PNO - Thấy một ô tô đậu trên vỉa hè, ông Doàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành kiểm tra thì phát hiện tài xế bị sốt cao. Phó Chủ tịch quận 1 không lập biên bản mà còn cắt cử 2 công an trông chừng tài xế bị bệnh.
Tối 16/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường lập lại trật tự đô thị.
Đặc biệt, đợt ra quân ghi nhận lần đầu đoàn liên ngành bỏ qua cho một tài xế đậu ôtô trên vỉa hè đại lộ Võ Văn Kiệt (P. Nguyễn Thái Bình)
Lý do người này sốt cao, phải tấp xe lên vỉa hè nằm nghỉ, gọi người thân ra đưa về. Ông Hải cho hai công an phường ở lại trông người tài xế, chờ người thân ra đón, đề phòng bất trắc.
Có mặt tại Công trường Lam Sơn (P. Bến Nghé), ông Hải cùng đoàn phát hiện bãi xe phía sau Nhà hát Thành phố thuộc quản lý của Đội trật tự đô thị quận 1 để xe máy, ô tô lộn xộn, chiếm lấn vỉa hè.
Chiếc xe sang hiệu Audi đậu chiếm vỉa hè Công trường Lam Sơn, khi đoàn kiểm tra, phía bãi giữ xe cho biết mới di dời phương tiện này ra ngoài để sắp xếp lại chỗ đậu bên trong. Ngoài ra, tài xế kịp có mặt, hợp tác nên đoàn chỉ lập biên bản xử lý vi phạm.
Ông Hải kiểm tra giấy phép của bãi giữ xe nhưng giấy phép đã hết hạn vào ngày 30/6, chưa được gia hạn. "Đội trật tự quản lý đô thị mà sở hữu bãi xe khủng ở ngay trung tâm, lại hết phép thế này sao đi xử lý chỗ khác được. Tôi yêu cầu bãi xe chấm dứt hoạt động vào 9g sáng mai, trả không gian thông thoáng cho khu vực", ông Hải nói.
Cũng trong tối cùng ngày, ông Hải cùng đoàn kiểm tra nhiều tuyến đường và xử lý hàng loạt quán nhậu chiếm vỉa hè
Khi thấy đoàn đến kiểm tra, nhân viên quán nhậu 500 Anh Em nằm trên địa lộ Võ Văn Kiệt (P. Cô Giang) hô hoán nhau bưng bàn ghế tháo chạy
Tuy nhiên, ông Hải chỉ đạo xử lý nghiêm. Ngoài lập biên bản xử phạt hành chính, đoàn còn thu giữ nhiều bàn ghế, các vật dụng lấn chiếm
Sau 4 giờ ra quân, lực lượng chức năng phạt 14 ôtô, trong đó có nhiều xe sang như Mercedes, Audi... trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ...