Đêm cuối bên chồng, chị thì thầm với anh rằng: “Đằng nào cũng không thể cứu vãn được nữa, anh hãy đồng ý với em để có thể hiến tạng cứu người, anh nhé”.
Đang điều trị tâm lý cho chị N. - người nghiện sửa mũi, tâm lý gia Phan Thị Hoài Yến giật mình khi bệnh nhân rủ chị đi sửa mũi vì sống mũi hiện tại gây hao tài, tổn thọ...
Chiều 14/11 Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa can thiệp, phẫu thuật thành công cho bé gái 4 tuổi có khối u quái, hiếm gặp ở vùng má gây chèn lưỡi, khiến trẻ khó khăn trong ăn uống suốt nhiều năm.
Từ Ngân hàng sữa mẹ, 2.768 trẻ sơ sinh đã được dùng sữa mẹ thanh trùng, trong đó có 1.609 trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng, 25 trường hợp miễn phí sữa cho trẻ ở các gia đình nghèo, mẹ bệnh nặng hoặc mẹ tử vong.
Xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận hối hả, gấp gáp đưa cô bé 12 tuổi mà mạng sống được tính bằng giờ vào Sài Gòn. Ấy vậy mà kẹt xe liên tục. Đến cổng bệnh viện, bé ngưng tim ngưng thở.
Hơn 3 năm chạy chữa, cặp vợ chồng hiếm muộn ở tỉnh Quảng Trị đã quyết định quay lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cầu cứu. Đôi vợ chồng đã đạt được ý nguyện.
Viện Thẩm mỹ Đại học Y nằm ngay trung tâm quận Bình Thạnh, ngang nhiên tiêm filler và chích botox khi không được phép.
Bệnh viện FV thua kiện. Tòa tuyên buộc phải bồi thường 1.000 đồng và xin lỗi gia đình bệnh nhân trên báo chí.
Sau khi tiêm filler nâng mũi ở tiệm spa, mặt anh N. sưng tấy, đau nhức, mắt mờ, hoại tử cả vùng mũi.
Mỗi năm, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tiếp nhận hơn chục trẻ bị viêm xoang biến chứng nặng như viêm tai giữa, hốc mắt, nội sọ…
Lời cảm ơn xúc động của người mẹ khắc khổ gửi đến chị Nguyễn Yến Bình - người phụ nữ 7 năm "bao đồng" hiến máu cứu những đứa trẻ có nhóm máu phenotype nguy kịch, khiến cả khán phòng bệnh viện lặng đi.
Cả sản phụ và ê-kíp mổ của Bệnh viện Quận 11, TP.HCM hết sức bất ngờ khi bé gái chào đời với cân nặng 5,2 ký.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nếu thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn (như xúc xích, thịt xông khói, thịt bò sấy) sẽ dẫn tới ung thư đại tràng.
Sau 2-3 phút được tiêm thuốc gây mê để chuẩn bị phẫu thuật nâng mũi, người phụ nữ 28 tuổi cảm thấy đau bụng rồi nôn ói, mũi, miệng tràn máu tươi, ngưng tim, ngưng thở.
Nữ điều dưỡng lên đón bệnh nhân D. về khoa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, nhưng vừa quay đi, bệnh nhân bất ngờ vùng lên túm tóc, đánh nữ điều dưỡng.
Cả 3 ca bệnh đều lây bệnh dại do mèo cào, cắn trước đó nhiều tháng nhưng không có triệu chứng, đến khi người bệnh ớn lạnh, sợ gió, sợ ánh sáng, lơ mơ… mới đưa đi bệnh viện thì đã muộn.
Do nhu cầu làm đẹp ngày một nhiều, các cơ sở thẩm mỹ cũng tăng nhanh khiến bác sĩ "chạy sô" phẫu thuật thẩm mỹ, bất chấp chứng chỉ hành nghề không liên quan.
Hơn 1 tuổi nhưng vùng đầu của bé T. bất thường, một khoảng đầu gần như không có xương, rất mềm, thóp chưa đầy. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh hiếm, cả thế giới 1 triệu ca mới có 1.
TS.BS Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, vừa liên tiếp ghi nhận các trường hợp mắc hội chứng “da giấy” - da teo mỏng và dễ tổn thương do sử dụng thuốc bừa bãi.
Tránh trường hợp sản phụ có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim... khi sinh mổ; các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho sản phụ nghe nhạc hoà tấu, còn bác sĩ lặng lẽ phẫu thuật.
Bệnh nhân mua bảo hiểm y tế nhưng khi mắc bệnh nan y, lại rơi vào thời điểm thuốc điều trị khan hiếm, bệnh viện hết thuốc, họ phải bỏ tiền mua thuốc bên ngoài với giá thị trường.
Ra tiệm spa gần nhà tiêm filler, chị T. bị biến chứng thuyên tắc mạch máu, đau nửa đầu rồi mù lòa.
Tất cả bác sĩ, điều dưỡng đều làm việc với máy tính hoặc máy tính bảng khi khám bệnh. Người bệnh đến khám không cần mang theo sổ khám bệnh, toa thuốc cũ, tiền mặt…
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp nhận đến 11 ca nhiễm bạch hầu dẫn đến hết thuốc kháng độc tố, phải mượn thêm từ các đơn vị khác trong cả nước.
Nhiều chị em hơn thua nhau từng mi-li-mét túi độn ngực, kết quả phải vào bệnh viện cầu cứu do biến chứng của những lần liên tục “biến cam thành bưởi”.