Cuối tháng Một, cán bộ, nhân viên Trường tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận) đã hoàn tất việc trang trí tết cho một số khu vực trong trường, không khí xuân ngập tràn khắp nơi.
Bước vào cổng, phụ huynh, học sinh đã bị thu hút bởi những gánh hoa tết. Tiến vào bên trong, góc chụp ảnh chào năm 2026 có gam màu tươi sáng đã tạo nên không gian xuân sinh động, gần gũi với học sinh.
 |
| Hiệu trưởng Lê Thị Thoa (bìa trái) và học sinh vui vẻ "check in" mừng năm mới |
Để mang đến nhiều không gian trải nghiệm, nhà trường đã trưng dụng các lối đi để biến thành những tiểu cảnh ngày xuân. Những hình ảnh quen thuộc trong ngày tết cổ truyền như cây mai, cây đào, bánh chưng, câu đối, heo đất... được học sinh thích thú, ghé thăm.
 |
| Học sinh rủ nhau chụp ảnh với những tiểu cảnh xuân |
 |
| Con đường hoa mai vàng rực rỡ trở thành điểm check-in yêu thích của cả phụ huynh, giáo viên lẫn học sinh. |
Thời điểm này, Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) cũng rực rỡ với hoa cúc vàng. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, những tiểu cảnh này đều được tạo nên từ các vật liệu có sẵn như mành tre, bàn ghế gỗ, vải đỏ...
Chính thầy cô và phù huynh là người lên ý tưởng, "phù phép" cho những vật dụng ấy trở thành những góc chụp hình mang đậm không khí tết cổ truyền.
 |
| "Suối hoa" độc đáo chào mừng năm mới |
 |
| Điểm nhấn của không gian chính là chiếc thuyền hoa ngày xuân do phụ huynh cùng nhau thực hiện |
 |
| Những bộ bàn ghế tre, mâm ngũ quả, bánh chưng, câu đối… được bố trí hài hòa, giúp học sinh hiểu thêm về giá trị văn hóa của tết Nguyên đán |
Trường tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) cũng tràn ngập sắc vàng của hoa cúc, heo đất và các tiểu cảnh xuân quen thuộc. Theo Hiệu trưởng Phạm Thúy Hà, ngoài không gian chung, nhà trường còn thiết kế thêm các gian hàng ẩm thực, trò chơi trải nghiệm cho ngày hội “Xuân yêu thương” dự kiến diễn ra vào 11/2.
Thông qua chuỗi hoạt động, nhà trường mong muốn mang đến cho học sinh một mùa xuân trọn vẹn - vừa vui tươi, gắn kết, vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Từ đó, các em không chỉ đón tết bằng ánh nhìn, mà còn bằng trải nghiệm, cảm xúc và ký ức đẹp của tuổi học trò.
 |
| Bà Phạm Thúy Hà và học sinh chụp ảnh với các trang phục truyền thống |
Còn tại Trường mầm non Tân Phong (phường Tân Hưng), không khí xuân được lan tỏa qua chuỗi hoạt động Trường mầm non rực rỡ sắc hoa, gắn với việc xây dựng không gian ươm mầm xanh cho các bé.
Bắt đầu từ 12/1, mỗi bé mang đến trường một chậu cây xanh hoặc chậu hoa phù hợp với môi trường mầm non. Cô giáo đón nhận, ghi rõ tên bé, tên lớp, tên cây. Dưới sự hướng dẫn ân cần của giáo viên, các bé tự tay sắp xếp cây lên kệ, cùng nhau tưới nước, nhặt lá, chăm sóc khu vườn của lớp và của trường.
 |
| Trẻ mầm non mang hoa đến trường |
 |
| Không gian rực rỡ chào mừng xuân đến |
Không chỉ dừng lại ở việc trang trí, những không gian xuân trong trường học còn trở thành bài học trực quan sinh động. Qua từng góc hoa, từng chậu cây, học sinh được trải nghiệm để hiểu, để nhớ và để yêu hơn những giá trị truyền thống trong những ngày đầu năm mới.
Trang Thư