PNO - Vợ chồng tôi bàng hoàng khi thấy cậu em trai đã ở sẵn trong nhà, thản nhiên sinh hoạt trong căn phòng vốn dành cho bố mẹ.
| Chia sẻ bài viết: |
Sáu 17-03-2026 18:37:57
Chờ dịp đổi ổ khóa và đi du lịch vài ngày, đi xong nhắn tin em trai tìm chỗ ở mới.
Vũ Văn Minh
Cứ nói thẳng với em trai và bố thôi là được. Dù sao cũng là người nhà mà, chứ lẳng lặng đổi ổ khoá thì cạn tàu ráo máng quá, định cắt đứt quan hệ luôn hay sao?
Miu Lê 15-03-2026 15:32:41
Em thì cũng phải coi cách sống thế nào đã. Tử tế, biết điều tôn trọng thì còn xét. Chứ có đầy người e chỉ dựa vào "máu mủ" mà gây phiền nhiễu, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, còn không biết điều thì tốt nhất không sống chung đỡ sinh chuyện. Trường hợp này tự ý vào nhà không hỏi trước là đủ hiểu rồi.
Út Hoàng 15-03-2026 14:41:42
Người ta nói có hiếu với cha mẹ, chứ chả ai mà chị gái phải có hiếu với em trai nhé.
Phan Thị Ngọc 14-03-2026 22:36:29
Sống có đức thì mặc sức mà ăn. Câu này nên ghi nhớ thật sâu để nhắc bản thân sống thiện và tích đức nhiều hơn. Tôi thấy cách bạn nhìn nhận sự việc đang hơi nặng về chấp ngã và có phần ích kỷ. Những người có suy nghĩ giống bạn có thể sẽ đồng tình nhưng những người sống bao dung hơn thường nhìn khác. Có người còn vay tiền để xây nhà cho bệnh nhân nghèo, cưu mang người không nơi nương tựa và xem họ như người thân trong gia đình. Vì vậy cũng nên đọc thêm những câu chuyện như thế. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nếu vậy tại sao không chủ động cho em vào ở cùng? Em trai ở trọ cùng thành phố mà cha mẹ chồng lại không ở đó thì cho em trai ở nhờ cũng đâu phải người dưng.
Sống có đức là biết bao dung và tha thứ khi người khác phạm sai lầm. Là biết hy sinh, cống hiến cho người khác và đặt bản thân vào vị trí của họ để đối đãi. Người sống có đức cũng luôn khiêm nhường, học hỏi và lắng nghe. Họ biết chia sẻ những giá trị đạo đức tốt đẹp cho con cháu và những người xung quanh. Nhờ vậy mà bản thân họ cũng như con cháu thường sống hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công.
Nhân quả luôn đi theo con người như bóng với hình. Làm thiện thì được phước, làm điều ác thì phải gánh hậu quả. Giúp người cũng là giúp mình, cứu người cũng là cứu mình. Theo lời dạy của Đức Phật, nếu kiếp này làm nhiều điều thiện cho con người, vạn vật và muông thú thì sẽ tích được phước lành. Quan trọng hơn là giúp tâm và linh hồn trưởng thành hơn.
Ngược lại người tham lam, ích kỷ, sân hận và chấp ngã thường khó được người khác quý mến. Họ luôn co cụm lại vì sợ mất mát và thiệt thòi. Cũng vì thế mà khó có tầm nhìn rộng và trí tuệ sâu. Chỉ những người có suy nghĩ giống bạn mới dễ đồng tình với bạn mà thôi.
Thời nay người ích kỷ không ít nên càng cần đọc và suy ngẫm nhiều hơn để chuyển hóa tâm. Ban đầu có thể thấy khó chấp nhận vì những điều này dễ gây xung đột trong suy nghĩ nhưng đó lại là những giá trị bền vững cho cuộc sống. Chúc bạn sớm buông bớt chấp ngã, bớt sân hận và nuôi dưỡng lòng nhân ái nhiều hơn.
Trả lời 5 thích 43 không thích
Vũ Văn Thịnh
Bạn đọc lại cho kỹ rồi hãy phán. Ở đây chị ấy không hề nói chuyện cho em trai ở hay không. Vấn đề là người bố tự ý đưa chìa khóa nhà cho em trai mà không hề báo với chủ nhà. Dù là ruột thịt thì cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu. Nhà là của hai vợ chồng, không phải của riêng cô con gái. Làm vậy chẳng khác gì đặt người chồng vào thế bị xem nhẹ. Thử nghĩ nếu ai cũng cầm chìa khóa nhà bạn rồi tự do ra vào mà không cần hỏi trước thì bạn có thấy thoải mái không?
