Mẹ bị bệnh ung thư nên chị Lê Thị Kim Phụng, 26 tuổi, ở khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân vừa phải chăm sóc mẹ vừa đi phụ việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình và thuốc thang cho mẹ.
Nhà ở quận Bình Tân nhưng công việc làm thêm lại ở quận Tân Phú, hằng ngày Phụng phải đi xe buýt hoặc quá giang người quen. Trước hoàn cảnh ấy, Hội LHPN quận đã đề xuất Hội LHPN TP tặng cho Phụng chiếc xe máy để tiện việc đi lại.
|  Tặng xe máy cho chị Kim Phụng |
| |
Phụng xúc động cho biết, sự quan tâm của Hội trong thời gian ngặt nghèo sẽ là động lực giúp chị vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.
Cậu em trai đang học đại học năm cuối, lúc trước phải xin nghỉ học để ở nhà chăm mẹ, nay cũng trở lại trường.
*Trường hợp được tặng xe nước mía là chị Trịnh Ngọc Ngân, 28 tuổi, ở khu phố 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
Vợ chồng chị Ngân có ba đứa con, đứa lớn học lớp 4, đứa út 1 tuổi. Ngoài tặng xe nước mía, Hội Phụ nữ phường còn giới thiệu cho chồng Ngân vay 30 triệu đồng mua xe máy chạy Grab. Các con của chị cũng được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai để các bé vững bước đến trường.
 |
| Chị Ngân (bìa phải) với cán bộ Hội. |
Thảo Nguyên