edf40wrjww2tblPage:Content
Linh tự nhận với nhiều người rằng mình đang làm giám đốc ngoại giao của tập đoàn Hoa Sen, có cha nuôi làm ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam để tạo dựng lòng tin.
Giữa tháng 9/2013, biết anh N.P.P. (ngụ Q.Bình Tân) có con gái tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng nhưng chưa có việc làm, Linh đề nghị anh P. đưa con gái vào lớp Anh văn chuyên ngành do Linh phụ trách, để sau đó xin vào bán vé máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tin tưởng, anh P. đã chi cho Linh 40 triệu đồng “phí” chạy việc. Đến nay, con gái anh P. vẫn… thất nghiệp.
Ngoài anh P., còn có hơn 20 người khác là nạn nhân của Linh. Theo xác minh, các thông tin Linh “khoe” đều là mạo nhận.
MINH DŨNG