PNO - Bắt con ở nhà chỉ vì sự ngại ngần của người lớn chẳng phải là quá ích kỷ và khiến tuổi thơ của con thiếu đi những kỷ niệm đẹp hay sao?
| Chia sẻ bài viết: |
Hải Văn 06-05-2026 08:45:25
Chồng muốn ở nhà là vì chán vợ chán con, không hứng thú với gia đình nữa chứ sao nữa. Thời gian của hắn lúc này là dành cho việc khác. Việc gì thì chắc cô vợ để ý sẽ cảm nhận được thôi.
Trần Thị Lan 02-05-2026 10:31:48
Vợ chồng bạn đã thử hỏi ý các con xem con cái muốn gì chưa? Đôi khi bố mẹ nghĩ vậy, thích vậy nhưng con cái lại muốn khác cơ. Tôi nghĩ văn minh nhất là nên lấy ý kiến của các thành viên lớn nhỏ trong nhà rồi quyết thì mới vui vẻ được.
Thanh Bình 02-05-2026 10:29:56
Thích bị hành xác đấy, còn hơn đứa không có tiền mà được hành xác nhé. Ru rú ở nhà rồi viện dẫn lý do ngại ra đường. Người ta chỉ ngại ra đường khi người ta cô độc chả có ai mà đi cùng hoặc là hết tiền, thế thôi.
Phạm Cường 02-05-2026 10:27:44
Cả thiên hạ người ta ngốc à mà sao ngày nghỉ họ cứ phải nhà nhà kéo nhau đi chơi? Kẹt xe, chặt chém, họ biết hết đấy. Chỉ vì chẳng mấy khi có dịp tất cả cùng được nghỉ để có mặt trong một chuyến đi chơi xa nên họ chấp nhận để đổi lấy kỷ niệm và trải nghiệm mới cho cả gia đình thôi. Đi chơi cũng tốt, tăng sự gắn kết giữa các thành viên, thay đổi không khí để nạp năng lượng cho tinh thần chuẩn bị bước vào đợt học tập và lao động vẫn còn đợi ta ở phía trước.
Dung Nguyễn 02-05-2026 10:23:22
Đi chơi đâu phải cứ đâm đầu vào những nơi đông đúc, xa xỉ, tốn kém mới là chơi. Khi nhà nhà du lịch, ta ở lại thành phố đi dạo, cà phê để tận hưởng cảm giác thanh bình, yên ắng cũng vui vậy.
Nguyễn Khoa 02-05-2026 10:20:17
Trẻ con thì thích đi chơi, người lớn hằng ngày lao động vất vả lại chỉ muốn được ngủ vùi, nghỉ ngơi. Thế nhưng bắt con nít ở lì trong nhà cũng không được, tội tụi nhỏ.
Vũ Quỳnh 02-05-2026 10:18:29
Tôi thấy bạn cứ nâng cao quan điểm làm phức tạp hoá vấn đề. Quan trọng là ở cạnh ai. Còn thì đi chơi hay ở nhà chẳng quan trọng, được bên người thân mà mình thương yêu là đủ.
Lê Anh 02-05-2026 10:16:57
Quan trọng là có tiền mà đi chơi hay không. Có thì ai mà chăng thích đi chơi, còn đi mà tiền nong eo hẹp thì ở nhà cho xong.
Kim Mai 02-05-2026 10:15:32
Anh ấy ngại kẹt xe mệt mỏi là đúng nhưng chị muốn cho con cái đi chơi nhân dịp nghỉ lễ cũng đúng. Thế sao không chọn cách vẫn là đi chơi nhưng xem chỗ nào đừng quá xa xôi và đông đúc. Được nghỉ mà cả ngày ngồi xe di chuyển thì cung. hành xác thật đấy, nhưng bảo ở lì luôn trong nhà lại đúng chán.
Phạm Quyết 02-05-2026 10:12:52
Tôi nghĩ bạn và chồng đều có cái lý của mình. Cái sai của các bạn là thiếu sự nhường nhịn và chia sẻ. Ai cũng đặt cái tôi cao hơn người khác nên mới nảy sinh ra mâu thuẫn. Sao không cùng ngồi lại bàn bạc, chọn ra một phương án dung hoà nhất.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.