Thanh
Bạn nói được có làm được như trong hoàn cảnh đó không? Nhà riêng tư không phải là nhà từ thiện. Đừng có nhầm lẫn.
Phương Đông
Thế nào là lòng tốt ? Sự tôn trọng?... Lòng nhân ái cũng phải đúng cách, đúng chỗ mới là chân ái.
Lê Hoàn
Gớm, nói thì hay, sống có được như vậy không?
Xuân Mai 14-03-2026 11:52:30
Em ở gần nên ông bà muốn chị em tăng cơ hội gắn kết, có chị có em cho vui. Bạn làm gì căng thế? Nghĩ thoáng ra, bao dung ra sẽ thấy đời nhẹ nhàng bạn ạ. Sự việc to hay nhỏ là do cách suy nghĩ của mình.
Trả lời 3 thích 57 không thích
mihong
Gắn kết mà kiểu đó thì chỉ có thêm xa cách
Phạm Duy 14-03-2026 11:50:14
Cậu em mà dắt thêm bạn gái về ở lì trong nhà thì đúng là thăng hoa luôn nhỉ. Khéo vợ chồng chị gái bỏ nhau luôn.
Hùng 14-03-2026 11:49:09
Đúng là anh em kiến giả nhất phận. Em ruột mình chứ ai đâu mà phải kêu ca. Bạn cũng chi li sân si quá rồi đấy, tính toán cả với người nhà.
Trả lời 6 thích 46 không thích
Nguyen David
Sự tôn trọng là điều bắt buộc trong một mối quan hệ và nó cũng cần có giới hạn rõ ràng. Muốn giúp đỡ người thân thì có nhiều cách khác nhau chứ không thể tự ý bước vào không gian riêng của người khác. Ngay cả cha mẹ bạn cũng không làm như vậy. Bạn nên xem lại sự việc và trao đổi thẳng thắn để chấm dứt tình trạng này. Buồn thì cũng phải chịu thôi.
Bích Phương 14-03-2026 11:48:07
Ôi có những thứ không thể nhún nhường, dĩ hoà vi quí bằng cách im lặng được. Nếu người ta đã làm được vậy tức là người ta đâu biết bản thân họ sai. Thế nên phải nói thẳng thì mới chấm dứt được nhé. Bố cho con xin lại chìa khoá, chồng con cũng rất khó chịu khi bố mẹ đưa chìa khoá cho em mà không nói gì với gia đình con. Giả dụ anh em của anh ấy cũng tự do tới ở nhà chúng con như thế thì đây có còn là cái nhà riêng của vợ chồng con nữa không. Khi nào em tới thì em gọi điện con sẽ mở cửa.
Quốc Anh 14-03-2026 11:45:28
Ủa em trai vô tri à mà bố đưa chìa khoá nhà chị cũng vô tư cầm. Chí ít cũng phải nhắn cho chị một tiếng chứ? Đó là qui tắc tối thiểu trong giao tiếp mà. Nhà đó là nhà chị mình còn có anh rể chứ có phải nhà bố mẹ mình đâu? Thế này là cũng quen kiểu ông tướng đòi gì được nấy rồi nè nên suy nghĩ ích kỷ cho bản thân, không để ý tới cảm xúc của người khác. Là tôi tôi tiễn luôn, về nhà bố mẹ mà ở nhé.
Minh 14-03-2026 11:39:46
Chồng chị chưa nói gì là tử tế lắm rồi đấy, chứ phải tôi chắc tôi không nhịn nổi đâu. Lấy vợ chớ đâu phải đội cả em vợ lên đầu nữa hả?
Út Hà 14-03-2026 11:38:42
Ủa, nhà của chị là của chị, em có tới chơi cũng phải hỏi chị, chí ít là gọi cửa chứ. Tự do như chốn không người thế à? Đâu phải cái chợ, nhà có chủ nhà. Bố mẹ bạn lẩm cẩm rồi khó thay đổi suy nghĩ nhưng bạn gọi thằng em ra mà mắng cho một trận. Lớn tướng rồi, phải biết nhìn trước nhìn sau, cư xử thế nào cho chị gái đừng khó xử chứ nhỉ.
Oanh Nguyễn 14-03-2026 11:36:06
Ôi mong sau về già mình đừng thành ra như vậy, áp lực cho con. Thương con chẳng hết, đừng làm thế các bố mẹ ơi.
Cúc Phạm 14-03-2026 10:56:38
Bố bạn rất quá đáng, làm vậy là không hề tôn trọng gia đình con gái và coi nhà con gái phải mặc nhiên hầu con trai ông.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.