vẫn là vợ. Người cùng anh đi qua những ngày khó nhọc. Người chăm anh từng ly nước, muỗng cháo khi anh say. Người nâng đỡ, động viên khi anh thất bại. Nếu phá bỏ mọi thứ để gầy dựng lại từ đầu, quãng đường ấy hẳn sẽ rất gian nan và nhiều bất trắc vì năng lượng tuổi trẻ của anh đâu còn như xưa.

Cuộc sống có muôn vàn thử thách, là đàn ông, anh phải can đảm đối mặt. Nếu anh dễ dàng bỏ cuộc thì vợ anh phải gánh vác thế nào?

Phụ nữ luôn rộng lượng, chờ chồng quay về sau những cơn say rượu, cơn nổi máu yên hùng, và cả những cơn nắng mưa bất chợt. Nhưng sự rộng lượng nào cũng có giới hạn, nếu đã chạm ngưỡng, phụ nữ sẽ buông tay.

Sau cơn lạc lòng, đàn ông lý giải rằng chỉ rong chơi một quãng thôi, rồi sẽ quay về. Nhưng những tổn thương họ để lại đã thành vết sẹo trong lòng người phụ nữ của họ, khó thể chữa lành. Mải lo đuổi hình bắt bóng, mơ mộng viển vông, đôi khi lại vuột mất hạnh phúc trong tầm tay.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI