Sáng 6/6, thí sinh thi lớp Mười tại TPHCM thi môn ngữ văn trong vòng 120 phút. Tại điểm thi chuyên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), có tổng cộng 30 phòng thi với 596 thí sinh.
 |
| Học sinh kiểm tra lại hồ sơ trước khi vào cổng trường - Ảnh: Trang Thư |
 |
| Thí sinh cầu nguyện may mắn trước tượng anh hùng Nguyễn Hữu Huân - Ảnh: Trang Thư |
Sau khi thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn ngồi đợi con ngoài cổng trường. Chị Thu Hà - ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức - cho biết, điểm thi cách nhà gần 1 tiếng nên từ hơn 5g, chị đã chở con gái đến trường. Chị cũng đem theo một số đồ dụng cá nhân, trải bạt ngồi đợi con ngay cổng trường để con thấy yên tâm.
"Buổi trưa, 2 mẹ con sẽ không về nhà mà tìm nơi nghỉ để thi buổi chiều. Tôi sợ về nhà lỡ bể bánh hay hư xe thì lại mất thêm thời gian, cứ tìm chỗ cho con nghỉ ngơi khỏe khoắn. Thấy con thi áp lực mình cũng rất tội nghiệp, chỉ biết động viên và đồng hành với con”, chị tâm sự.
 |
| Chị Kim Ngân (bên trái) và chị Thu Hà (bên phải) nghỉ làm để chở con đi thi - Ảnh: Trang Thư |
Tương tự, chị Kim Ngân - ngụ phường Linh Tây - cũng mang theo ghế nhựa để ngồi đợi con thi, dù nhà cách trường chỉ 10 phút đi xe. Chị mong con sẽ thấy an tâm khi luôn có ba mẹ đồng hành cùng mình.
 |
| Phụ huynh động viên con trước giờ thi - Ảnh: Trang Thư |
Anh Duy Hạnh - phụ huynh học sinh Trường THCS Hoa Lư - cho biết, dù để con thoải mái lựa chọn nguyện vọng nhưng tâm lý làm cha mẹ vẫn khiến anh rất lo lắng. Anh chỉ mong con cố gắng hết sức mình, năng lực đến đâu sẽ đậu tới đó. Anh cũng hứa sẽ cho con đi chơi nhiều nơi sau khi khép lại kì thi này.
 |
| Phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1) trải bạt, tranh thủ ăn sáng trong lúc đợi con thi - Ảnh: Trang Thư |
Từ 8g, thí sinh bắt đầu giờ làm bài môn ngữ văn đến 10g. Năm nay, đề thi được xây dựng theo hướng mới, ngữ liệu nằm hoàn toàn ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu của thí sinh.
Trang Thư