PNO - Tôi cố gắng giải thích rằng giúp người sai cách là tiếp tay cho cái ác nhưng con lại tỏ ra bất mãn, cho rằng mẹ thực dụng, máu lạnh.
| Chia sẻ bài viết: |
Đức Toàn 22-03-2026 11:14:32
Bé thích làm việc tốt thì mẹ nên hướng dẫn con, đồng hành cùng con để con tránh trở thành đối tượng cho tụi lừa đảo nhé.
Ngọc Sương 22-03-2026 11:13:02
Con gái mà nhẹ dạ là nguy hiểm lắm, phải dạy bé biết đề phòng kẻ xấu. Cuộc đời hiểm ác lắm con ơi!
Tuyết Hà 22-03-2026 11:11:59
cứ lơ nga lơ ngờ như bò đội nón là bọn lừa đảo thích lắm đấy. Những đứa trẻ mới lớn hay cãi cha cãi mẹ cứ tưởng cái gì mình cũng hiểu, cũng biết thì sẽ lên đường sớm. Có những thứ sai lầm chẳng bao giờ còn cơ hội sửa chữa đâu. Đời này có người đẻ ra mình là thương mình nhất, họ có nói gì thì cũng cố mà nghe theo. Cha mẹ có bao giờ hại con đâu.
Khôi 22-03-2026 11:09:53
Tôi vừa mua cho con ổ bánh mì để con ăn sáng trước giờ vào lớp. Thấy nó cầm ổ bánh cho luôn đứa bé bán vé số. Biết là con có lòng tốt thương người nhưng cha mẹ cũng phải vất vả lắm mới làm ra được đồng tiền, chắt chịu để con đủ ăn đủ mặc mà lại thấy con chưa được ăn no thì có lo hay không?
Hải Duy 22-03-2026 11:07:50
Cháu còn nhỏ, chưa hiểu đời, bạn từ từ khuyên bảo con. Nói con nhẹ nhàng thôi vì dù sao cháu cũng xuất phát từ cái tâm thiện. Đừng đả kích lên án cháu. Trước tiên là phải ghi nhận cháu có lòng bao dung biết chia sẻ với người yếu thế. Sau đó hãy giải thích là nên giúp những trường hợp thế nào và nên thận trọng với những trường hợp thế nào, vì sao. Dẫn chứng các sự vụ lừa đảo lòng hảo tâm cho cháu nó xem.
Ngọc Oanh 22-03-2026 11:05:25
Tôi cũng rơi vào tình trạng y như bà mẹ trong bài viết này. Con tôi chẳng hiểu nghe ở đâu mà về bảo kệ mình cứ làm việc tốt, tâm thiện, ai lừa mình người ấy gánh nghiệp. Trời đất, làm việc tốt mà vô trách nhiệm, không tìm hiểu, tiếp tay cho cái ác cái xấu cũng là tạo nghiệp chứ ở đó mà không sao.
Hà Nam 22-03-2026 11:03:23
Không bao giờ cho tiền người ăn xin, có sức lao động thì phải đi làm mà kiếm sống chứ, đời này ai chẳng phải vất vả đổ mồ hôi mới có được đồng tiền. Tàn tật bây giờ ngoài đường cũng đầy rẫy kẻ giả danh, trẻ em thì toàn là bị tụi chăn dắt nó bắt đi xin rồi mang tiền về cho chúng nó. làm từ thiện không đúng chỗ là tiếp tay cho cái ác, cái xấu đó. Các phụ huynh khuyến khích con làm việc thiện nhưng cũng cần chỉ dẫn con làm sao cho đúng người, đúng việc.
Phúc Thịnh 22-03-2026 11:00:19
Đã làm ra tiền đâu mà hiểu được giá trị của đồng tiền. Dù là tiền tiêu vặt hay tiền ăn sáng thì cũng là của ba mẹ cho mình, mục đích là để mình ăn uống đủ chất còn học hành. Giờ nhịn ăn đem cho người nghèo xong bệnh ốm lăn ra đấy để báo cha báo mẹ thì làm người tốt vậy đúng cách chưa? Tốt với thiên hạ nhưng lại ôm cục nợ về cho cha mẹ à? Làm người tốt trước tiên là tốt với người thân trong gia đình, với người đẻ ra mình kia kìa chứ đừng chạy theo mấy cái danh hão huyền ngoài xã hội.
Đức 22-03-2026 10:57:55
Không quyết liệt mà cứ cổ vũ khéo tụi lừa đảo nó gài, nó bán qua Cam luôn bây giờ. Đời này làm người tốt cũng phải đúng chỗ. Cho đi nhưng không có nghĩa là tự huỷ nha, phải còn sống và sống tốt thì mới giúp người khác được chứ.
Ân 22-03-2026 10:56:14
Có lẽ cách đề cập vấn đề của người mẹ trực diện quá nên nhất thời bé chưa thể tiếp nhận. Hãy tiếp cận theo cách khác, cùng nội dung ấy nhưng truyền đạt đừng thô bạo kẻo phản tác dụng.
Diệu Mi 22-03-2026 10:54:51
Con lương thiện nhưng nếu không dạy con biết nhận diện đâu là kẻ xấu thì rất dễ bị lợi dụng và con tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm đó các ba mẹ ơi.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.