edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng chị mất do tai nạn giao thông khi chị vừa phát bệnh nặng, chị và bốn con đi làm thuê chỉ tạm đắp đổi qua ngày. Các con dù thương mẹ nhưng không thể kham nổi chi tiêu trong gia đình và chi phí chữa trị của chị, vì thu nhập quá bấp bênh…

* Đầu năm 2011, bà Võ Xuân Nghi (65 tuổi, ngụ tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) phát bệnh ung thư cổ tử cung phải vào BV Ung Bướu phẫu thuật. Chồng mất từ lâu, ba người con có gia đình riêng, bà Nghi sống một mình trong căn nhà tình nghĩa do địa phương tặng. Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn cộng tác làm y tá ở trạm y tế của xã cho đến khi ngã bệnh. Dù có BHYT nhưng số tiền còn lại phải đóng, thuốc men ngoài danh mục, chi phí đi lại…, bà không thể xoay xở nổi.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp chị Thảo và bà Nghi chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