"Bà Hung ở rất xa bệnh viện - gần tỉnh Bình Thuận. Xe cấp cứu tức tốc chạy đi ngay và khi tìm được bệnh nhân, bà đang lên cơn đau. Chúng tôi đưa bà nhập viện và mổ ngay trong đêm”.
Một bệnh nhân nam bị hóc xương cá nhưng không phải ở họng mà ở... hậu môn. Dị vật là xương mang cá, kích thước 2 x 1 cm.
Ông Q. vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại tai nạn kinh khủng vừa qua: "Con hổ vừa ngoạm chặt tay vừa lôi tôi vào bên trong chuồng".
Nhiều bệnh viện ôm nợ khi bảo hiểm y tế chỉ thanh toán một phần tiền vượt trần để chi cho người bệnh đến khám thông tuyến như: xét nghiệm, phẫu thuật và thuốc men…
Từ cô gái chỉ nặng 47kg, do sử dụng nhiều thức ăn nhanh mà qua mỗi năm Phương Anh tăng cân liên tục, vượt mốc 93 kg. Cuối cùng cô phải lên bàn mổ thực hiện nội soi thu nhỏ dạ dày.
Bác sĩ Kondrot và vợ ông – bà Ly Kondrot thường làm thiện nguyện khắp nơi trên thế giới. Ông bà đến các quốc gia nghèo để thực hiện mổ mắt, ghép giác mạc miễn phí cho người nghèo, đặc biệt là trẻ em.
Bị đau nhói vùng thượng vị, bệnh nhân N.V.H. (50 tuổi, ở Quảng Ninh) kinh ngạc không biết đã nuốt chiếc tăm nhọn từ khi nào. Cây tăm 5 cm găm thẳng vào thành dạ dày, tạo thành ổ loét.
Các bác sĩ ở Papua New Guinea cảnh báo về vấn nạn toàn quốc khi nhiều nam giới tại quốc gia này tiêm chất lạ, bao gồm dầu dừa và silicone vào dương vật để "hoành tráng" hơn.
Các triệu chứng phát ban hoàn toàn thuyên giảm khi thay chất liệu làm răng giả khác.
Đây là kết quả khảo sát trên 7.500 bệnh nhân nội trú và người nhà đi theo chăm sóc ở 60 bệnh viện trên cả nước.
Không chỉ người dân mà chính nhân viên y tế chuyển viện sai cách cũng khiến bệnh nhân trở nặng. Có những ca hoại tử, phải cắt bỏ xương cẳng tay, cẳng chân do chuyển viện không an toàn.
Đang chơi trốn tìm cùng bạn, bé N.H.K. (5 tuổi, ở Hà Nội) bất ngờ bị trúng đạn súng hơi do người dân bắn chuột gây ra.
"Cây đinh di chuyển đến đâu, tôi phải nằm xoay người theo nó đến đấy mới chịu đựng được cơn đau hành hạ", anh H. kể.
Cụ bà qua đời vì nhiễm trùng phổi khi các mảnh vụn thức ăn bị thối rữa lọt qua khí quản và đi vào phổi; trong khi các xét nghiệm không đúng trước đó đã gây ra tình trạng đáng tiếc.
“Chết em cũng không bỏ con, cùng lắm thì hai mẹ con cùng chết. Nhưng nếu cứu được thì anh phải cứu con, em đổi mạng em lấy mạng con”.
Trong lúc ngồi chơi tại nhà, bé H. mở quả trứng đồ chơi, bất ngờ lò xo bật văng vào miệng khiến bé ho, hít sặc. Sau đó bé bắt đầu khó thở, ho sặc sụa.
Sáng 28/5, trong khi thăm khám cho bà N.T.C. (57 tuổi, ở Hậu Giang), các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát hiện một vòng tránh thai "đi lạc" vào bụng khiến bà đau bụng, nóng sốt dai dẳng.
Thai phụ được gây tê nên trên bàn mổ, chị D. vẫn lắng tai nghe được tiếng con chào đời. Nhanh chóng, 2 bé trai được chuyển qua phòng bên cạnh khi vừa cất tiếng khóc.
Một nghiên cứu khảo sát tình trạng nhiễm HP trên 258 gia đình với 696 cá thể đến khám vì triệu chứng của đường tiêu hóa trên.
Mặc dù thường xuất hiện cao điểm vào mùa đông - xuân, nhưng mùa hè năm nay, tại nhiều bệnh viện của khu vực miền Bắc, bệnh sởi vẫn diễn biến phức tạp và tiếp tục gia tăng.
Mâu thuẫn với ba mẹ, em K. uống thuốc trừ sâu để tự tử, khi được đưa vào bệnh viện, em hối hận khi chứng kiến nhiều em bé đang thoi thóp cố gắng sống tiếp, còn em khỏe mạnh lại muốn chết vì suy nghĩ bồng bột.
Thời tiết chuyển mùa, trẻ bị nóng sốt, mệt mỏi nhưng cha mẹ nghĩ cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc cho con uống. Đến khi trẻ tím tái, khó thở đưa đi bệnh viện mới biết bé bị viêm cơ tim do siêu vi.
Suốt 37 năm, chị Nguyễn Thị Như T., sinh năm 1982, ngụ tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phải sống chung với 3 quả thận trong cơ thể, trong đó quả thận thứ 3 khiến chị đau hông phải liên tục.
Từ ngày xảy ra sự việc, cô bé chỉ ở nhà rồi lủi thủi khóc một mình, không chịu ăn uống cũng không nói chuyện với ai. Người nhà phải chia nhau theo sát vì lo em xảy ra chuyện không may.
Cùng với ComBe Five, vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất được Bộ Y tế triển khai tiêm miễn phí tại một số địa phương cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.