PNO - Em đang là sinh viên năm cuối, thú thật là mấy ngày nay em mất ăn mất ngủ vì chuyện quà cáp cho bạn gái.
| Chia sẻ bài viết: |
Ngọc Nhi 16-03-2026 11:13:38
Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi. Khi còn khách sáo thì người ta mới giữ ý. Còn khi đã thật sự thân thiết thì chuyện tiền bạc cũng nói thẳng với nhau.
Như tôi với bạn trai chẳng hạn. Đầu tháng còn nhiều tiền thì ăn uống thoải mái. Tới cuối tháng hụt tiền là nói luôn. Tôi bảo: “Anh ơi em hết tiền rồi, anh chuyển cho em vài trăm k đi chứ em hết tiền ăn rồi”. Nếu anh còn tiền thì chuyển ngay cho tôi.
Cũng có lúc anh ấy nói: “Bé ơi anh hết tiền rồi, tuần sau mới tới ngày lãnh lương”. Vậy là tôi lại đặt đồ ăn gửi qua cơ quan cho anh ăn trưa. Có khi hai đứa còn chia nhau từng 50 k để đổ xăng xe máy.
Có lần tôi thích một bộ đầm mấy triệu. Anh nói giờ chưa đủ tiền. Tôi thích thì cứ mua trước đi rồi sau này anh góp lại đưa sau.
Tôi nghĩ tình yêu là vậy. Không phải lúc nào cũng giàu có hay hào nhoáng. Chỉ là lúc thiếu thốn vẫn sẵn sàng san sẻ với nhau.
Thúy Anh 16-03-2026 11:07:54
Ô hay cái bạn nam này lạ nhỉ, tôi nghĩ chưa chắc bạn gái kia đã có ý đòi quà đâu. Đôi khi con gái hay chia sẻ, kể chuyện vậy thôi. Bạn nam cứ suy diễn rồi nghĩ tiêu cực, tội cho người ta. Nếu ngay từ đầu đã không tin tưởng nhau thế này, anh nên chia tay luôn đi, đừng dây dưa kẻo khổ con gái nhà người ta. Đàn ông con trai suy nghĩ hẹp hòi thế, sau này nhục cho bà nào lấy phải ông.
Vân Nguyễn 16-03-2026 11:05:14
Đừng để những chuyện trai gái ảnh hưởng học tập lúc này em nhé. Tập trung học tốt nghiệp ra trường, kiếm được việc làm tốt, phát triển sự nghiệp. Khi có thu nhập tốt, tự chủ tài chính thì tha hồ cho em tuyển tú. Còn nếu bạn gái hiểu chuyện, biết thông cảm chia sẻ, đồng cam cộng khổ cùng nhau từ những ngày đầu thì sau này nên được duyên vợ chồng càng đáng trân quí. Ngược lại, thì em cũng coi như nước chảy bèo trôi, thế cho nhẹ lòng.
Phạm Minh 16-03-2026 11:02:37
Mới nứt mắt ra đã biết vòi quá. cô ấy không đơn giản đâu, khéo lại đang cắm sừng bạn trai rồi ý chứ.
Hoàng Văn Dũng 16-03-2026 11:00:14
Tức là vũ trụ đã gửi tín hiệu cảnh báo rồi đó, không ổn là bye thôi bạn ơi. Nếu cố đấm ăn xôi, cưới về là sau này ra đê mà ở, không thì vợ cũng ngoại tình. Thể loại này trọng vật chất hơn tình nghĩa, ích kỷ lại còn thảo mai. Làm bạn đời sẽ mệt mỏi lắm.
Bích Hà
Mới có thế chưa đủ để phán xét một con người đâu. Ông cay nghiệt với phụ nữ quá đấy!
Phạm văn Cương 16-03-2026 10:58:17
Em cứ nói thẳng với bạn gái rằng anh chưa làm ra tiền nên anh không có điều kiện lo cho em như em muốn. Anh biết có những thứ em thích nhưng với hoàn cảnh hiện tại lại vượt khả năng của anh. Nếu em chia sẻ và đồng hành cùng anh, sau này anh có sự nghiệp thì chẳng tiếc em cái gì. Như vậy cô ta chờ được thì chờ, còn không chia tay luôn cho khỏi mất thời gian của nhau.
Xuân Mai 16-03-2026 10:56:02
Sinh viên thì quà theo kiểu sinh viên thôi, đòi hỏi quá sức thì cô ấy nên đi tìm đối tượng khác. Không lẽ đi cướp để chiều ý người yêu à?
Nguyễn Văn Bình 16-03-2026 10:54:55
Sinh viên chưa làm ra tiền mấy, vẫn phải nhờ trợ cấp của bố mẹ thì em nên tập trung học hành để lo cho sự nghiệp. Yêu đương cũng tốt đấy nhưng nếu độc hại và ảnh hưởng quá thì cần xem lại nhé.
Trịnh Thắng 16-03-2026 10:53:40
Phát sợ với kiểu con gái thực dụng thế này. Tôi có lần còn bị bạn gái cũ gài, cô ấy rủ tôi đi cà phê xong khi tôi đến thì thấy cả đám bạn cô ấy tới 5 - 6 đứa ở đó. Khi thanh toán chả nhẽ tôi để các bạn gái đó trả tiền, và tôi phải trả luôn chầu cà phê đó cho gần chục người. May là hôm ấy tôi mang đủ tiền nhưng từ đó tôi cũng thấy không ổn và tình cảm nhạt dần rồi chia tay. Không phải tôi tiếc bạn gái đâu nhưng cái tôi không chịu được chính là sự thiếu tôn trọng. Bạn gái đặt tôi vào thế đã rồi là sự ích kỷ, nói là yêu mà có suy nghĩ cho người mình yêu hay không? Tại sao không bàn bạc trước với tôi?
Long 16-03-2026 10:49:41
Con gái bây giờ nhiều bạn thật dụng lắm. Chia buồn cùng em.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.