PNO - Tài sản bạc tỉ, đi siêu xe và xinh đẹp nhưng tôi lại ế chỏng ế chơ. Vì sao đàn ông lại "mù" trước một phụ nữ hoàn hảo như vậy?
| Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Khanh 15-11-2025 09:06:09
Các cụ ta quan niệm người phụ nữ phải biết "Công, dung, ngôn, hạnh". Cho đến nay vẫn hoàn toàn đúng. Tại sao các cụ không nói phụ nữ phải giàu có. Vì tài sản chỉ vật ngoài thân.
Cháu nói cái gì cháu cũng có và gặp hai dạng đàn ông: 1) là đào mỏ; 2) là yếu bóng vía. Thế sao cháu tại sao không nghĩ ngược lại là mình chỉ có tài sản mà không có tiêu chí như các cụ đặt ra?
Hiện nay phụ nữ tự nghĩ mình học cao, tài giỏi, nhà có, xe có, tiền có, công việc có...nhưng không có một mái ấm là chồng con thì không hiếm. Ngược lại, có những phụ nữ học không cao, hình thức, công việc, thu nhập bình thường nhưng lại có một tổ ấm khiến bao người mơ ước. Những phụ nữ này họ được gọi là có duyên ngầm mà nam giới nhìn vào thấy họ là chỗ cho có thể cho người đàn ông sự dịu dàng, ấm áp, tin tưởng...
Vì vậy, cháu tự xem lại mình còn thiếu gì nhé. Chúc cháu tìm được đúng người của mình.
Tuan Vu 15-11-2025 00:53:12
Phụ nữ mà xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ, lại có khả năng kinh tế tốt thì đa số nam giới rất ngại khi yêu một người như vậy. Bản thân người phụ nữ đó không có lỗi khi họ có nhiều ưu điểm như vậy nhưng thật sự họ sẽ rất khó khăn trong việc tìm được một người đàn ông phù hợp với họ.
Cô Tám LX 07-11-2025 11:31:55
Phụ nữ giỏi giang mấy mà không có tấm chồng cũng thiệt thòi. Con gái có thì, lo mà tìm người tử tế đi con. Đừng kén cá chọn canh quá.
Lê Ý Phương 07-11-2025 11:29:02
Chị 36 tuổi mới lấy chồng nè. Hồi 30 cũng bị giục y như em. Nhưng mà thà muộn còn hơn lấy sai. Cứ vui vẻ sống tốt cuộc đời mình, người xứng đáng tự khắc sẽ xuất hiện.
Mỹ Mỹ 07-11-2025 10:54:43
Còn tui cái gì cũng có, trừ tiền
Thanh
Tui hơn bà, tui có đống nợ và đống tuổi.
Mịnh Nam 07-11-2025 10:50:20
Thật ra mấy bạn nữ giỏi và độc lập quá tụi tui cũng hơi ngán. Kiểu thấy mình không che chở được gì cho người ta. Nhưng mà yên tâm, kiểu gì cũng có người phù hợp, chắc anh ấy đang kẹt xe ở đâu đó thôi.
Lan Anh 07-11-2025 10:46:18
Chị ơi chị "review" cuộc sống độc thân vui vẻ đi chị. Em thấy chị đang "slay" quá mà. Tình yêu giờ chỉ là "option" thôi, không phải "must-have" nữa. Cứ "chill" đi chị!
Anh trai nghèo 07-11-2025 10:44:54
Cho xin địa chỉ em gái ơi, anh cũng đang ở không, độc thân vui vẻ, chỉ mỗi tội nghèo.
Gấu mẹ 07-11-2025 10:33:57
Cứ tận hưởng đi em ơi. Lấy chồng vô rồi trăm thứ lo, đầu bù tóc rối, có khi lại ước được như em bây giờ đó. Đang sướng không muốn muốn đeo gông.
Bé Heo Lười 07-11-2025 10:32:20
Em thì ngược lại chị ơi. Em cái gì cũng không có... kể cả người yêu. Xin vía giàu có, độc lập của chị gấp!
Gái ế lại nghèo
Tui cũng vậy, cái gì cũng không có, trừ nợ thì có. Xin vía xin vía.
Minz
1 nổ, 2 hoang tưởng, 3 tính không ai ưa
Lê Thanh Mai 07-11-2025 10:29:48
Y chang tôi luôn, 30 tuổi, công việc ổn, nhà xe có đủ, mà tối về vẫn một mình. Nhiều khi cũng tủi thân lắm, nhất là lúc bệnh. Nhưng duyên chưa tới thì biết sao giờ.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.