 |
| Nhiều bản ở xã Mỹ Lý tan hoang sau lũ - Ảnh: Hòa Xuân |
Theo lãnh đạo xã Mỹ Lý, đây là trận lũ lịch sử ở địa phương này. Từ 17g chiều 22/7, nước lũ đổ về dữ dội và lên rất nhanh khiến các bản đều bị ngập sâu, chia cắt.
Xã đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, nước uống và thuốc men cho các bản bị ảnh hưởng.
Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 231 ngôi nhà bị thiệt hại nghiêm trọng (109 ngôi nhà thiệt hại hoàn toàn, 122 thiệt hại nặng từ 50 - 70%).
Các công trình khác như trường học, trụ sở UBND xã, trụ sở công an xã cũng ngập sâu. Trường tiểu học Mỹ Lý 2 bị trôi phòng học, bàn ghế, tivi, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh.
Nước lũ rút đi để lại khung cảnh tan hoang ở các bản làng của xã Mỹ Lý. Nhiều ngôi nhà ở ven sông chỉ còn trơ trọi lại những bức tường, một số ngôi nhà sàn chỉ còn bộ khung, một số ngôi nhà kiên cố ngập trong bùn đất.
Đến chiều tối 23/7, nhiều bản làng ở miền Tây Nghệ An vẫn đang ngập sâu, cô lập với bên ngoài. Tính đến 11g ngày 23/7, các xã đã di dời hàng ngàn hộ dân đến nơi trú tránh an toàn.
Quốc lộ 7, tuyến đường độc đạo từ miền xuôi lên các xã miền núi Nghệ An để sang Lào, hiện vẫn đang ngập sâu nhiều đoạn. Tại xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An), các lực lượng chức năng phải túc trực cấm đường để đảm bảo an toàn.
 |
| Nhiều ngôi nhà ven sông bị cuốn trôi - Ảnh: Hòa Xuân |
 |
| Hàng trăm căn nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng - Ảnh: Hòa Xuân |
 |
| Bùn đất vùi lấp cả mét sau lũ - Ảnh: Hải Thượng |
 |
| Bộ đội dùng xuồng máy, ca nô vận chuyển người dân qua đường bị ngập - Ảnh: Phan Ngọc |
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã điều động xuồng máy, ca nô và lực lượng trực hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập.
Phan Ngọc