Đã 16 năm kể từ ngày mất của Trịnh Công Sơn, lần đầu tiên tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt sẽ diễn ra đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Thư tình gửi một người.
Như đúng chủ đề, đêm nhạc sẽ “đọc” lại hàng trăm bức thư tình mà cố nhạc sĩ đã gửi, cho một người mang tên Dao Ánh. Ngày 1/4/2011, hơn 3 trăm bức thư ấy được chính bà công bố, xác thực một “mối tình kỳ lạ” giữa 2 người.
 |
| Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dao Ánh trong 1 lần gặp lại |
Cũng từ hơn 3 trăm bức thư tình đó, một thời đoạn khai sinh những ca khúc bất hủ về tình yêu và thân phận của cố nhạc sĩ cũng được hé lộ: Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn, Dấu chân đại đàng, Lặng lẽ nơi này, Mưa hồng...
Các ca sĩ quen thuộc với tình khúc Trịnh Công Sơn xưa nay như Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Hồng Nhung, saxophone Trần Mạnh Tuấn, Mỹ Hạnh, Hồng Hạnh, Thái Hòa, Trọng Bắc, Hiền Thục, Pha Lê... sẽ tái hiện lại “mối tình kỳ lạ ấy”.
 |
| Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung |
Đêm nhạc sẽ được chia làm 3 phần: Tình muôn thuở, Thư tình gửi một người, Ca khúc da vàng.
Chương trình diễn ra vào tối 8/4/2017 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.
Duyên Phương